Sunday, May 12, 2024

Mèo từ Utah lạc tuốt California trong thùng trả hàng cho Amazon

RIVERSIDE, California (NV) – Sau khi con mèo trong nhà “mất tiêu” một cách kỳ lạ, Carrie Stevens Clark thử hết cách để truy tìm con mèo – từ dán tờ rơi quanh phố, viết bài trên mạng xã hội cho tới lùng sục mọi ngóc ngách nơi bà sinh sống ở Utah, theo Đài KTLA 5 News.

Hôm Thứ Tư, 17 Tháng Tư, một tuần sau khi Galena mất tích, Clark nhận được một cuộc điện thoại cách nhà hơn 600 dặm (965.6 kilometer). Hóa ra bảy ngày tìm kiếm không có tăm hơi là vì con mèo vô tình có một chuyến đi tới California rồi.

“Cuộc điện thoại đó thay đổi mọi thứ,” Clark viết trên Facebook. “Người ta dò được vi mạch (microchip) cấy bên trong Galena, tôi nhận được tin nhắn thông báo ngay tức thì và bác sĩ thú y gọi cho tôi để báo rằng Galena đang ở cùng họ và ở tuốt California!!”

Carrie Stevens Clark ôm con mèo Galena sau chuyến đi dài từ Utah qua California (Hình: Carrie Stevens Clark/ Facebook)

Clark nói rằng bà và gia đình không hề hay biết khi Galena nhảy vào bên trong một kiện hàng chứa đầy các vật dụng mà gia đình trả lại cho Amazon. Sau khi niêm phong rồi chuyển cái hộp đi, Galena thực hiện chuyến phiêu lưu kéo dài sáu ngày mà không ăn uống gì trước khi dừng chân tại một trung tâm hoàn trả hàng hóa của Amazon ở Riverside.

Một nhân viên trung tâm hoàn trả hàng hóa mở cái hộp và ngạc nhiên khi thấy Galena vẫn bình an vô sự. Sau đó, nhân viên nọ đưa con mèo tới bác sĩ thú y, bác sĩ thú y quét vi mạch của Galena và thông báo cho gia đình Clark rằng bác sĩ thú y đang giữ Galena.

“Nếu không có vi mạch và lòng tốt của Brandy, chúng tôi sẽ không bao giờ tìm được Galena nữa,” Clark nói.

Carrie và chồng, Matt, bắt tay vào việc mà con gái họ gọi là “ngày thực hiện sứ mệnh” vào sáng Thứ Năm khi họ lên máy bay tới miền Nam California. Sau khi hoàn tất vài xét nghiệm máu, bác sĩ thú y bàn giao Galena cho Clark và thực hiện chuyến hành trình kéo dài 10 giờ đồng hồ trên xe hơi trở về Utah cùng Matt và Clark.

Clark cho biết Galena không hề hấn gì, mặc dù có sụt ký và có lẽ sống sót nhờ nhiệt độ không quá nóng và một cái mép trong hộp bị tét ra để Galena thở được. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT