Wednesday, May 8, 2024

Ngôi sao mới

Nguyễn Đạt Thịnh

Nguyễn Đạt Thịnh

Các cử tri đến thùng phiếu tại New Hampshire dĩ nhiên là để bỏ phiếu, và sau khi làm xong bổn phận công dân, họ họp lại thành từng cuộc biểu tình nhỏ và bất bạo động, để vận động cho ứng cử viên họ vừa chọn bằng lá phiếu.

Họ trương cao khẩu hiệu “Beat Trump, vote Amy.” (Muốn đánh bại Trump, hãy bầu Amy).

Amy là tên bà nghị sĩ Amy Klobuchar; từ vị trí “vô danh” không ai quan tâm, bà vượt lên đứng hạng ba, chỉ sau nghị sĩ Bernie Sanders, và cựu thị trưởng Pete Buttigieg.

Tối Thứ Ba, 11 Tháng Hai, 2020, bà Amy cảm ơn nhóm 58,796 cử tri bỏ phiếu cho bà, bằng câu, “Hello, America, I’m Amy Klobuchar and I will beat Donald Trump.” (Chào nước Mỹ, tôi là Amy Klobuchar đây, và tôi sẽ đánh gục Donald Trump).

Hai ứng cử viên nhiều phiếu hơn bà, đang đứng đầu danh sách để được đảng cử làm đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử với ứng cử viên Donald Trump, đại diện đảng Cộng Hòa.

Câu hỏi “ai có khả năng thắng Trump?” đang trở thành quan trọng, tầm quan trọng quyết định của lá phiếu dân chủ, đa số là cử tri da mầu, là cử tri thuộc phái yếu, bị ngược đãi từ mấy năm nay.

Nhiều người e là nghị sĩ Bernie Sanders không còn đủ trẻ trung để chống lại ông Trump ồ ạt, mà lại còn có biệt tài “chửi lộn” bằng nhiều từ ngữ phong phú, trong lúc ông Buttigieg lại thiếu kinh nghiệm chính trị; những suy luận đó khiến họ dồn phiếu cho nghị sĩ Klobuchar; nếu việc cử tri dân chủ tiếp tục đánh giá cao, đặt tầm quan trọng của ông Trump đúng như vậy, thì bàn cờ chính trị mới hy vọng có thay đổi.

Câu Klobuchar nói, “I will beat Donald Trump,” nhắc cử tri dân chủ khát vọng lớn nhất của họ; và nếu sau New Hampshire, bà Klobuchar tiếp tục duy trì được lòng tin của cử tri tại Nevada, South Carolina và nhất là trong ngày “Thứ Ba Vĩ Đại” (3 Tháng Ba sắp tới) với sự tham dự của toàn thể cử tri thuộc 14 tiểu bang trong cùng một ngày: Alabama, Arkansas, California, Colorado, Massachusetts, Maine, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Vermont, thì ước vọng của bà “I will beat Donald Trump,” sẽ trở thành khẩu hiệu tâm niệm của cử tri Mỹ.

Giờ này, Klobuchar mới chia với vài trăm triệu người Mỹ niềm ao ước đó; họ cũng mong muốn “beat” Donald Trump như bà, nhưng không biết làm cách nào. Họ chờ bà nói rõ hơn, chờ bà thuyết phụ họ, thành khẩn như tín đồ chờ giáo lý.

Đó là cơ hội, đó là thời thế để nhi nữ cũng trở thành anh hùng hầu tạo ra thời thế; việc “beat” Donald Trump đang trở thành nhu cầu của cử tri, họ rất mong muốn nhưng họ không biết phải làm như thế nào để “beat” ông ta.

Bà Klobuchar phải biết vì bà đang mưu cầu trở thành lãnh tụ của khối người vô cùng đông đảo đó; bà chỉ mới bảo họ, “I will beat Donald Trump” mà họ đã đứng dậy, góp tiền cho bà có phương tiện tranh cử, góp cả sức, và dồn phiếu cho bà.

Họ chờ bà nói rõ hơn, và bà phải nói, phải thực hiện cho bằng được giấc mơ khó khăn đó, và nếu kế hoạch bà trình bày nghe có vẻ khả thi, thì khối quần chúng chia với bà cái khao khát “beat” Donald Trump sẽ trở thành cấu kết hơn, tạo cho bà thuận lợi để trở thành vị nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.

Trong phút thành công, bà nói với các cộng sự viên, “Chúng ta đang thắng bằng cách rị mọ, kiên trì vượt trên từng khó khăn một; chúng ta thắng nhờ tư tưởng thật tế hơn, và nhờ công khó của từng người đầu tư vào nỗ lực chung.”

Bà cũng nói với cử tri, “Tôi không ứng cử với một uy danh có sẵn, hay với một tài sản kếch xù; nhưng tôi cũng không ứng cử như một chính trị gia mới toanh, mà ứng cử với một thành tích tranh đấu cho quyền lợi của những người thiệt thòi nhất trong xã hội.”

Klobuchar nói thêm, “Nếu quý vị chán ngán với những sinh hoạt chính trị ngược ngạo và vô lý đang diễn ra hàng ngày, thì đó là dấu hiệu quý vị là đồng chí của tôi. Xin theo tôi vì “I will beat Donald Trump.”

Văn phòng tranh cử lưu động của bà Klobuchar di chuyển theo bà trên lộ trình tranh cử, và chỉ trong ngày mùng 10 Tháng Hai vừa rồi họ nhận được gần $2 triệu tiền ủng hộ tranh cử, cùng với 3,000 người thiện nguyện góp công giúp bà vận động tranh cử.

New Hampshire đánh dấu sự thành công đầu tiên của Klobuchar; cử tri Adeline George, cư dân Seabrook, nói bà rất thích quan điểm của Klobuchar trong cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên dân chủ trên sân khấu.

Bà George nhận định, “nghị sĩ Klobuchar giản dị nêu vấn đề lạm quyền, và đưa ra giải pháp cũng giản dị, hợp lý, và dễ thực hiện.”

Tuy nhiên, cuộc tranh chỗ được “đảng cử” cũng chỉ mới bắt đầu, nhiều thay đổi đang sắp xảy ra, với những thế lực vô cùng lớn như ứng cử viên Mike Bloomberg, ông này chưa ra mặt, nhưng cũng đã được Trump mô tả là, “một anh chàng chỉ biết thua trong mọi việc, không biết ăn, biết nói gì cả.”

Bloomberg trả đòn bảo Trump, “Anh và tôi có một số bạn chung, anh có biết bọn này đặt cho anh cái hỗn danh “carnival barking clown” (chú hề đứng sủa ngày lễ hội hay không?).

Bloomberg nguyên là thị trưởng New York suốt ba nhiệm kỳ và là người giầu đứng hạng chín trong nước Mỹ, với $58 tỷ, trong lúc Trump chỉ có $3 tỷ.

Tuy nhiên chẳng phải vì giàu hơn nghị sĩ Klobuchar, mà họ thắng được bà nghị sĩ chưa đầy 60. Bà trẻ hơn cả hai vị lão ông này, mà lại còn giỏi hơn nhiều nữa. (Nguyễn Đạt Thịnh)

MỚI CẬP NHẬT