Tiệc mừng sau khi ly hôn. Tại sao không?

NEW YORK, NY (NV) – Một phụ nữ vừa ly hôn đã tổ chức buổi tiệc mừng mà cô gọi là “đêm tuyệt vời nhất” trong cuộc đời mình. 

Cô Toni Harding kết hôn vào năm 2014, nhưng bà và người chồng nay đã là “chồng cũ” quyết định chia tay vào năm 2023 sau 9 năm chung sống. Nguyên nhân là vì cả hai không còn tình cảm, tạp chí People cho biết. 

Bảng quảng cáo một khách sạn ở Las Vegas với dòng chữ “Ly hôn xong còn xôn xao, xin đón chào.” (Hình: Express/Hulton Archive/Getty Images)

Khi cô Harding, 42 tuổi, nhận được giấy tờ hoàn tất ly hôn vào Tháng Mười Hai 2025, cô biết mình muốn đánh dấu cột mốc này theo một cách nào đó. Một tháng sau, cô tổ chức “tiệc ly hôn” để “khép lại chương sống hôn nhân” trong cuộc đời. 

Khoảng 90 người thân và bạn bè đã đến tham dự buổi tiệc, với đầy đủ thức ăn thịnh soạn, hậu cảnh chụp hình và tiền mướn một DJ hơn $2,600. 

Buổi tiệc còn có bảng đèn chữ “divorced” và các món tráng miệng với những câu hài hước như: “The end of an error” (Kết thúc của một sai lầm), “I will survive” (Tôi sẽ vượt qua), “Plenty more in the sea” (Còn rất nhiều cơ hội khác).

Khi tình yêu chấp cánh bay đi

Nhìn lại cuộc hôn nhân, cô Harding nói rằng ban đầu mối quan hệ “rất tốt đẹp và bình thường,” và họ đã ở bên nhau 5 năm trước khi kết hôn. 

Tuy nhiên sau khi kết hôn, “có một sự thay đổi lớn trong động lực của mối quan hệ.” 

Cô cho biết việc có thêm con là nỗ lực để cứu vãn hôn nhân nhưng không thành công.

“Chúng tôi chỉ dần xa nhau. Tôi hết yêu anh ấy. Tôi không muốn đổ lỗi, tôi chỉ nói rằng mọi thứ không còn hiệu quả và tôi không muốn tiếp tục nữa.” 

“Còn tuyệt hơn cả đám cưới”

Cô Harding tin rằng buổi tiệc ly hôn đã mang lại sự rõ ràng mà cô cần trong cuộc sống.

“Việc đó còn tuyệt hơn cả đám cưới. Đó là đêm tuyệt vời nhất trong đời tôi, tràn đầy tình yêu, hạnh phúc và sự tôn trọng, và giờ tôi có được cảm giác khép lại mà tôi thực sự cần,” cô nói. 

“Ngày hôm sau, tôi nhận ra rằng mình cuối cùng cũng có thể bắt đầu sống cuộc đời của mình.” 

Cô nói thêm rằng buổi tiệc không phải là kết thúc, mà là khởi đầu: “Đây là việc nhìn về phía trước và ăn mừng tình yêu một lần nữa, rằng bạn có thể vượt qua mọi thứ.”

Ly hôn, trong cách nhìn quen thuộc của xã hội, là một thất bại. Những lời nhận xét cay đắng sẽ tuôn ra như: Một cuộc đời “không trọn vẹn,” một quyết định “sai lầm,” hay thật là “đáng tiếc.”

Ngay cả Toni cũng từng nghĩ như vậy. Cô nói rằng có lúc cô cảm thấy mình đã thất bại, bởi chính cô là người quyết định chia tay. 

Nhưng rồi, sau tất cả những tháng ngày kéo dài, phức tạp, mệt mỏi, thì những người trong cuộc nhận ra một điều bắt đầu rõ ràng hơn, đó là ở lại trong một cuộc hôn nhân không còn tình yêu mới là thất bại thật sự. (MPL)

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT