Thực hiện: Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours
Budapest là thủ đô của Hungary, người Âu Châu đã đặt cho thành phố này rất nhiều tên như “Hòn Ngọc của Danube”, “Thủ đô của Tự Do”, “Trái tim của Âu Châu” hay “Paris phía Ðông”
Thủ đô Hungary là sự hợp nhất của 3 thành phố Obuda, Buda và Pest qua sự nối liền hai bên bờ của con sông Danube. Pest là thành phố cổ, nằm bên phải của dòng sông Danube. Thắng cảnh đẹp nhất của Pest có lẽ là tòa nhà Nghị Viện và quảng trường Anh Hùng (Hero’s Square). Ðây là hai nơi mà du khách không bỏ qua được khi đến thăm Budapest. Còn Buda và Obuda nằm về phía bên kia sông, phía đồi Gellert Hill nhìn xuống dòng sông Danube, phố Buda và Pest.
Budapest-lịch-sử buồn vì mất đi đến 2/3 lãnh thổ dưới thời vương triều Hungary vào thế kỷ 19.
Budapest-âm-nhạc buồn vì âm điệu “Chủ Nhật buồn” đã gieo buồn khắp lục địa Âu-Mỹ.
Kulacs là một quán nhỏ bình dân ở góc ngã tư Osvát Utea & Dohány Utea thuộc về quận VII Kerulet Erzsébetváros. Nghệ sỹ Rezso Seress đã cho ra đời dòng nhạc “Chủ Nhật buồn” ở đây vào năm 1933.
Bài ‘Chủ Nhật buồn’, lời Việt của nhạc sỹ Phạm Duy, có tên tiếng Pháp là ‘Sombre Dimanche’, tiếng Anh là ‘Gloomy Sunday’





















































































