WESTMINSTER, California (NV) – “…Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm…”
Đó là một đoạn trong lời bài “Hịch Tướng Sĩ” của Đức Thánh Trần Hưng Đạo được Hải Quân Đinh Quang Truật đọc trọn vẹn trong những hồi chiêng trống trầm hùng thống thiết vào tối Chủ Nhật, 22 Tháng Chín, 2019, tại nhà hàng Paracel Seafood, Wesminster.
Đây cũng là thông lệ hằng năm mà Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Nam California thường long trọng tổ chức. Lễ Húy Nhật (lễ giỗ) Đức Thánh Trần Hưng Đạo năm nay là lần thứ 719 của danh tướng nhà Trần, người đã ba lần đại thắng quân Nguyên Mông. Chính vì công đức lừng lẫy của Đức Thánh Trần đối với dân tộc, quân chủng Hải Quân Quân Lực VNCH đã chọn Đức Thánh Trần làm thánh tổ.
Hiện diện trong buổi lễ có Hải Quân Đại Tá Phạm Mạnh Khuê và phu nhân, Hải Quân Đại Tá Trần Văn Tiết và phu nhân từ tiểu bang Virginia về, cùng nhiều niên trưởng Hải Quân các khóa; cũng có đại diện nhiều hội đoàn binh chủng bạn như các ông hội trưởng và phái đoàn Nhảy Dù, Cảnh Sát Quốc Gia, Quân Cảnh, Không Quân, Sĩ Quan Đồng Đế, Nữ Quân Nhân, Sĩ Quan Trừ bị Thủ Đức, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí và nhiều chiến hữu thuộc các quân binh chủng là thân hữu của Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long.

Mở đầu, Hải Quân Vũ Đình Thọ đọc lời dẫn nhập ý nghĩa buổi lễ, trong đó nêu bật những đức tính cao đẹp một lòng vì nước vì dân của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Ông mời mọi người tưởng nhớ và ôn lại những chiến thắng, tình yêu nước và ý chí bất khuất, hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của Đức Thánh Trần.
Ông Thọ cũng nhắc tới hiểm họa hiện nay của dân tộc, do CSVN đang gây ra trong nước và không quên nhắc đến những xung khắc trầm trọng hiện thời của cộng đồng người Việt tị nạn tại Little Saigon.
Theo đó, lối thoát duy nhất là phải học bài học lịch sử về tình đoàn kết theo tinh thần Trần Hưng Đạo mới mong chống sự bành trướng của Trung Cộng, cũng như xây dựng cộng đồng người Việt hải ngoại vững mạnh.
Ông cho rằng phải gác lại các dị biệt hay thù hận giữa các tổ chức, đảng phái để đồng lòng chống dã tâm của CSVN cùng quan thầy chúng là Trung Cộng: “Chúng ta cùng cầu nguyện Đức Thánh Trần gia hộ độ trì cho chúng ta được sáng suốt trước hiểm họa diệt vong hiện nay và cảnh giác trước âm mưu thâm độc của CSVN và tay sai của chúng đang gây chia rẽ cộng đồng.”

Trong diễn văn chào mừng của hội trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, Hải Quân Phạm Lăng không quên nhắc đến tình hình nguy ngập tại Việt Nam hiện nay và mong ước sớm có ngày quê hương thoát nạn Cộng Sản.
Bài “Hịch Tướng Sĩ” được Hải Quân Đinh Quang Truật đọc tiếp theo như làm sống dậy tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm thời nhà Trần.
Nghi lễ chính nối tiếp trong những hồi chiêng trống với nghi thức tế lễ, dâng hương và lễ tiễn rước linh tượng, linh kỳ Đức Thánh Trần rời lễ đài với tất cả sự long trọng. Những vị đại diện, các niên trưởng quân binh chủng cùng với các chiến sĩ Hải Quân VNCH trong bộ quân phục đại lễ màu trắng thật oai nghi đã thành kính tưởng niệm đến vị anh hùng dân tộc, thánh tổ quân chủng Hải Quân VNCH.

Trả lời nhật báo Người Việt, Hải Quân Thiếu Úy Trương Văn Song, Khóa 25 Hải Quân Nha Trang, đại diện Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, cho biết: “Hằng năm Hội Hải Quân Cửu Long tổ chức ba buổi lễ, buổi thứ nhất là lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo, buổi lễ thứ hai vào dịp Tân Niên, và một buổi lễ khác là vào ngày 19 Tháng Giêng, tức ngày kỷ niệm cuộc hải chiến Hoàng Sa 19 Tháng Giêng, 1974. Đặc biệt năm nay Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa sẽ được khánh thành nên chắc chắn buổi lễ sắp tới đó sẽ rất long trọng.”
Hải Quân Trương Văn Song cho biết thêm, Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long có khoảng 300 người (sinh hoạt và đóng niên liễm hằng năm), nhưng nếu tính tất cả những người từng phục vụ quân chủng Hải Quân thì có thể lên đến hàng ngàn người.

Nhận định về tình hình hiện tại Trung Quốc đang hoành hành dữ dội tại vùng Biển Đông, mà động thái mới nhất là còn lớn tiếng đuổi các giàn khoan Việt Nam ra khỏi bãi Tư Chính, Hải Quân Trương Văn Song nói: “Nước mình có bờ biển 2,500 km và có vùng lãnh hải rộng lớn, lẽ ra qua các thời đại chúng ta phải khai triển mạnh mẽ lực lượng hải quân vì nếu hải quân yếu ớt thì khó thể chống đỡ và giữ nước trước các thế lực hải quân hùng hậu của các nước xâm lăng. Lực lượng hải quân của chế độ CSVN hiện nay cũng nhất thiết phải xây dựng cho hùng mạnh mới mong chống được Trung Cộng. Họ đang có lợi thế là được Hoa Kỳ hỗ trợ và cung cấp nhiều kỹ thuật mới, thì đáng lẽ họ phải phát triển nhiều hơn để giữ được biển đảo vùng Biển Đông.”
Nói về Đức Thánh Trần, Hải Quân Trương Văn Song cho biết, Đức Thánh Trần Hưng Đạo chẳng những là một vị tướng quân sự tài ba mà ông còn là một người “vì nước quên thù nhà,” đã bỏ qua mối thù với Trần Thủ Độ để chỉ lo lắng trước việc nước nhà bị xâm lược. Đức Thánh Trần đã làm gương bằng cách kêu gọi mọi người Việt hãy đoàn kết lại để chống ngoại xâm.
Buổi lễ kết thúc với phần văn nghệ do các chiến sĩ Hải Quân trình diễn với các bài hợp ca “Hải Quân Hành Khúc,” “Tiếng Sóng Vân Đồn.” Bế mạc là phần tiệc và dạ vũ. (Uyên Vũ)
[jwplayer V0z7CmaT-YzmDPLlM]



























































































