Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel
REYKJAVIK, Iceland (NV) – Iceland là hải đảo khá lớn, diện tích hơn 100,000 cây số vuông, nằm “cô đơn” về phía Bắc bán cầu, giữa hai Bắc vĩ tuyến 63-68. Phía Bắc của đảo nằm sát ngay đường vòng vĩ tuyến Arctic Circle của Bắc Cực nên Iceland là vùng lạnh giá hơn nhiều nơi trên phía Bắc bán cầu. Băng sơn đã chiếm đến 11% diện tích toàn đảo, cho thấy số lượng băng tảng lớn vô cùng ở Iceland. Đây chính là đầu nguồn của những thác nước trên Băng Hỏa Đảo.

Iceland được biệt danh “Land of Fire and Ice/Vùng đất của núi lửa và băng giá,” là đảo được hình thành với các tảng núi băng (Băng Sơn), và những ngọn núi lửa (Hỏa Sơn) nằm chồng chất lên nhau từ hàng chục triệu năm trước. Sự kết hợp giữa Băng Sơn và Hỏa Sơn đã tạo thành những dòng sông chảy từ trên các vùng cao tuôn ra biển cả North Atlantic Ocean. Trên đường đi của chúng, những trận động đất, và những lần núi lửa thức dậy xưa kia đã tạo thành những hẻm vực sâu, tạo ra những thắng cảnh thác nước.
Thác nước là một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng của Iceland. Người ta cho rằng có khoảng 10,000 ngọn thác nước to nhỏ trên toàn hải đảo. Có lẽ chưa có một vùng đất nào trên thế giới có nhiều thác nước đến như vậy! Nếu bạn thưởng ngoạn 10 ngọn thác trong một ngày, bạn sẽ mất khoảng 1,000 ngày hay hơn 2.5 năm mới xem hết toàn thác nước trên đảo. Dĩ nhiên các thác nước nằm khắp nơi Đông Tây Nam Bắc của đảo, từ trên cao nguyên cho đến các vùng đất thấp. Có nơi khách rất dễ đến, nhưng có những nơi chỉ dành cho những người thích mạo hiểm, không phải ai cũng đến được. Không biết có du khách nào can đảm du ngoạn như thế hay không!
Thủ đô Reykjavik của Iceland nằm trên bán đảo Seltjarnarnes, phía Tây Nam của đảo. Đây được xem như là điểm xuất phát đi du ngoạn các thắng cảnh phía Nam và phía Tây. Riêng các thắng cảnh phía Đông và phía Bắc của đảo khá xa, nên du khách không thể đi về trong cùng ngày.
Chính quyền Iceland chia ra từng khu vực thắng cảnh để dành cho từng “trình độ mạo hiểm” của du khách. Thông thường nếu bạn thích thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên mà không phải đi quá xa, và mạo hiểm, bạn chỉ cần đến với những danh lam nổi tiếng trong khu Golden Circle, và các khu vực thuộc về phía Nam của đảo là tạm đủ cho chuyến du hành Băng Đảo.

Gullfoss, Seljalandsfoss, và Skogafoss là ba thác nước nổi tiếng nằm cách thủ đô Reykjavik chừng khoảng 2 giờ lái xe. Theo tôi mỗi thác nước đều có những nét đẹp riêng của nó, tùy theo cảm nhận của mình. Thật khó mà chấm điểm nhất nhì ba theo quảng cáo du lịch.
Thác nước Gullfoss là một trong những thác nước nổi tiếng ở Iceland, nằm về phía Đông của thủ đô Reykjavik. Khi đến thác, khách phải đi bộ một đoạn khá dài từ nơi đậu xe đến đầu thác. Thác Gullfoss có một hình thể khác thường so với những ngọn thác khác. Nước mưa và nước băng tan từ dãy băng tảng Langjokull trên vùng cao chảy xuống dưới tạo thành con sông Hvita. Con sông này chỉ dài độ 40 km thì gặp hẻm vực Gullfoss, nước đổ xuống trở thành thác nước Gullfoss. Điểm đặc biệt là địa chất khu Gullfoss tạo ra hẻm vực hai tầng nên nơi đây tạo thành dãy thác hai tầng. Chiều sâu của tầng 1 và tầng 2 cách nhau chừng 11 mét và có đoạn thác rộng đến 175 mét. Nhưng điểm đó có lẽ không quan trọng bằng khoảng cách giữa hai thác xa nhau một đoạn khá dài nên càng tăng thêm nét hùng vĩ của thác.
Từ tầng 2 nước đổ xuống hẻm vực sâu khoảng 21 mét, hẻm vực này được thiên nhiên thiết kế thẳng góc với con sông Hvita khiến cho du khách một cảm giác khá lạ lùng về sự cấu tạo hình thể của thác. Gặp mùa nước băng tan nhiều, bụi nước tuyết lạnh tung cao gặp ánh nắng tạo thành cầu vồng ngay miệng vực làm tăng thêm vẻ đẹp của thác. Quan sát từ xa bạn có thể nhìn thấy hình ảnh du khách nhỏ bé lững thững đi dọc theo ngọn thác. Với một không gian như vậy, Gullfoss cũng được xếp vào hạng một trong những thác nước nổi tiếng trên thế giới.

Rời Gullfoss Falls, bạn có thể đến với Seljalandsfoss Falls cách đó gần 2 giờ lái xe về phía Nam của đảo. Đây là khu vực có khá nhiều cảnh đẹp khác như thác Skogafoss (cũng chỉ cách đó khoảng 30 km), và Black Sand Beach (cách thác khoảng 13 km).
Thoạt trông qua, người ta dễ dàng lầm hai ngọn thác nước này vì nhìn từ xa chúng có vẻ giống nhau. Như khi vào gần thác, bạn mới nhận thấy chúng khác nhau khá nhiều. Trên đường đi từ Reykjavik, bạn sẽ phải ghé thăm thác Seljalandsfoss trước khi đến với thác Skogafoss.
Dòng sông Seljalands nhận nguồn nước từ băng tảng núi lửa Eyjafjallajokull và tuôn về dưới thấp. Đến vách núi Seljalands thì đổ xuống thành thác nước Seljalandsfoss từ trên độ cao 60 mét. Ngọn thác nước có bề ngang không lớn lắm, nhưng điểm đặc biệt là sau lưng thác nước có một hang động khá lớn. Nhờ đó, du khách có thể đi bộ vòng ra sau lưng thác, thưởng ngoạn dòng nước đổ trước mặt. Trước mặt khách là một bức mành mành nước từ trên cao đổ xuống. Sau bức mành mành là cả một thế giới sinh động trước mặt – màu xanh dương bầu trời trên cao – màu xanh lục cỏ cây dưới thấp – màu tối thiếu ánh sánh sau lưng. Thêm vào đó, những bụi hơi nước lạnh bay theo cơn gió thổi vào mặt khiến cho khách một cảm giác thật dễ chịu. Tất cả tạo cho khách cảm nhận một không gian rất lạ ở thác nước Seljalandsfoss.

Rời Seljalandsfoss, bạn đến với thác nước Skogafoss cách đó chừng nửa tiếng lái xe. Khu vực Skoga là một vách núi đứng, làm đường biên giới cho núi và bờ biển. Cũng giống như các thác nước khác, nước sông băng tan chảy từ băng tảng Eyjafjallajokull và nước mưa tạo thành con sông Skoga, dòng nước chảy đến vách núi đổ xuống từ độ cao 60m thành thác nước Skogafoss tương đối khá lớn với bề ngang 25 mét.
Đến với thác Skogafoss, để thưởng ngoạn trọn vẹn không gian của thác, khách cần leo lên đỉnh thác trên núi. Tuy chỉ cao hơn 60 mét, nhưng khách cũng cần có đôi chân còn khá tốt để đi lên những đoạn thang núi khá dài. Đứng từ đây, khách có thể quan sát toàn vẹn không gian của bờ biển phía Nam phía dưới chân mình. Đồng thời, đây là điểm cuối dòng sông Skoga và là đầu ngọn thác khi nước sông đổ ập xuống vách núi tạo cho người xem thích thú với tiếng ầm ầm thác đổ. Dĩ nhiên, âm thanh thác nước Skogafoss không thể so sánh được với tiếng ầm ầm thác đổ của Niagara Falls của Bắc Mỹ, Iguassu Falls của Argentina, hay Victoria Falls của Zimbabwe.
Vào ngày trời nắng lên nước thác đổ nhiều, khách may mắn được thưởng ngoạn cảnh cầu vồng trước thác, đôi khi có cả cảnh hai cầu vồng cùng xuất hiện. Được hít thở bên không gian thoáng rộng vách núi và bờ biển cũng cho bạn cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, vơi đi những áp lực cuộc sống.
Nhưng khu Skoga không chỉ có thác nước Skogafoss, khách còn có thể hiking đi những thắng cảnh quanh đó. Những nơi dành cho những ai còn “chân cứng đá mềm” để vượt qua những đoạn đường thử thách.

Iceland cho người du khách có dịp “thưởng thức trọn vẹn” các cảm giác của mình trước các thắng cảnh thiên nhiên. Nếu bạn là những người thích mạo hiểm hiking trên các tảng băng sơn (glaciers), thích thú hòa mình với các thắng cảnh thiên nhiên như hiện tượng cực quang ban đêm (Northern Light), thưởng ngoạn cảnh biển cát đen Black Sand Beach, hay ngâm người dưới làn suối nước nóng (Blue Lagoon) trong lúc tuyết rơi thì tất cả các điều này bạn có thể thể nghiệm được ở Iceland. Lúc này bạn mới cảm nhận được rằng tên gọi “Băng Hỏa Đảo” hình như bao trọn ý nghĩa hơn là cái tên Băng Đảo.
Iceland cũng không có quá nhiều câu chuyện cổ tích hay thần thoại để thu hút hấp dẫn du khách. Vẻ đẹp không gian thiên nhiên chính là những điểm làm háo hức tâm tư du khách. Mỗi lần Hỏa Sơn thức dậy là phun tro bụi khắp trần gian, biến các nàng tiên Băng Sơn thành những cô bé lọ lem mặt mũi đầy tro bụi than đen.
Băng Sơn và Hỏa Sơn giao nhau để lại những tảng băng quyện theo tro bụi trên đường tan trôi ra biển. Tuyết băng lạnh giá của núi đồi không nói gì ngoài tiếng gió lồng lộng. Mười ngàn thác nước chỉ có tiếng ầm ầm của nước đổ. Geysers chỉ cho bạn cảm giác những dòng nước nóng từ lòng đất phun lên như để mắng trời cao một câu cho hả dạ rồi biến mất. Vùng đất đá cát đen bên biển như là chứng tích cơn nổi giận của thần Hỏa Sơn để lại cho con người. Mỗi năm vào các tháng đầu và cuối năm, trời vẽ cho Băng Hỏa Đảo những bức tranh huyền ảo trên bầu trời đêm càng làm tăng thêm lòng háo hức của người lữ khách.
Chỉ chừng đó thôi, Iceland cũng đủ làm mềm lòng những lữ khách thích đi xa. (Trần Nguyên Thắng) [qd]
ATNT Tours tổ chức các chuyến du ngoạn các thắng cảnh thiên nhiên của Hoa Kỳ nổi tiếng nhất trên thế giới (có hướng dẫn viên nói tiếng Việt)
=> Tour Nevada – Utah: Valley Of The Fire – Zion N.P – Bryce Canyon – Delicate Arches N.P – Las Vegas (5 ngày 4 đêm)
=> Tour: Las Vegas – Phoenix – Sedona – Grand Canyon (3 ngày 2 đêm)
=> Bus Tour sáng đi chiều về: 1-Santa Barbara – Solvang. 2-La Jolla – San Diego.
=> Tất cả các Bus Tours số khách giới hạn, tùy theo size xe coach.
Nhận làm các dịch vụ:
=> Visa nhập cảnh Miến Điện, Ấn Độ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.
=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.
=> Xin lại Giấy Quốc Tịch Hoa Kỳ (đã làm mất bản chính).
Xin liên lạc văn phòng ATNT Tours để biết thêm chi tiết:
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708
Điện thoại: (714) 841-2868
Website: www.atnttravel.com
Email: [email protected]
*Đón xem trên YouTube: “ATNT Travel & Tours.”
*Đón nghe chương trình Radio VNR 106.3 FM mỗi tối Thứ Bảy từ 10 PM đến 10:30 PM.
*Đón xem chương trình TV “Thế Giới Trong Tầm Tay Bạn” mỗi tuần trên Đài VBS 57.6 và Người Việt TV (nguoi-viet.com).























































































