Ký sự du lịch Nhật Bản (bài 19)
Bài và ảnh: Minh Tâm
Thành Nhị Ðiều (Nijojo) được xây dựng từ năm 602. Lúc này nước Nhật được lãnh đạo bởi các shogun (Mạc Phủ). Thiên Hoàng chỉ là hư vị giống như thời vua Lê chúa Trịnh ở nước ta. Shogun Tekugawa Ieyasu là người ra lịnh khởi công xây cất tòa thành này để làm nơi cư ngụ và cai trị đất nước. Sau 24 năm xây dựng công trình hoàn thành dưới thời shogun Tekugawa Iemitsu. Sau khi Mạc Phủ sụp đổ, thành Nijo được dùng làm hoàng cung một thời gian, sau đó được tặng cho thành phố Kyoto để làm thành một nhà bảo tàng cho công chúng vào xem.

Cổng hoàng cung Nijo.
Toàn bộ khu thành này rộng hơn 28 mẫu đất bao gồm hai lớp tường thành xây bằng đá với hào sâu phía ngoài để bảo vệ các lâu đài và dinh thự ở bên trong. Toàn bộ diện tích các kiến trúc trong thành này vào khoảng 8,000 mét vuông. Các công trình bên trong thành Nijo là: cung điện Honmarru, cung điện Ninomarru, các nhà bảo vệ, nhà bếp và các khu vườn. Xưa kia, trong thành không trồng cây nhưng ngày nay nơi đây có nhiều cây cảnh tạo cho khu thành một vẻ đẹp yên bình chớ không mang nét đe dọa như thời Mạc phủ. Thành ngoài Nijo có ba cổng. Thành nội có 2 cổng.
Thành có tường cao, hào sâu bao bọc. Qua một chiếc cầu bắc ngang hào nước ta tới cổng phía Ðông tên là Highashi Otemon. Cổng chánh có tên là Karamon. Ðây là một kiến trúc bằng gỗ khá lớn và điêu khắc đẹp đẽ nhưng không có lầu. Xem ra nơi đây cũng dễ tấn công chớ không to lớn như Ngọ Môn Huế hay Tử Cấm Thành Bắc Kinh.
Cung điện Ninomarru:
Muốn vào xem cung điện này, khách phải cởi giày và để ở ngoài. Ðây là một kiến trúc làm bằng gỗ quý là cây bách dùng để làm nơi cư ngụ và tiếp khách của các shogun. Cung điện này rộng 3,300 mét vuông và khá phức tạp gồm nhiều phòng sảnh riêng biệt được nối với nhau bằng các hành lang như Samurai Hall (Sảnh Samurai), Reception Hall (Phòng Tiếp Khách), Audience Hall (Khán Phòng), các phòng ngủ, nhà bếp… Các cửa kéo, vách tường đều được vẽ rất đẹp. Ðiều gây chú ý cho du khách là mỗi bước đi của họ đều có tiếng gỗ kêu cọt kẹt. Ðây là sự cố tình xây cất như vậy. Mục đích là nếu có thích khách thì mỗi bước đi của hắn ta sẽ phát ra tiếng kêu nên dễ phát hiện bởi binh lính bảo vệ. Một điều ngạc nhiên đối với tôi là trong cung điện này hầu như không có bàn ghế hay vật dụng quý giá gì cả mà chỉ có các phòng trống trơn. Khi họp hành, tướng quân và khách đều ngồi dưới sàn lót tatami. Người ta không cho chụp hình, mà nếu cho thì cũng không có gì để chụp trừ những bức tranh vẽ trên tường.

