Ký sự du lịch Bắc Âu (Bài 4)
Bài và hình: Minh Tâm
Hoàng cung Amalienborg
Xây năm 1760, quần thể cung điện Amalienborg gồm bốn lâu đài to lớn xây bằng gạch màu vàng nhạt nằm xung quanh một quảng trường hình bát giác. Ðây là một quảng trường lớn, đường kính của nó khoảng 120 mét. Sàn quảng trường này lát đá nhưng chỉ thấy bộ hành chớ không có xe chạy. Giữa quảng trường là tượng vua Frederik cỡi ngựa. Nhiều người cho rằng đây là tượng cỡi ngựa đẹp nhứt Châu Âu. Phía trước các lâu đài, vài ba anh lính Ðan Mạch đang đi lại canh gác. Cửa các lâu đài thì đóng kín. Giữa lâu đài là cột cờ. Khi nào Nữ Hoàng Margrethe II hiện diện ở đây thì cờ của bà được kéo lên. Những lâu đài này là nơi Hoàng Gia Ðan Mạch cư ngụ, nhưng họ cũng cho du khách vào xem một số phòng ốc. Bảo tàng chỉ mở cửa từ 11 giờ trưa. Lúc này còn sớm nên phía trước chỉ có vài chục du khách tò mò đang chụp hình, ngắm cảnh và không có gì vui vẻ. Nếu muốn xem lễ đổi gác thì du khách phải đến lúc 12 giờ trưa. Chúng tôi tới sớm quá nên ở đây hơi buồn do đó chỉ đứng trước lâu đài chụp vài tấm hình rồi đi.
Nhà thờ Cẩm Thạch
Từ cung điện, chúng tôi theo hướng Tây đi về phía nhà thờ Cẩm Thạch (Marble Church). Theo tiếng Ðan Mạch, nhà thờ này có tên là Frederiks Kirke. Ðây là một nhà thờ lớn với mái vòm được khởi công xây cất từ năm 1749 nhưng công việc không tiến triển cả trăm năm đến năm 1874 mới tiếp tục và được khánh thành năm 1894. Kiến trúc này có mái vòm lớn nhứt Bắc Âu (đường kính 31 mét) và tựa trên 12 cây cột cẩm thạch. Bề cao của nhà thờ là 84 mét, du khách có thể leo lên đỉnh để ngắm thành phố từ trên cao. Tiếc rằng chúng tôi đến sớm, nhà thờ đóng cửa, nên không biết bên trong đẹp như thế nào.

Nhà thờ Cẩm Thạch.
Công viên Rosenborg
Thủ đô Copenhagen không lớn lắm, các địa điểm du lịch lại tập trung nên chúng ta có thể đi bộ viếng thăm dễ dàng. Từ nhà thờ Cẩm Thạch, chúng tôi chỉ cần đi bộ chừng 10-15 phút là tới một công viên ở phía trước một lâu đài khác của hoàng gia là Lâu Ðài Rosenborg để nghỉ chân và ngắm cảnh người dân Ðan Mạch vui chơi trong mùa hè. Công viên này có trồng nhiều cây xanh tỏa bóng mát nhưng không có nhiều bông hoa. Dọc theo các đường đi bộ, có băng ghế để du khách ngồi nghỉ chân. Giữa công viên có sân cỏ xanh tươi. Ở các nước Bắc Âu, bầu trời thường có nhiều mây. Hôm nay vào mùa Hè, thời tiết ấm áp, ít mây nên nhiều người ra công viên trải khăn nằm tắm nắng. Ðây là một nơi ngồi nghỉ chân tuyệt vời và ngắm thiên hạ qua lại cũng vui.
Hoàng cung Rosenborg
Ngồi nghỉ chân chừng 10 phút, chúng tôi tiếp tục đi về hướng Tây hướng về phía lâu đài Rosenborg ở gần đó. Lâu đài khánh thành năm 1624 và được làm nơi cư ngụ của hoàng gia tới năm 1710. Sau này hoàng gia cũng chuyển về ở đây năm 1794 khi lâu đài Christianborg bị cháy và vào năm 1801 khi quân Anh tấn công Copenhagen. Tòa lâu đài không lớn nhưng có tường cao và hào sâu bao bọc. Bên cạnh lâu đài là trại lính ngự lâm của hoàng gia.
Ngày nay lâu đài này là một bảo tàng viện. Chúng tôi mua vé (80 DKK) để vào xem. Ba tầng trên của lâu đài là nơi cư ngụ của hoàng gia. Kiến trúc các phòng ốc bên trong tuy nhỏ nhưng thật hào nhoáng, hoa lệ. Ðồ gỗ, chén bát, đồ thủy tinh đều tuyệt đẹp. Du khách nhớ mua thêm vé phụ để được chụp hình hay quay phim. Tầng ba là nơi đặt ngai vàng. Ðiểm đặc biệt là ở đây có hai ngai vàng chớ không phải một. Phía trước ngai vàng là tượng của ba con sư tử bằng đồng làm tăng thêm sự uy vệ. Tuy nhiên, nơi chúng tôi thích nhứt lại là tầng hầm. Ở đó trưng bày các hiện vật quý giá như các nữ trang, vương trượng, vòng ngọc, cẩm thạch, vàng bạc, đá quý, của hoàng gia. Ðặc biệt nhứt là hai cái vương miện bằng vàng trên có cẩn nhiều hạt đá quý như kim cương, lam ngọc, lục bảo, hồng ngọc hạt nào cũng to lớn chiếu sáng lấp lánh.

Hoàng Cung Rosenborg.
Khu cảng mới (Nyhavn)
Xem lâu đài xong, chúng tôi đón xe buýt số 11A để xuống khu cảng mới. Thật ra đi bộ cũng được nhưng đã mỏi chân rồi nên đón xe buýt đi cho khỏe. Chúng tôi chỉ đi có vài trạm là tới. Khu cảng được xây từ thế kỷ thứ 17 nằm hai bên một con kinh đào sâu vào đất liền. Hai bên bờ kinh có những con đường rộng, một bên là cảng cho tàu cặp bến, một bên là những nhà hàng, quán bia, tiệm cà phê… Mặt tiền các tiệm quán ở đây được sơn màu sặc sỡ như vàng, cam, đỏ, xanh dương trông rất vui mắt. Trưa nay du khách thật đông đảo. Họ đang xếp hàng mua vé đi tua tàu hay ngồi uống bia, ngắm thiên hạ qua lại. Thấy hơi khát nước, chúng tôi mua một ly sinh tố nhỏ với giá 40 DKK (7 USD). Muốn uống nước chai thì cũng có với giá 20 DKK (3 đô la). Mấy người bán hàng dạo ở đây nói tiếng Anh rất thông thạo nên giao dịch rất dễ dàng.

Khu cảng mới với những căn phố nhiều màu sắc.
Tour ngắm cảnh Copenhagen từ tàu thủy
Chúng tôi mua vé để lên tàu ngắm cảnh Copenhagen từ dưới sông. Có hai công ty bán tour này. Lộ trình giống nhau mà một công ty bán tour giá 70 DKK (có thể trả tiền bằng thẻ tín dụng), một công ty bán tour giá chỉ có 40 DKK (nhưng phải trả bằng tiền mặt). Chiếc tàu không mui dài chừng 40 mét, rộng khoảng 6-7 mét đặt nhiều hàng ghế. Ngồi chừng 15 phút thì tàu rời bến. Người lái tàu là một… cô gái khoảng 22 tuổi. Tàu chạy dọc dòng kinh ra sông lớn rồi rẽ trái. Hai bên bờ sông là những kiến trúc to lớn nhưng đặc biệt nhứt có lẽ là Nhà Hát Copenhagen mới xây dựng theo kiểu tân thời. Xa hơn một chút là một căn cứ hải quân với nhiều tàu chiến. Tàu chạy sát bờ gần bức tượng Tiểu Nhân Ngư mà chúng tôi đã ghé thăm hồi sáng. Giờ này đã trưa, du khách đến thăm viếng nơi đây càng đông hơn rất nhiều. Tàu quay trở lại và chạy ngang khu lâu đài Amalienborg. Hôm nay ở công viên Amalien thấy có cuộc thi làm tượng điêu khắc bằng cát.
Bây giờ tàu lại chạy vào một con kinh nhỏ ở phía tay trái. Hai bên bờ kinh thấy có rất nhiều du thuyền đang cặp bến. Trên bờ nhà cửa sơn đủ màu sắc trông cũng vui mắt. Bên trái chúng tôi nhìn thấy một nhà thờ có một cái tháp rất cao. Ðó là nhà thờ có tên là Church of Our Savior. Ðỉnh tháp hình xoắn ốc, phía ngoài là những bậc thang để du khách có thể leo lên tới đỉnh.
Tàu chạy qua phía bên kia sông. Ở đây có một kiến trúc lạ. Ðó là thư viện của thành phố được xây vuông vức và bao che bằng những tấm kiếng màu đen. Tòa nhà này được cư dân ở đây đặt tên là Black Diamond (Viên Kim Cương Ðen). Tôi thấy nó chỉ lạ thôi chớ chẳng đẹp tí nào! Tiếp tục chui dưới các cầu và đi vào một con kinh khác ở phía tây, tàu chạy ngang khu lâu đài Christianborg và Bảo Tàng thành phố, sau đó là Khu Thị Trường Chứng Khoán và trở lại bến cũ sau 1 giờ.

Copenhagen nhìn từ du thuyền.
Ngắm cảnh Copenhagen từ dưới sông là một sinh hoạt khó quên và khỏe vì khỏi phải đi bộ nhiều, nhưng trưa nay trời nắng nên chúng tôi cũng cảm thấy hơi nóng. Ði Bắc Âu mà bị nóng lại cũng là một điều hơi lạ so với sự tưởng tượng của chúng tôi.
Sau khi lên bờ, “kiến đã cắn bụng,” chúng tôi đi ăn trưa vì lúc này cũng hơn 1 giờ trưa rồi. Trong phạm vi bến tàu này có rất nhiều nhà hàng, quán ăn nên rất dễ dàng tìm được một nơi vừa ý. Vấn đề là tiền. Chi phí sinh hoạt ở Copenhagen (cũng như các nước Bắc Âu khác) rất đắt đỏ, bạn cần chuẩn bị chi ra gấp hai lần so với ở Mỹ.
Ăn trưa xong, chúng tôi tìm bến xe buýt để về khách sạn nghỉ ngơi vì lúc này trời nóng quá. Ðang loay hoay xem bản đồ thì có một cô kia tới hỏi chúng tôi có cần giúp đỡ gì không? Có lẽ cô ta nghĩ rằng chúng tôi đi lạc. Cô ấy nói tiếng Anh rất giỏi và trông có vẻ thân tình. Chúng tôi cám ơn và nói rằng đã biết trạm xe buýt rồi. Sau này đi tới đâu tôi cũng được người dân Bắc Âu giúp đỡ tận tình (nhứt là những khi đi lạc và hỏi đường thì lúc nào cũng được họ chỉ dẫn rõ ràng).
Trên chuyến xe buýt số 26 trở lại khách sạn, tôi thấy có 5-6 cô gái người Việt. Họ nói giọng Bắc. Không biết có phải là du học sinh Việt Nam đi học ở đây hay không?. Về tới khách sạn khoảng 2 giờ trưa, chúng tôi ngủ một giấc tới 5 giờ thì tiếp tục xuống phố. Kỳ này chúng tôi đi chơi gần nhà. Ðó là công viên Tivoli.
Tivoli, một nơi vui chơi hấp dẫn của Copenhagen
Công viên Tivoli nằm bên giữa Nhà Ga Trung Tâm và Tòa Thị Chánh của thành phố Copehagen. Chúng tôi chỉ cần đi bộ từ khách sạn, bằng ngang nhà ga là tới cổng. Giá vé vào xem là 95 DKK (19 USD). Ðây là vé vào cổng mà thôi. Bên trong có nhiều trò chơi, muốn tham gia thì phải mua thêm vé khác. Như vậy cũng tiện cho chúng tôi vì mình lớn tuổi rồi, chỉ muốn ngắm cảnh chớ đâu có muốn chơi những trò chơi đòi hỏi phải có thể lực, sức khỏe.
Công viên Tivoli được khánh thành năm 1843 như là một nơi vui chơi giải trí cho người dân Copenhagen. Hàng năm có khoảng trên 3 triệu người thăm viếng nơi đây. Nghe nói, những người thiết kế khu vui chơi giải trí Disneyland đã theo ý tưởng của công viên này để thành lập cho mình. Trong công viên có các hồ nước, vườn hoa, nhà hàng, sân khấu ca nhạc, một bồn cá lớn, nhiều nhà hàng. Dĩ nhiên ở đây cũng có những trò chơi theo kiểu hội chợ từ bắn súng, bắn tên đến các trò chơi mạo hiểm như các vòng xoắn roller coaster.

Khu vui chơi Tivoli ở Copenhagen.
Khu vui chơi không rộng lắm, chúng tôi đi vòng vòng chừng 2 giờ là hết. Sau đó, ngồi chơi ở các băng đá ngắm người qua lại và hưởng gió mát. Thấy một sân khấu có ca nhạc thì ngồi chờ cho họ hát coi hay hay dở. Té ra, chương trình này không hay ho gì. Tại một sân khấu khác lớn hơn thì thấy giới trẻ đang ngồi la liệt trên sân để chờ đợi tới giờ trình diễn. Họ mua bia để ngồi uống chơi ở đây. Mỗi người uống 5-10 ly bia là thường. Bạn nên nhớ một ly bia ở Copenhagen giá 45-50 DKK (khoảng 10 USD) chớ không phải rẻ. Không biết họ còn trẻ mà làm gì để có tiền nhiều quá. Ðúng là đi chơi xa mới biết mình có ít tiền là như vậy!
Tôi đọc Internet biết rằng vào buổi tối, công viên Tivoli thắp đèn rất đẹp. Hôm nay đã 9 giờ rồi mà trời vẫn còn sáng. Ðèn đã thắp, nhưng trời còn sáng nên không thấy ấn tượng gì cho lắm. Người ta nói: Ðèn sáng nhờ bóng tối. Mà mùa này, ở Bắc Âu trời sáng tới 11 giờ khuya thì chắc đèn không sáng lắm rồi! Lúc 9:30, chúng tôi từ giã Tivoli để về khách sạn chuẩn bị xem lễ khai mạc Thế Vận Hội London.

Trong khu Tivoli.
Móc túi hay trấn lột?
Trên đường về khi gần tới khách sạn, đường cũng hơi vắng. Bà xã tôi đi trước vài bước, tôi đi sau. Có một anh kia còn trẻ tới gần tôi và hỏi:
-Japon? (chắc anh ta tưởng tôi là người Nhựt).
Thấy tôi không trả lời anh ta hỏi tiếp:
-Hotel? (chắc anh ta là cò khách sạn, muốn giới thiệu khách sạn cho tôi để ăn tiền cò).
Tôi chỉ về phía trước nói:
-This is my hotel.
Anh ta mới nói:
-Thank you.
Nhưng lúc này anh ta đi sát vào tôi và móc chân tôi. Không biết anh ta có ý móc túi hay không? Bà xã tôi quay lại thấy người lạ thì hỏi:
-What’s happening?
Thấy vậy anh ta lảng đi xa. Tôi thấy có thêm một người khác trạc tuổi của anh ta đang đi theo ở phía sau. Vào trong khách sạn, tôi kiểm lại tiền trong túi thì thấy không bị mất gì. Trong trường hợp này, tôi không biết anh này muốn móc túi, tính giựt máy chụp hình hay trấn lột (có đồng bọn đi phía sau).
Tối nay tôi quên cất máy chụp hình vào bọc và ỷ y nơi đây an ninh nên không cẩn thận. Ði chơi xa, vào ban đêm ta nên cất máy chụp hình vào bọc đừng để cho kẻ gian biết mình là du khách. Ở đâu cũng có kẻ xấu. Khi họ biết mình là người lạ thì dễ có hành động gian tà. Trên Internet, một ông khách Mỹ kể lại chuyện đi chơi ở Copenhagen. Ông cho biết khi mới vừa tới, còn ngơ ngác “con nai vàng” ở nhà ga thì đã bị kẻ gian móc túi lấy hết tiền bạc và thẻ tín dụng. Ông phải nhờ khách sạn gọi điện thoại về Mỹ để hủy bỏ các thẻ tín dụng. Sau này khi về Mỹ thì nhận được một bưu kiện gởi trả giấy tờ đầy đủ. Chắc là kẻ gian móc túi lấy tiền, rồi quăng ở đâu đó. Cảnh sát địa phương nhận được giấy tờ và gởi về Mỹ trả lại cho ông ta. Dù sao đây cũng là một bài học về an toàn khi đi du lịch.
(Ðón đọc kỳ sau: Lên du thuyền Cruise)
Cùng một tác giả, tác phẩm mới xuất bản: “Ði Cruise Bắc Mỹ” kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Sách dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (kể cả cước phí). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:
Tam Tu
17634 Fonthill Ave.
Torrance, CA90504
Ðiện thoại: (310)523-1857
Email: [email protected]
-Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan. Ba quyển sách du lịch của Minh Tâm: Á Châu Quyến Rũ 1, Á Châu Quyến Rũ 2 và Ði Cruise Bắc Mỹ. Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại (714)528-1413. Email: [email protected]





















































































