GARDEN GROVE, California (NV) – Như thông lệ hằng năm, bằng mọi cách, dù tuổi đã hơn 70, cứ đến Hè là các cựu tù Suối Máu tìm gặp nhau để điểm danh ai còn ai mất. Năm nay ngoài những cựu tù Suối Máu, còn có các vị niên trưởng, những cựu tù của các trại Hoàng Liên Sơn, Cổng Trời, Vĩnh Phú, Nam Hà, Gia Trung, Ái Tử, Bình Điền, Thanh Lâm, Thanh Phong, cùng tham dự.
Buổi hội ngộ ấm áp của các Cựu Tù Nhân Chính Trị Suối Máu Nam California vừa diễn ra vào trưa Chủ Nhật, 18 Tháng Tám, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.
Giáo Sư Minh Tâm, thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, Tiểu Đoàn 50, là giáo chức biệt phái, giáo sư trường trung học công lập Hậu Nghĩa và trường công lập Tân Thái Sơn, Sài Gòn Gia Định, cho biết: “Trại tù Suối Máu có năm trại, mỗi trại gọi là K, tôi ở K4 cùng với Vũ Long Sơn Hải. Toàn trại chứa được khoảng 5,000 người, từ cấp úy đến cấp tá. Đây là trại chuyển tiếp, phân loại rồi đưa đi tiếp đến trại Cà Tum, cũng là trại chuyển tiếp, kê khai ý lịch rồi chuyển trại, đưa ra miền Bắc.”
Ông kể rằng chính ở các trại này, Cộng Sản dối trá, kêu gọi các anh em cứ “thành thật khai báo,” “học tập tốt” rồi “cách mạng sẽ khoan hồng.” Có nhiều anh em vì thật tình khai lý lịch, để rồi sau đó Cộng Sản cho ra khỏi trại đi luôn, không ai biết được đi về đâu!

“Từ kinh nghiệm đó, tôi biết rằng nếu khai đúng sự thật thì sẽ bị đưa ra Bắc ngay, suốt ngày cứ ra rả kêu gọi phải ‘thành khẩn khai báo,’ thế mà tôi chỉ khai thuộc Bộ Binh Sài Gòn, nhờ vậy tôi ở lại Suối Máu, nếu không đã bị đưa ra Bắc.”
“Đêm Noel, 24 Tháng Mười Hai, 1978, tôi ra đứng giữa sân khu K4 trại Suối Máu, cất lên tiếng hát ‘Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…’ bài hát ‘Hang Belem’ ngợi ca Thiên Chúa của nhạc sĩ Phanxicô Hải Linh sáng tác năm 1945 tại Nam Định. Thế là sau đó anh em ở tất cả năm trại đều đồng loạt hát lên, tiếng hát vang khắp trại, vang xa đến cả những khu nhà dân bên ngoài trại giam.”
“Bọn cán bộ cai tù hốt hoảng bắn vào, có một số anh em bị thương. Tôi bị bắt, hôm sau bị đưa về Chí Hòa, tên sĩ quan chấp pháp đập bàn quát tháo hỏi đêm qua Noel làm gì? Tôi trả lời không biết gì hết. Tên cán bộ tức tối hét lên nếu không khai thật sẽ bắn ngay. Tôi trả lời cán bộ cứ bắn đi. Nó không bắn, thế nhưng nếu tôi nói thật nó sẽ bắn ngay lập tức.” Giáo Sư Minh Tâm kể tiếp.

Cựu tù Suối Máu Nguyễn Thành Trạng, cựu sĩ quan Hải Quân QLVNCH, cho biết: “Tôi ở trại Hóc Môn, sau đó chuyển về Suối Máu, được giao nhiệm vụ đội trưởng kiêm trưởng khối an ninh trật tự.”
Nhớ về đêm Noel năm 1978, ông Trạng cho biết: “Trong đêm ấy, bọn cai tù hoảng sợ vì cuộc đấu tranh ở với hơn 5,000 tù nhân, trên thế giới từ trước đến nay chưa hề xảy ra, dù bọn cán bộ đem cả xe thiết giáp và quân đội đến bao vây. Coi như cuộc đấu tranh thành công nhưng sau đó bọn cán bộ phải dò xét kỹ hơn.”
Bà Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH, là con dâu của cựu tù Suối Máu, cho biết: “Ông nhà tôi ở Suối Máu, qua Cà Tum rồi mới về. Còn tôi thì vô Long Thành, qua Thủ Đức, Hàm Tân rồi trở về Long Thành. Cả hai vợ chồng đều vô tù, đến sáu năm sau khi ra tù, ông nhà tôi lại tiếp tục đi thăm nuôi tôi ngoài Bắc. Nhưng lúc đó ông nhà tôi vì không được phục hồi quyền công dân, không có hộ khẩu, nên phải đi cùng người nhà để thăm nuôi tôi.”

