Thursday, April 25, 2024

Điều gì làm Jeju Island của Nam Hàn nổi tiếng

Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel

JEJU ISLAND, Nam Hàn (NV) – Là một hải đảo khá lớn nằm về phía Nam của bán đảo Triều Tiên cách thủ đô Seoul khoảng một giờ bay, Jeju Island (Tế Châu) có diện tích lớn gấp ba lần Seoul (diện tích thủ đô Nam Hàn 600 km2) với khoảng hơn 600,000 dân sinh sống trên đảo.

Một góc Jeju Island. (Hình: Linda Yuan/Unsplash)

Từ đầu thiên niên kỷ 21, hòn đảo Jeju bỗng dưng trở thành điểm rất hấp dẫn thu hút du khách Châu Á đến thưởng ngoạn những thắng cảnh và văn hóa. Điều gì đã làm nên kỳ tích kinh tế du lịch cho Jeju Island?

Jeju Island nguyên là một đảo núi lửa được hình thành cách đây hơn 60 triệu năm. Những trận nổi giận của thần núi lửa cách đây hơn 200,000 năm trước đã để lại rất nhiều di tích chung quanh Jeju như ngọn núi Halla, các di tích dung nham đen quanh bờ biển tạo thành những hình thù đặc biệt cho không gian đảo Jeju.

Những hình ảnh này làm tôi nhớ đến Big Island của Hawaii hay Black Sand Beach của Iceland. Tuy màu đen của dung nham nơi này có thể không đẹp bằng Big Island hay Black Sand Beach, nhưng những kiến trúc thiên nhiên tạo ra các cột trụ đá đen đặc biệt, có hình năm cạnh hay sáu cạnh, đứng sừng sững bên bờ biển đã biến không gian nơi đây trở thành những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ của Jeju.

Khi bạn đặt chân đến bờ biển Jungmun Daepo Coast, nhìn tận mắt hình ảnh của những cột trụ đá đen bốn-năm-sáu cạnh đứng thẳng, bám sát nối sát vào nhau thì bạn mới cảm nhận được ra cái nét đẹp khác biệt mà thiên nhiên đã uốn nắn kiến tạo cho Jeju Island.

Halla là tên gọi của ngọn núi lửa đang ngủ yên ở Jeju. Halla cao gần 2 km, chiếm một diện tích khá lớn trên đảo (150 km2), miệng núi lửa Halla ngày nay là một hồ nuớc có đường kính 2 km và sâu đến cả 100 mét. Hồ núi lửa này cũng như những thắng cảnh thiên nhiên khác đều được dân địa phương thêu dệt những câu chuyện thần tiên, tăng thêm phần kỳ bí cho niềm tin dân gian của họ. Đây cũng là một thắng cảnh đẹp cho những ai thích đi hiking lên đỉnh núi Halla, những tảng đá đứng trơ gan cùng tuế nguyệt mà dân làng Jeju gọi là 500 ông Bồ Tát cộng với không gian Jeju mùa Xuân hay mùa Thu thì quả thật làm cho người thưởng ngoạn cảm nhận đã không uổng công khi đến thăm hải đảo Jeju.

Các tượng thần linh của người dân bản địa. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ngoài ra, các dòng dung nham của núi lửa còn điêu khắc thêm hình dáng những con linh vật mà các dân tộc Châu Á thường có cùng các điểm văn hóa linh thiêng từ ngàn xưa.

Một trong những biểu tượng cho Jeju là tảng đá Đầu Rồng (Dragon Head Rock) do dung nham núi lửa tạo nên. Nhiều câu chuyện thần thoại thêu dệt nói về tảng đá này như rồng đang há miệng để nhả ngọc cho nhân gian hay chuyện rồng đang mở miệng cầu xin một điều gì ở trên thiên giới. Không ai biết được rồng đang muốn gì, nhưng chắn chắn một điều là tảng đá Đầu Rồng này đã giúp nền kinh tế du lịch của đảo Jeju thăng tiến hằng năm. Đảo Jeju dùng Đầu Rồng làm biểu tượng là thật đúng, rồng nhả ngọc cho Jeju hay cầu xin cho kinh tế Jeju thịnh vượng đều đúng cả!

Nhưng nói đến phố thị thì bạn phải ghé qua phố biển Ilchulbong (Nhật Xuất Phong) nằm về phía Đông Jeju, nằm sát ngay ngọn núi Seongsan. Thắng cảnh này đã được UNESCO công nhận, có lẽ một phần là vì cảnh đẹp của một ngọn núi cao nhô ra ngoài ven biển. Ngọn Seongsan không cao lắm nên người ta làm đường đi bộ lên núi để khách thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình của biển, núi và phố thị. Đứng từ trên núi cao nhìn về phố biển dưới chân, quả là một hình ảnh rất đẹp. Một dải đất nhỏ kéo dài từ đất liền đến chân núi chia biển làm hai bên, khiến cho du khách có một cảm nhận khác lạ về không gian ở đây. Người du ngoạn nườm nượp nhưng sao vẫn cảm thấy không gian nơi đây rất thoáng rộng. Hình ảnh ngôi chùa nhỏ, cũng mang tên Ilchulbong nằm yên bình nơi chân núi tạo thêm cảnh sắc không gian Ilchulbong.

Trên đường đi lên núi, du khách gặp một tảng đá to cao, đứng sừng sững có tên là Deung Gyeong Dol (Lamp Rock). Để tăng phần thú vị cho đoạn đường đi, người ta kể câu về tảng đá. Mỗi khi dân làng đi qua đây thường cúi đầu chào tảng đá bốn lần trong một ngày. Hai cái cúi chào lần đầu để tỏ lòng tôn kính Thánh Mẫu Selmondae Halmang, hai lần sau để tôn kính vị Tướng Kim Tong-Jeong người đã chống quân Nguyên Mông đến cùng. Ông đã tử tiết khi biết không đủ sức gìn giữ đất nước Cao Ly của ông khi đó. Qua câu chuyện lịch sử xứ người, tôi chạnh lòng nhớ về nhà vua Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn vào cùng thời đó đã làm rạng danh lịch sử Đại Việt khi đánh tan mộng bá quyền Nguyên Mông.

Rời phía Đông của đảo, đi về phía Nam đến thành phố Seogwipo. Nơi đây cũng có nhiều cảnh để du khách thưởng ngoạn. Trên đường đi, người ta có dịp quan sát những vườn trồng trà xanh của Jeju. Đây cũng là một đặc sản khác của Jeju, tuy nhiên giá cả thật không rẻ chút nào. Nói chung thì giá cả mọi thứ ở Nam Hàn không còn rẻ nữa. Đặc sản chính của Jeju có lẽ người ta phải nói đến quít (tangerines). Tôi ăn thử tuy không ngọt lịm như những quít của vùng khác nhưng vị ngọt chua của quít Seogwipo cũng tạo ra một hương vị riêng biệt của nó.

Cách thiết kế kiểu nhà dân gian được xây dựng từ thế kỷ 19 tại Jeju. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Có lẽ điểm thưởng ngoạn chính ở đây là thắng cảnh Oedolgae Rock. Một tảng đá cao khoảng 20 mét và chu vi 10 mét, tảng đá cô đơn đứng một mình trên biển – nhìn về biển như đang ngóng chờ! Người ta kể về Oedolgae hao hao như câu chuyện Hòn Vọng Phu của nước Việt. Nhưng bên cạnh đó cũng có một câu chuyện khác, cho rằng tảng đá đó tượng trưng cho vị Tướng Quân Choe-yeong, người đã đứng bên biển để thị uy trước đoàn quân Nguyên Mông khi họ tiến chiếm đảo Jeju. Ngoài ra, bên cạnh cảnh thiên nhiên, đây cũng chính là nơi đã quay một cảnh trong phim Đại Trường Kim, bộ phim đã có một thời làm mê mệt những người yêu thích phim Nam Hàn.

Nhưng khi đến Seogwipo, bạn còn được đi xem “con đường thần bí.” Đây là con đường có một đoạn đường trông như “lên dốc,” xe tắt máy rồi mà vẫn từ từ lăn bánh đi lên. Bạn có tin được điều đó không? Tôi thì không tin chút nào vì tôi tin chắc đó là đoạn đường xuống dốc nhưng vì ảo giác mắt của chúng ta với đoạn đường trước mặt nên cứ tưởng là xe đang đi lên. Chuyện kể lại rằng, đoạn đường này do một ông tài xế taxi vô tình khám phá ra khi ông cảm nhận được “ảo giác xe vẫn chạy lên dốc” vào năm 1980. Ngày đó chắc Jeju còn rất nghèo vì chưa có phim ảnh nào nổi tiếng, phải chăng vì thế “con đường thần bí” được tạo ra câu chuyện thần bí để lôi cuốn du khách thập phương.

Người dân bản địa cũng tin vào hàng ngàn vị thần linh lúc nào cũng hiện diện trên đảo để bảo vệ họ. Họ làm ra các tượng thần bằng dung nham lớn nhỏ dựng khắp nơi. Đây cũng là một món quà kỷ niệm đặc sản của Jeju. Có lẽ cũng vì thế mà họ đặt tên cho các ngọn thác nước trên đảo là Thiên Đế, Thiên Địa giúp thêm vào cảnh sắc và nét văn hóa cho Jeju Island.

Cuối thế kỷ 20 ngành điện ảnh Nam Hàn chợt tỏa sáng khắp nơi thế giới, sự thành công của nghệ thuật màn ảnh lớn đã lôi kéo theo sự thành công của các loại phim nhiều tập chiếu trên màn ảnh TV xứ Hàn vào những năm sau đó. Phim ảnh được chuyển âm sang ngôn ngữ địa phương và được rất nhiều người ưa thích.

Các tài tử Nam Hàn được dân chúng Châu Á đặc biệt ưu ái ngưỡng mộ. Đồng thời các phim trường, các làng quê thành phố, những nơi đã được chọn làm nơi quay phim bỗng trở thành những nơi du lịch lôi cuốn sự tò mò của những người dân Châu Á. Họ ao ước đến tận nơi để có dịp nhìn tận mắt những hình ảnh đẹp, những nơi chốn tình tiết hấp dẫn đã xuất hiện trong các bộ phim.

Tảng đá Dragon Head Rock (Long Đầu), biểu tượng của Jeju. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nhờ vậy, đảo Jeju của xứ Hàn, một hải đảo không được chú ý lắm bỗng trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng xa gần làm nô nức sự thưởng ngoạn của các “tín đồ phim chuyện Nam Hàn.” Hải đảo Jeju đã phát triển rất nhanh và trở thành một trọng điểm du lịch quan trọng của Nam Hàn ngày nay. Chính phủ Nam Hàn đã từng cho phép cho du khách đến thăm Jeju mà không cần visa nhập cảnh.

Phần lớn người ta đến Jeju không phải vì cái đẹp thiên nhiên của nó mà chỉ vì Jeju là nơi mà các nhà làm phim Nam Hàn đã biến nơi đây thành các hình ảnh tuyệt đẹp trong tâm tưởng cuả các “tín đồ phim chuyện Nam Hàn.” Hàng trăm bộ phim đã được quay ở đây kể cả bộ phim nổi tiếng Đại Trường Kim.

Tôi không xem phim Nam Hàn nên không có khái niệm nhiều về các hình ảnh trong phim, có lẽ vì thế tôi “thiếu sót” sự thưởng ngoạn nét đẹp Jeju trong tâm tư mình chăng!

Tự nhủ lòng sẽ dành ra một ít thì giờ để xem thử một bộ phim nào đó của Nam Hàn quay tại Jeju xem sao. Biết đâu tôi cũng sẽ trở thành một “tín đồ phim ảnh xứ Hàn” khi mà lòng vẫn đang nhớ về hải đảo Jeju. (Trần Nguyên Thắng) [qd]

ATNT Tours tổ chức các chuyến du ngoạn các thắng cảnh thiên nhiên của Hoa Kỳ nổi tiếng nhất trên thế giới (có hướng dẫn viên nói tiếng Việt)
=> Tour Nevada – Utah: Valley Of The Fire – Zion N.P – Bryce Canyon – Delicate Arches N.P – Las Vegas (5 ngày 4 đêm)
=> Tour: Las Vegas – Phoenix – Sedona – Grand Canyon (3 ngày 2 đêm)
=> Bus Tour sáng đi chiều về: 1-Santa Barbara – Solvang. 2-La Jolla – San Diego.
=> Tất cả các Bus Tours số khách giới hạn, tùy theo size xe coach.
Nhận làm các dịch vụ:
=> Visa nhập cảnh Miến Điện, Ấn Độ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.
=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.
=> Xin lại Giấy Quốc Tịch Hoa Kỳ (đã làm mất bản chính).
Xin liên lạc văn phòng ATNT Tours để biết thêm chi tiết:
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708
Điện thoại: (714) 841-2868
Website: www.atnttravel.com
Email: [email protected]
*Đón xem trên YouTube: “ATNT Travel & Tours.”
*Đón nghe chương trình Radio VNR 106.3 FM mỗi tối Thứ Bảy từ 10 PM đến 10:30 PM.
*Đón xem chương trình TV “Thế Giới Trong Tầm Tay Bạn” mỗi tuần trên Đài VBS 57.6 và Người Việt TV (nguoi-viet.com).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT