Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức đại hội kỷ niệm 68 năm ngày thành lập

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Tưởng Nhớ, Tri Ân và Vinh Danh Chiến Sĩ VNCH” là chủ đề đại hội kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức.

Đại hội vừa được Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California tổ chức vào chiều Chủ Nhật, 13 Tháng Mười, 2019, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Theo ban tổ chức, chủ đề này để nói lên tình huynh đệ chi binh của các cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) đối với các đồng đội đã vị quốc vong thân; với những người bạn đồng đội thương phế binh đã hiến một phần thân thể cho tổ quốc; và thể hiện tình đồng môn đang hiện hữu không giờ quên những kỷ niệm tại quân trường mẹ Bộ Binh Thủ Đức cùng tất cả những chiến hữu, anh hùng tử sĩ trong Quân Lực VNCH.

Một dĩ vãng đầy hãnh diện, một quá khứ hào hùng trong nền tự do, dân chủ đã trôi qua gần nửa thế kỷ, mà cái chính nghĩa và màu cờ, sắc áo vẫn còn tồn tại khắp nơi trên thế giới, đó là Quân Lực VNCH, trong đó có Quân Trường Võ Khoa Thủ Đức là một quân trường lớn nhất tại Đông Nam Á thời bấy giờ.

Hội trưởng Nguyễn Trọng Thu phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Quân trường này đã đào tạo hơn 80 ngàn sĩ quan để cung ứng cho chiến trường miền Nam, nhằm bảo vệ nền tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân miền Nam hơn hai thập niên.

Sau nghi thức khai mạc, ban tổ chức đã trang trọng cử hành Lễ Đặt Quân Kỳ Rủ và Lễ Truy Điệu những anh hùng tử sĩ về nhập cuộc trong giây phút thiêng liêng đầy ý nghĩa này. Trong lúc này, nhiều người đã cảm động qua tiếng kèn và bài thơ Truy Điệu với giọng ngâm của Hồng Trúc: “Hồn tử sĩ nương theo mây gió/ Trung Nghĩa Đài khói tỏa trầm hương/ Chiêu hồn nay lập đàn tràng/ Hiển linh xin hãy tìm đàng về đây/ Hồn phảng phất tung bay đâu đó/ Ngọn đuốc thiêng mờ tỏ lung linh/ Soi đuờng dẫn dắt anh linh/ Về đây chứng giám lòng thành anh em.”

Cựu SVSQ/K12 Nguyễn Trọng Thu, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California, chào mừng và cám ơn mọi người đến dự: “Bây giờ, quân trường Thủ Đức không còn nữa, nhưng với tinh thần Cư An-Tư Nguy và tình chiến hữu đồng môn của anh em cựu SVSQ Thủ Đức của chúng tôi vẫn còn nồng thắm. Hôm nay, chúng tôi tổ chức đại hội này để kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Trường Bộ Binh Thủ Đức, nhằm quy tụ các bạn đồng môn cùng gia đình có dịp gặp gỡ nhau để cùng ôn lại những kỷ niệm vui buồn tại quân trường mẹ Thủ Đức, và tinh thần huynh đệ chi binh ở khắp chiến trường trên bốn vùng chiến thuật.”

Cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị (giữa) phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, nhưng cái chính nghĩa tự do, dân chủ và bảo quốc, an dân đã đi vào lòng của dân tộc Việt Nam và đã được các chứng nhân quốc tế công nhận. Quân Lực VNCH cũng không còn nữa! Nhưng, màu cờ, sắc áo vẫn còn tồn tại khắp nơi trên thế giới. Phong cách của những cựu chiến sĩ trong nhiều quân, binh chủng Quân Lực VNCH là sẵn sàng hy sinh, đem xương máu của mình để giữ gìn từng tất đất do tổ tiên đã gầy dựng, cho nên toàn dân miền Nam mới được sống trong an bình suốt trên hai mươi năm. Vì vậy, chủ đề hôm nay mới được gọi là ‘Tưởng Nhớ, Tri Ân và Vinh Danh Chiến Sĩ VNCH,” hội trưởng chia sẻ thêm.

Chủ tọa đại hội, cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, Khóa 1 Nam Định, cựu phụ tá Tổng Tham Mưu Trưởng Huân Huấn, kiêm Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn VNCH, Đệ Nhi Đẳng Bảo Quốc Quân Chương VNCH, cũng có đôi lời chia sẻ: “Đề tài hôm nay nhằm để tưởng nhớ và tri ân những chiến sĩ VNCH. Tôi xin đề nghị một bổn phận nữa là chúng ta phải cảnh giác nguy cơ xâm lăng của Tàu Cộng.”

Sau đó, ông sơ lược qua những lý do và thời điểm thành lập quân trường Võ Khoa Thủ Đức. Đồng thời ông cũng nhắc nhở cho mọi người biết về những thủ đoạn, ý đồ của Trung Cộng nhằm xăm lăng nước Việt Nam mà Cộng Sản Việt Nam đã làm ngơ hay tiếp tay với Tàu Cộng.

Hội Đồng Thành Phố Westminster trao bằng vinh danh Quân Lực VNCH cho ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Hôm nay, chúng ta tề tựu bên nhau để tưởng nhớ những anh em đã bỏ mình vì nước. Dịp này, chúng ta và những hậu duệ cùng đứng lên để cứu nước, và chúng ta phải xuất thân tố cáo bọn Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng, để đất nước của chúng ta luôn trường tôn, không bị Tàu Cộng xâm chiếm,” chủ tọa nói thêm.

Sau đó là Lễ Vinh Danh các đại niên trưởng từ Khóa 1 Nam Định, cho đến Khóa 5 Thủ Đức. Ban tổ chức mời các vị phu nhân trong ban chấp hành hội choàng vòng hoa cho các vị đại niên trưởng.

Trong buổi họp mặt lần này, có rất nhiều đại diện các hội đoàn, đoàn thể, những vị đại diện các dân cử và đồng hương đến dự. Vì thế, cả hội trường tổ chức gần như không còn một chỗ trống để đặt thêm bàn ghế.

Thị Trưởng Westminster Trí Tạ trao bằng Vinh Danh Chiến Sĩ VNCH cho Hội Trưởng Nguyễn Trọng Thu và nói: “Chúng tôi xin được thay mặt các thành viên trong Hội Đồng Thành Phố Westminster xin cám ơn Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California đã cho chúng tôi có dịp tham dự Đại Hội Kỷ Niệm 68 năm ngày thành lập Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức qua chủ đề ‘Tưởng Nhớ, Tri Ân và Vinh Danh Chiến Sĩ VNCH.’”

Phần trình diễn của Ban Văn Nghệ Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Nguyễn Doãn Hưng, hội trưởng Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, tâm tình: “Mặc dù tôi là một thành viên của Hội Cảnh Sát Quốc Gia, nhưng tôi có ba người anh xuất thân từ Quân Trường Thủ Đức, và một trong ba anh của tôi đã tử trận. Thành ra với tinh thần chống cộng tại hải ngoại, hội của chúng tôi luôn đoàn kết với những hội đoàn, đoàn thể đấu tranh tại tại Little Saigon và nhiều nơi khác.”

Cựu SVSQ K3/73 Thủ Đức Chung Tử Ngọc, hội trưởng Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Nam California, một đơn vị đặc biệt trong lãnh vực tình báo, kể: “Trong thời điểm cuối cùng vào những ngày trước cuối Tháng Tư, 1975. Chúng tôi gồm ba toán đặc biệt của Nha Kỹ Thuật đang thi hành công tác đột nhập nơi đóng quân của Cộng Sản trong rừng, thì nghe tin Cộng Sản đã tiến vào gần đến Sài Gòn. Chúng tôi đã bị lạc trong rừng hơn một tuần, vì không được những chuyến trực thăng bốc chúng tôi về căn cứ. Rồi sau đó, chúng tôi bị Việt Cộng bắt giam giữ tại Đà Nẵng. Khi Cộng Sản chiếm toàn miền Nam, tôi bị tù Cộng Sản hết sáu năm. Khi ra tù, tôi vượt biên và được định cư tại Hoa Kỳ vào 1993.”

Cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống, người biên soạn cuốn “Lược Sử Quân Lực VNCH” cùng với hai tác giả Hồ Đắc Huân và Lê Đình Thụy, tâm tình: “Chúng tôi là những cựu SVSQ đầu tiên của Khóa 1 Nam Định, trong đó có cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị. Sau này, quân trường ở Nam Định được trở thành Quân Trường Bộ Binh Thủ Đức. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng là đã chứng kiến các anh em trẻ cựu SVSQ Thủ Đức đã tổ chức ngày kỷ niệm quân trường Thủ Đức 68 năm thành lập được nhiều người đến dự đông đảo. Muốn tổ chức một đại hội như thế này thì ban tổ chức phải tốn nhiều thời gian để chuẩn bị. Vì thế, dù tuổi chúng tôi đều đã trên 90, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đến tham dự.”

Phần trình diễn của Ban văn nghệ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Diego. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhà văn Chu Tất Tiến, cựu SVSQ/K25, kể: “Sau khi vào Quân Trường Thủ Đức được sáu tháng thì có lớp học Fort Benning của Hoa Kỳ vào tuyển một số SVSQ Thủ Đức sang trường Lục Quân Hoa Kỳ Fort Benning để học kỹ thuật quân sự của Quân Đội Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp, những SVSQ này sẽ về huấn luyện lại cho SVSQ Việt Nam. Lúc đó có khoảng 400 người nộp đơn để xin đi học chương trình này, họ phải đủ điều kiện Anh Ngữ và trình độ học vấn. Vì thế, cuối cùng quân trường này chỉ nhận có mười SVSQ trong đó có tôi được sang du học tại Hoa Kỳ.”

Còn cựu SVSQ/K26 Lê Anh Dũng kể chuyện vui: “Mấy ‘cha’ khóa 25 sau khi học xong vụ Fort Benning về áp dụng quy luật của quân trường này ‘đì’ những khóa đàn em của chúng tôi ‘quá mạng!’ Vì mấy ‘cha’ cứ hở ra thì phạt. Lúc đó chúng tôi bị phạt mệt quá là mệt, nên kêu ‘trời’ cũng không thấu nổi.” (Lâm Hoài Thạch)

[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT