Làng Bellagio trên hồ Como

Cạnh bờ hồ là những khách sạn sang trọng, những nhà hàng, tiệm buôn thanh lịch. Những con phố dốc cao cẩn đá xanh ngoằn ngoèo đưa du khách lên trên triền núi nơi đó có những ngôi nhà cổ hàng trăm năm, những tháp giáo đường êm đềm tĩnh mịch.

Khách sạn ở Bellagio nổi tiếng nhất là Grand Hotel Villa Serbelloni, với tường vàng mái ngói đỏ cổ xưa nhất, có 95 phòng nằm cạnh bờ hồ. Nguyên thủy khách sạn là một biệt thự (villa) có từ thế kỷ 15 là nơi nghỉ mát của những gia tộc giàu có. Biệt thự được xây lại nhiều lần cho đến năm 1905 trở thành khách sạn hạng sang. Từ năm 1959 công ty của tỉ phú Rockefeller ở New York mua lại và thường dùng làm nơi tổ chức những hội nghị quốc tế. Sân vườn trước khách sạn có hồ tắm nhìn ra hồ Como.

Làng Bellagio còn có ngôi nhà thờ cổ ở quảng trường giữa làng, nhà thờ được xếp vào hàng vương cung thánh đường với tên Basilica of San Giacomo. Nhà thờ được xây từ thế kỷ 12 với tháp chuông ngày xưa là tháp canh bảo vệ làng.

Sau đó chúng tôi ghé quán thịt nướng Kebab của người Thổ Nhĩ Kỳ gần khách sạn để ăn tối. Ở các thành phố Ý rất nhiều hàng quán Kebab gồm thịt dê, bò, gà được ướp rồi bện lên những cây dựng đứng nướng vàng bằng lò điện. Thịt nướng thơm ngon, giá phải chăng lại khỏi phải chờ nấu nướng rất tiện cho du khách.

Sáng hôm sau chúng tôi có hẹn để đi xem bức tranh “Buổi Tiệc Ly” (The Last Supper) của nhà danh họa Leonardo Da Vinci. Chúng tôi phải gọi hẹn trước với nhà bảo tàng vì mỗi lần vào xem giới hạn tối đa 30 người trong một nhóm. Nếu không lấy hẹn mà đến chắc khó được vào xem, nhất là trong mùa du lịch.

Trước đây nói tới bức họa “Buổi Tiệc Ly” chúng tôi nghĩ đó là một bức tranh nhỏ treo trên tường. Nhưng bức họa thật sự rất lớn, với kích thước 4.60m và 8.80m (180in x 350in) được họa sĩ vẽ hẳn lên tường trong một phòng ăn lớn của tu viện và nhà thờ Santa Maria delle Grazie. Nhà thờ này rất cổ được xây xong năm 1469 trước khi có bức họa.

Bức họa “Buổi Tiệc Ly” (The Last Supper) trên tường tu viện cổ ở Milan. (Hình: Trịnh Hảo Tâm)
Bức họa “Buổi Tiệc Ly” (The Last Supper) trên tường tu viện cổ ở Milan. (Hình: Trịnh Hảo Tâm)

Bức họa được Leonardo Da Vinci vẽ xong năm 1498 theo sự thuê mướn của lãnh chúa Milan lúc đó là Ludovico Sforza. Bức họa mô tả bữa ăn tối cuối cùng với 12 môn đệ trước khi Chúa Jesus bị bắt và đóng đinh. Ðối diện là một bức họa khác cũng rất lớn, mô tả cảnh Chúa bị đóng đinh trên thập giá cùng với hai tên cướp cũng bị đóng đinh ở hai bên. Bức họa này do họa sĩ khác vẽ, cũng sắc sảo nhưng không được nổi tiếng.

Trải qua 500 năm bức họa “Bữa Tiệc Ly” cũng hư hỏng và phai màu dần nhưng nhờ được phục hồi tái tạo một cách công phu nên màu sắc rất tươi sáng và sống động. Nhà thờ này cũng là tu viện và là nghĩa trang của dòng họ lãnh chúa, năm 1943 trong trận Ðệ Nhị Thế Chiến bị máy bay Anh ném bom hư hại rất nhiều.

Sau đó, chúng tôi đến thăm nhà thờ San Maurizio. Nhà thờ này được xây khoảng năm 1500 với nhiều tranh tượng nghệ thuật không thua gì Sistine Chapel ở Vatican. Nhà thờ thứ hai là vương cung thánh đường San Ambrogio được xây năm 380 Sau Công Nguyên bởi thánh Ambrose, bộ xương của ngài nằm phía sau cung thánh trong nhà mồ du khách có thể kính viếng được.

Tác giả Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản tám quyển ký sự du lịch gồm: Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam; Miền Tây Hoa Kỳ; Ký Sự Du Lịch Trung Quốc; Mùa Thu Ðông Âu; Tây Âu Cổ Kính; Miền Ðông Nước Mỹ và Canada; Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái; Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan.

Sách dày trên 300 trang, trình bày đẹp, mỗi quyển giá $15 (bao cước phí trong nước Mỹ), xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm (909) 489-2451, email: [email protected]

Xem thêm video: Samsung dừng bán điện thoại Galaxy Note 7 sau vụ nổ pin

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT