Ký Sự Du Lịch Vùng Baltic (Bài 2)
Bài và hình: Minh Tâm
Trưa ngày Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012 chúng tôi lên đường. Lúc này nhiệt độ ngoài trời ở Cali bắt đầu nóng dần, khi ra khỏi nhà tôi chỉ mặc quần tây và áo sơ mi. Khi vào xét an ninh ở phi trường, tôi mới sực nhớ ra rằng mình đã quên đem theo áo khoác. Thiếu cái áo này cũng thấy hơi khó chịu một chút. Không biết thời tiết bên Bắc Âu sẽ như thế nào, nội chuyện lên máy bay mà không có áo ấm thì cũng hơi thiếu thiếu một cái gì đó. Vụ này khiến cho tôi phải mua áo bên Ðan Mạch với giá mắc gấp hai lần một cái áo tương tự bên Cali.

Một nhà thờ với tháp nhọn ở Copenhagen.
Chúng tôi bay theo hãng United của Mỹ. Chuyến bay đúng giờ nhưng ghế ngồi hơi chật và phục vụ cũng xoàng (thua Air France hay Air Canada). Chuyến bay êm ả và tới London trưa thứ năm trong lúc thành phố đang chuẩn bị khai mạc Thế Vận Hội, nhưng phi trường cũng không đông đảo gì cho lắm. Chúng tôi phải đổi từ nhà ga (terminal) số 1 qua nhà ga số 3 nên phải qua xét an ninh (mặc dù mới từ máy bay xuống). Tuy nhiên việc khám xét cũng rất nhanh chóng và chúng tôi vào phòng chờ đợi chỉ sau 30 phút. Chuyến bay tiếp theo của hãng SAS đi Copenhagen sẽ cất cánh sau 90 phút nữa nên chúng tôi có thì giờ đi dạo một vòng khu mua sắm, ăn uống của phi trường London. Khu này rất đông đảo hành khách. Họ đang ngồi nghỉ để chờ chuyến bay hay xem hàng hóa ở các cửa hàng miễn thuế. Nơi đây như một thương xá lớn. Hàng hóa đa dạng từ hàng điện tử tới bia rượu, thuốc lá, quần áo… Tuy nhiên giá cả thì rất mắc. Họ tính bằng tiền Anh (pound) nhưng nếu bạn có Euro thì họ cũng lấy nhưng hối suất không có lợi. Tốt nhứt là nên trả bằng thẻ tín dụng. Ðây là phi trường nên không sợ người ta “ăn gian” hay tính sai. Khi đi du lịch tôi hay đem theo một thẻ tín dụng có giới hạn sử dụng vừa phải để nếu có mất thì cũng không mất nhiều tiền.
Chuyến bay từ London qua Copenhagen cũng đúng giờ. Do bay chỉ có hai giờ nên người ta chỉ cho uống nước và cà phê mà thôi. Gần tới Copenhagen thì thấy phi trường còn xa thành phố. Xa xa, trên biển chỉ thấy rất nhiều trụ cao có chong chóng. Ðó là những máy phát điện chạy bằng sức gió. Ðan Mạch là nước có nhiều máy phát điện loại này vì ở đây có gió mạnh. Hơn nữa, chánh quyền và người dân cũng thích năng lượng xanh và sạch nên họ phát triển loại năng lượng này khá nhiều. Máy bay tới Copenhagen lúc 4:30. Lấy lại hành lý và trình giấy ở hải quan xong là đã 5 giờ chiều. Tuy nhiên nhìn ra bên ngoài thì thấy trời còn sáng trưng. Lúc này đang vào mùa hè ở Ðan Mạch. Phải 10-11 giờ đêm trời mới tắt nắng.
Chúng tôi đã đặt chân lên Ðan Mạch một nước giàu có thuộc vùng Bắc Âu. Trước tiên xin giới thiệu sơ về nơi đây như sau:
Sơ lược về đất nước Ðan Mạch:
Ðan Mạch là một quốc gia thuộc vùng Bắc Âu. Phía Nam Ðan Mạch là nước Ðức. Phía Tây là biển Bắc, phía Ðông là biển Baltic. Xa hơn phía Bắc là nước Na Uy. Phía Ðông Bắc Ðan Mạch là nước Thụy Ðiển. Lãnh thổ Ðan Mạch gồm bán đảo Jutland và rất nhiều đảo lớn nhỏ. Diện tích tổng cộng khoảng 43,094 km2, dân số 5.4 triệu người. Thủ đô Ðan Mạch là thành phố Copenhagen nằm trên đảo Sealand với số dân khoảng 1.1 triệu người.

Quảng trường trước Tòa Thị Chính Copenhagen.
Thời trung cổ, người Viking ở Ðan Mạch đã đi buôn bán và cướp bóc khắp Âu Châu. Ðến thế kỷ thứ X nhà nước đầu tiên của Ðan Mạch hình thành, sau đó họ mở rộng đất đai. Năm 1380: Ðan Mạch chiếm Na Uy. Năm 1397: Ðan Mạch thống nhứt ba vương quốc vùng Scandanavia gồm Ðan Mạch, Na Uy, Thụy Ðiển với quyền lãnh đạo của Ðan Mạch. Năm 1583: Thụy Ðiển tách ra và độc lập. Năm 1815: Ðan Mạch mất Na Uy cho Thụy Ðiển. Từ 1940-1945: Ðan Mạch bị Ðức Quốc Xã chiếm đóng. Sau chiến tranh Ðan Mạch là thành viên của khối NATO. Năm 1973: Ðan Mạch là thành viên của Cộng Ðồng Chung Âu Châu nhưng không xài Euro mà chỉ lưu hành tiền tệ riêng của nước mình tên là Danish Krone (DKK). Hối suất hiện nay 1 USD khoảng 5.6 DKK (năm 2012). Năm 1989: Ðan Mạch là nước đầu tiên trên thế giới chấp nhận hôn nhân đồng tính.
Về tài nguyên thiên nhiên: Ðan Mạch có dầu mỏ, khí đốt, cá, muối, và đá vôi. Về kỹ nghệ, Ðan Mạch có công nghiệp chế biến thực phẩm, hóa chất, điện tử , xây dựng… Ngành nông nghiệp sản xuất thịt, bơ sữa, ngũ cốc, ngư sản… đủ dùng và có thể xuất cảng. Sản phẩm nổi tiếng : đồ chơi Lego, bia Carlsberg, dược phẩm Novo Nordisk. Về du lịch, hàng năm có khoảng 2 triệu du khách đến thăm Ðan Mạch đem lại lợi tức đáng kể. Lợi tức bình quân đầu người ở Ðan Mạch khoảng 33,000 đô la Mỹ. Những người nổi tiếng của Ðan Mạch là: Nhà văn Andersen viết truyện cổ tích, nhà vật lý Niel Bohr, giải Nobel Vật Lý…
Phi trường Kastrup ở Copenhagen cách trung tâm thành phố khoảng 24 km. Từ phi trường ta có thể đi taxi về khách sạn. Tiền taxi khoảng 200 DKK (30 USD). Du khách có thể trả tiền bằng thẻ tín dụng hay đổi tiền ở phi trường. Hôm nay hối suất là 1 USD tương đương khoảng 6 DKK (Dennish Krone). Thế nhưng do thuế và chi phí đổi tiền nên thực tế khi đổi 100 USD bạn chỉ nhận được khoảng 530 DKK mà thôi. Ðổi ít tiền còn bị mất nhiều hơn nữa. Chúng tôi ở Copenhagen hai ngày nên cũng phải có tiền DKK để xài vặt và cũng phải đổi tiền để xài. Những trường hợp thấy an toàn như mua vé xe điện, trả tiền vào bảo tàng, cung điện, nhà hàng lớn, khách sạn… thì xài thẻ tín dụng.
Chúng tôi sẽ đi xe điện về trung tâm thành phố nên phải mua vé. Thấy có máy bán vé tự động tôi vào mua vé. Vé bán theo zone (khu vực), trong khu trung tâm chỉ cần mua vé 2 zone giá 24 DKK (4 USD) một vé, từ phi trường về thành phố thì phải mua 3 zone giá 36 DKK (6 USD) một vé. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ ở Copenhagen 2 ngày nên sẽ đi nhiều chuyến và để tiết kiệm, ta có thể mua một lần 10 vé gọi là Klippekort. Một thẻ klipport để đi 2 zone giá 145 DKK (tức 14.5 DKK một lần sử dụng, như vậy tiết kiệm được gần 50%). Từ phi trường về thành phố phải qua 3 zone, chúng tôi đi 2 người nên cần bấm thẻ 3 lần để trả tiền xe. Xe điện chạy rất êm. Từ đây về trung tâm chỉ có vài trạm và thời gian di chuyển chỉ khoảng 15 phút mà thôi. Trên xe, chúng tôi gặp hai người Kazakhstans. Họ biết nói chút ít tiếng Anh và chỉ cho chúng tôi lúc nào thì xuống xe. Thật ra cũng dễ nhận ra nhà ga trung tâm bởi vì Copenhagen là thành phố có nhiều tháp nhọn. Khi nào ta nhìn thấy những tháp màu xanh thật nhọn của Tòa Thị Chính thành phố thì đó là lúc ta phải xuống xe. Copenhagen, thủ đô của Ðan Mạch đang chờ chúng tôi khám phá.