Hồ nước và vườn đá phía sau thành Nijo.
Xem xong cung điện này chúng ta sẽ đi ra phía sau để xem một khu vườn cảnh có hồ nước với nhiều tảng đá sắp xếp mỹ thuật. Trong thành Nijo có một số vườn cảnh được thiết kế theo phong cách Nhật với đường đi dạo, ao hồ, đá cảnh và những cây thông, tùng trang trí. Ðặc biệt ở đây có trồng hơn 400 cây hoa anh đào. Vào mùa xuân, nơi đây là một khu ngắm cảnh thưởng hoa nhiều lý thú. Ngoài ra, vào mùa thu ở đây cũng có những cây phong cho lá đỏ, cây bạch quả (ginko) cho lá vàng tạo nên những màu sắc xinh đẹp dịu dàng nhứt là vào thời điểm khoảng cuối tháng 11 khiến nhiều du khách phải tới xem và ngưỡng mộ. Vào sâu phía trong, qua một lớp tường thành nữa chúng ta tới:
Cung điện Honmaru:
Nằm bên trong một khu Nội thành (giống như Tử Cấm Thành) ở Huế. Thật ra, cung điện này nhỏ hơn Ninimaru và chỉ rộng có 1,600 mét vuông nhưng cũng có tiền sảnh, các phòng tiếp đãi, phòng ngủ, phòng giải trí và nhà bếp. Cung điện này chỉ cho du khách nhìn phía ngoài mà thôi.
Thành Nijo được UNESCO công nhận là Di Sản Thế Giới từ năm 1994 nhưng theo nhận xét của tôi danh thắng này tuy to lớn nhưng không đẹp đẽ gì cả so với cung điện hoàng gia các nước khác như Trung Quốc, Thái Lan…
Ở Kyoto còn có Cung Ðiện Hoàng Gia với diện tích lớn hơn thành Nijo này nhưng muốn vào xem phải xin phép mất công, mà theo nhiều người phê bình thì cũng chẳng có gì đặc sắc.
Kyoto có cả ngàn ngôi chùa và đền, cảnh đẹp Kyoto rất nhiều, nếu muốn xem hết thì cần nhiều thời gian. Trong 4 ngày qua, chúng tôi đã xem được địa điểm du lịch tiêu biểu của Kyoto và cho điểm 10/10. Bây giờ là hơn 1 giờ trưa, chúng tôi ăn trưa, trở về khách sạn, nhận lại hành lý và từ giã Kyoto để đi Osaka.

Bên trong thành Nhị Ðiều-Kyoto.
Từ Kyoto đi Osaka:
Từ khách sạn, ta có thể đi taxi ra nhà ga Kyoto, nhưng tôi thấy xe buýt giờ này cũng trống nên kéo vali ra trạm xe buýt ở gần đó để đi xe buýt cho tiết kiệm. Chỉ chờ 5 phút là có xe và trưa nay xe cũng rộng rãi. Từ đây về nhà ga, xe chỉ chạy có 10 phút là tới. Ở nhà ga Kyoto, tôi sẽ mua vé xe lửa để về Osaka.
Xe điện từ đây về Osaka có nhiều loại:
– Nhanh nhứt là loại siêu tốc Shinkansen, tốc độ khoảng 300 km/giờ nhưng giá rất mắc mà lại ngừng ở trạm Shin-Osaka, không gần khách sạn của chúng tôi.
– Xe nhanh (rapid): ngừng ít trạm.
– Xe điện địa phương (local): ngừng nhiều trạm hơn, giá tiền xe thường rẻ hơn.
Từ Kyoto đi Osaka, đường dài 43 km, tôi vào máy mua 2 vé xe điện. Giá vé là 540 yen. Tôi có thể đi xe nhanh hay local cũng cùng giá. Nếu đi xe nhanh, thời gian di chuyển chỉ 30 phút. Xe điện này không ghi chỗ ngồi, ai lên trước thì ngồi, lên sau thì đứng. Có những xe điện có số ghế nhưng giá ghế ngồi mắc hơn (từ 840 yen đến 1,340 yen). Còn đi xe địa phương thì ngừng nhiều trạm hơn và thời gian cũng không lâu hơn bao nhiêu.
Mua vé xong, ta phải coi xe điện chạy đường Osaka sẽ ngừng ở bến số mấy để lên cho đúng bến. Ở đó, có bảng điện cho biết mấy giờ xe sẽ tới, và khách sẽ sắp hàng ở toa số mấy. Có toa dành cho mọi người nhưng có toa lại dành riêng cho phụ nữ. Do đó quý ông đi xe điện cần phải chú ý. Ðó là vì xe đông nên phụ nữ hay bị sờ mó. Công ty hỏa xa dành riêng toa cho phụ nữ để tránh việc này. Bạn có để ý thấy quý ông Nhật Bản luôn luôn xách theo một cặp táp khi đi làm (hay thậm chí chỉ đi chơi) hay không? Chắc như vậy là để “thanh minh” rằng tôi rất trong sạch, khi đi xe điện thì một tay mắc vịn dây, tay kia cầm cặp táp, không rảnh tay để có thể sờ mó bậy bạ?
Cùng một tác giả: đã xuất bản:
Á Châu Quyến Rũ – tập 1: Ðài Loan, Nhật Bản, Hongkong, Macao, Mã Lai, Singapore
Á Châu Quyến Rũ – tập 2: Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Ðại Hàn, Thái Lan
Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England
Mỗi quyển sách đều dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (không tính cước phí trong nước Mỹ; ngoài nước Mỹ, cước phí $5). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:
Tam Tu
17634 Fonthill Ave.
Torrance, CA90504
Ðiện thoại: (310) 523-1857
Email: [email protected]
– Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:
1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan.
Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí trong nước Mỹ) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại (714) 528-1413. Email: [email protected]







































