Buổi họp mặt này, ngoài những hân hoan vui ngày gặp mặt, cũng có những nỗi buồn mất mát chia xa, khi cựu tù Trần Văn Phước bồi hồi nói: “Hơn 10 năm nay rồi, chúng tôi vẫn họp mặt hằng năm vào dịp Hè, để điểm danh coi ai còn mất ra sao, ngoài ra coi ai cần giúp đỡ gì nếu chúng tôi có thể. Tụi tôi đã trên 70, hôm nay vắng nhiều bạn tù đã ra đi rồi và cả những bạn đã mất trong tù! Trong trại tù chúng tôi vẫn có cách chống đối bằng im lặng, hoặc bộc lộ ra ngoài, như chúng tôi nổi dậy tổ chức đêm Noel năm 1978, mặc dù bị cấm. Có một số bị bắt, một số bị bắn. Vì trại tù đối diện với khu người Công Giáo Hố Nai, sau đó có dịp gặp nhau, đồng bào nói là biết có cuộc nổi dậy và mọi người cùng cầu nguyện.”
Những chuyện vượt ngục, bị bắn chết, tù nhân bị bệnh chết trong tù vì không có thuốc chữa trị, chuyện đi lao động, cuốc đất trồng khoai… được nhắc nhớ nhiều trong chuyện tù, kể hoài không hết trong buổi họp mặt.
Trong những khay thức ăn ngon lành hấp dẫn do các bà nội trợ mang đến, luôn luôn có một món đặc sản không thể thiếu trong những lần họp mặt, đó là món khoai mì, còn gọi là “Sâm Liên Xô,” mà anh em ưu ái đặt tên khi ở trại tù Suối Máu.

Cựu tù Vũ Long Sơn Hải, trưởng ban tổ chức buổi họp mặt, giới thiệu mọi người: “Hôm nay có ‘Sâm Liên Xô,’ món quý hơn vàng mà anh em trong trại đã từng vì nó mà bị đánh đập bắt nhốt. Anh em cứ thưởng thức thoải mái để nhớ về thời trong tù, mỗi khi đi lao động mà ăn cắp được củ này về cùng chia nhau!”
Bà Nguyễn Thị Vân Hòa, cựu tù Suối Máu cho biết: “Tôi thuộc khóa 1 biên tập viên Cảnh Sát, ra trường phục vụ trong Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Biệt. Bị đưa về Suối Máu, sau về Thành Ông Năm, Hàm Tân, Long Thành, tổng cộng ở tù năm năm. Ở Suối Máu, chúng tôi gặp mấy anh bị đưa đi gỡ mìn quanh hàng rào, bị thương tích, nhưng lúc ấy bọn tôi còn nhỏ, chỉ biết khóc, rất đau khổ mà không làm gì được!”
“Suối Máu là di tích nơi Sư Đoàn Cọp Biển của Thủy Quân Lục Chiến VNCH đã đánh tan một đơn vị lớn của Việt Cộng, máu của địch quân chảy như suối, người dân quanh vùng đã đặt tên gọi như thế, mặc dù đám cán bộ cai tù Cộng Sản cấm không cho gọi tên này. Nhưng dù cấm cách nào cũng không cấm được anh em, nên anh em cứ gọi tên trại là Suối Máu, bọn cai tù rất tức tối mà không làm gì được!” cựu tù Vũ Long Sơn Hải giải thích.
Mọi chi tiết về cựu tù Suối Máu xin liên lạc Vũ Long Sơn Hải (714) 414-6133. (Văn Lan)
[jwplayer UJOMSu1H]



























































