Ðông đảo du khách tới thăm khu cảng mới.
Nhà ga trung tâm của thành phố Copenhagen là một kiến trúc to lớn. Ở đây có các tuyến đường sắt từ các thành phố đổ về và vài tuyến metro chạy ngang qua. Hành khách tới đây rất đông. Bên trong nhà ga có nhiều tiệm tạp hóa 7-Eleven, các chỗ đổi tiền, các nhà hàng, quán cà phê, tiệm giải khát, nơi bán sách báo, tiệm bán hoa, trái cây… Sau khi xuống xe, chúng tôi tới phòng chỉ dẫn du lịch hỏi đường về khách sạn. Bà nhân viên chỉ dẫn tận tình và còn tặng một bản đồ thành phố nữa.
Khách sạn First Hotel Exelsior nơi chúng tôi cự ngụ trong hai đêm sắp tới nằm kế cận nhà ga nên tôi không cần đi xe mà chỉ đi bộ chừng 100 mét là tới. Dọc đường tôi thấy ở đây có nhiều nhà hàng của người Nhựt, Hoa và có cả một nhà hàng Việt Nam nữa. Ngoài ra, tôi còn thấy hai quán bar và một tiệm vũ sexy. Nơi đây là điểm bắt đầu cho khu phố đèn đỏ của thành phố.
Khách sạn nơi tôi cư ngụ thuộc hạng ba sao. Giá thuê một đêm khoảng 120 đô la nhưng thuế các thứ cộng vô thì khoảng 150 USD/một đêm. Thế nhưng trong phòng lại không có máy lạnh. Ðan Mạch là một xứ lạnh nên trong phòng chỉ có máy sưởi mà thôi. Mùa này trời khá nóng. Nhiệt độ ngoài trời vào ban đêm khoảng 24 độ C nhưng do phòng kín nên hơi nực nội. Ðó là bất tiện thứ nhứt khi tới Copenhagen vào mùa hè. Trong phòng cũng không có tủ an toàn. Muốn gởi đồ quý giá thì phải xuống hỏi nhân viên tiếp tân. Tuy nhiên ở đây có hai tiện lợi. Ðó là xem internet miễn phí và luôn luôn có cà phê nóng để du khách tự pha để uống. Bạn có thể nói có cà phê thì đâu có gì đặc biệt. Xin chú ý là để uống một ly cà phê ở ngoài phố ở Copenhagen, bạn sẽ phải chi ra chừng 3 đô la.
Chúng tôi nhận phòng lúc 6 giờ chiều. Sau khi tắm và nghỉ ngơi đôi chút, chúng tôi liền ra phố để ăn tối và khám phá Copenhagen. Lúc này là khoảng 7 giờ nhưng trời còn sáng trưng. Trước tiên xin bạn cùng tôi tìm hiểu đôi điều về thủ đô của nước Ðan Mạch:
Copenhagen, thành phố với những tháp nhọn:
Copenhagen có nghĩa là “Cảng của các nhà buôn.” Ðây là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Ðan Mạch được thành lập năm 1167. Copenhagen cũng là thành phố lớn thứ hai trong khu vực Bắc Âu (chỉ thua thành phố Stockholm – thủ đô của Thụy Ðiển). Copenhagen có 1.1 triệu cư dân (2008). Với công trình cầu Oresund nối liền hai quốc gia Ðan Mạch-Thụy Ðiển, Copenhagen đã trở thành trung tâm của vùng đô thị Ðan Mạch-Thụy Ðiển có tên là Oresund. Ðây là vùng lớn nhất Scandinavia với dân số trên 3,5 triệu người. Cũng như thủ đô của nhiều nước, Copenhagen là nơi đặt trụ sở của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp trung ương của Ðan Mạch.Trong thành phố, nhà cửa san sát, đặc biệt các kiến trúc cổ xưa như các nhà thờ hay cung điện thường có các tháp nhọn cao vút. Copenhagen còn là nơi có tượng Tiểu Nhân Ngư (Little Mermaid) nơi mà chúng tôi sẽ viếng thăm sáng mai.

Một tiệm bán đồ kỷ niệm ở phố đi bộ Stroget-Copenhagen.
Các địa điểm du lịch:
Du khách đến Copenhagen để xem các kiến trúc cổ xưa, các lâu đài, nhà thờ được bảo tồn nguyên vẹn. Họ cũng có thể lang thang trên các con đường lát đá hay đi thuyền trên các dòng kinh chạy qua thành phố. Các địa điểm mà du khách hay thăm viếng ở Copenhagen là:
-Phố mua sắm dài nhứt thế giới Stroget
-Các cung điện của hoàng gia như Rosenborg, Christiansborg
-Công viên Tivoli
-Bức tượng Tiểu Nhân Ngư (Nàng Tiên Cá)
-Tháp tròn
-Bảo tàng quốc gia, Bảo Tàng Kháng Chiến
-Khu hải cảng…
Phương tiện giao thông:
Trước tiên ta cần tìm hiểu về các phương tiện giao thông trong thành phố. Ðể di chuyển ở Copenhagen ta có thể đi taxi, xe điện, xe buýt, hay đi xe đạp. Hệ thống xe điện ở Copenhagen rất tiện lợi. Tùy hành khách đi xa hay gần theo vùng (zone) mà tiền xe khác nhau. Phải có bản đồ phân vùng để biết phải trả bao nhiêu. Tuy nhiên nếu chỉ di chuyển trong khu nội thành thì chỉ cần mua vé cho 2 vùng (từ phi trường về nội thành thì phải qua 3 vùng). Ta có thể mua vé từng chuyến giá 24 DKK hay mua nguyên tập 10 vé thì chỉ 145 DKK. Mỗi lần lên xe thì phải đóng dấu để vé có giá trị (trong vòng 1 giờ). Ði xe điện phải có vé, nếu không sẽ bị phạt nặng (nếu bị thanh tra bắt được). Thanh tra xe điện thường mặc thường phục chớ không mặc đồng phục.

Xe đạp ba bánh ở Copenhagen.
Xe đạp miễn phí: Copenhagen là một thành phố nổi tiếng về di chuyển bằng xe đạp. Vào mùa Hè, Copenhagen có dịch vụ cho mượn xe đạp miễn phí. Bạn phải có đồng 20 DKK để thế chân khi mượn xe. Có thể trả xe tại những địa điểm khác trong thành phố. Khi trả xe, bạn sẽ nhận lại tiền đặt cọc. Thật ra, số xe cho mượn cũng không nhiều so với số du khách nên chúng tôi cũng không thể mượn được. Dù sao, đây cũng là một nét đặc biệt của Copenhagen và là một sự tự hào của thành phố này bởi vì trên thế giới chỉ có hai nước có dịch vụ này miễn phí là Hòa Lan và Ðan Mạch. Tuy nhiên xe đạp ở Ðan Mạch có thể nhiều hơn ở Hòa Lan. Dân cư ở đây rất thích đi xe đạp, như thế vừa tiết kiệm năng lượng vừa bảo vệ môi trường. Nhiều quan chức đi làm bằng xe đạp và coi đó là một hãnh diện. Thật ra thành phố cũng không lớn lắm nên chúng ta có thể đi bộ cũng khám phá được nhiều chỗ.
Cùng một tác giả, tác phẩm mới xuất bản: “Ði Cruise Bắc Mỹ” kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Sách dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (kể cả cước phí). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:
Tam Tu
17634 Fonthill Ave
Torrance, CA90504
Ðiện thoại: (310) 523-1857
Email: [email protected]
Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan. Ba quyển sách du lịch của Minh Tâm: Á Châu Quyến Rũ 1, Á Châu Quyến Rũ 2 và Ði Cruise Bắc Mỹ. Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. điện thoại (714) 528-1413. Email: [email protected]





















































































