CD ‘Trở Về Mái Nhà Xưa’ với ca sĩ Thanh Thảo


Ðức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER (NV)Tác phẩm CD “Trở Về Mái Nhà Xưa” với tiếng hát của ca sĩ Thanh Thảo, vừa được trung tâm Thúy Nga phát hành cuối tuần qua.


“Ðây là cuốn CD đầu tay, sau thời gian ‘thai nghén’ khá lâu, đến hôm nay mới hoàn tất và được Trung Tâm Thúy Nga nhận phát hành,” Thanh Thảo giới thiệu về đứa con tinh thần đầu tiên của mình như thế.









Ca sĩ Thanh Thảo. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


Nếu sống ở Little Saigon một thời gian đủ để biết tất cả những tên tuổi trong giới làm thương mại cũng như ca nghệ sĩ, chắn bạn sẽ biết đến ca sĩ Thanh Thảo.


Vào khoảng những năm 2000, tên tuổi chị được liệt kê vào danh sách những người phụ nữ thành đạt tại khu Little Saigon nói riêng cũng như tại Nam California nói chung. Thuở đó chị là chủ của một công ty chuyên về địa ốc.


“Ðó là một trong những khoảng thời gian tôi đã từng nắm trong tay bạc triệu, thành công trên thương trường, thuở đó mình bận rộn lắm, nên mặc dù rất yêu thích văn nghệ nhưng nào có thời gian để mình tham gia ca hát đâu,” ca sĩ Thanh Thảo nhớ lại quá khứ.


Chị kể sau một thời gian vài năm, tình hình kinh tế tuột dốc, khiến cho những gì chị có được cũng “cuốn theo chiều gió” và cuối cùng tay trắng vẫn hoàn tay trắng…


“Có nhiều người hỏi tôi có muốn trở lại với nghề địa ốc không? Tôi chỉ cười và câu trả lời ngắn gọn là ‘không bao giờ’ và hiện nay tôi làm toàn thời gian cho đài Việt Face, tôi đảm trách mảng bình luận kinh tế thế giới, bên cạnh đó đi học thanh nhạc một tuần một lần từ thầy Lê Hồng Quang.”


Ðang nói về chuyện làm kinh tế, chị chuyển sang đề tài ca nhạc, chị nói, “Lúc trước đi hát đâu có biết là Trời cho mình chất giọng lyric soprano (giọng nữ cao trữ tình) đâu, bởi vậy đi hát, các ban nhạc không nắm được mình hát tone nào, nên họ toàn đệm cho mình dưới 5, 6 tone, hát nghe chẳng đâu vào đâu cả!”


Chị nói tiếp: “Bây giờ có đi học, được thầy Quang chỉ dẫn rõ ràng nên khi lên sân khấu, mình biết phải hát tone nào, nói với ban nhạc chính xác hơn.”


Kể lại về tác phẩm CD “Trở Về Mái Nhà Xưa,” ca sĩ Thanh Thảo tâm sự: “Có một ngày tôi đang làm việc ở đài Việt Face, hôm đó anh Nguyễn Nhân vào đài để sửa chữa dàn âm thanh, lúc anh đang chờ họ ‘set up’, tôi đứng lòng vòng quanh đó, nghêu ngao hát, và tình cờ anh nghe được, anh quay sang hỏi ‘Ủa, bộ chị hát hả?’, tôi cười, trả lời ‘yes’, anh nói tôi có giọng hát hay, và anh muốn làm nhạc cho tôi.”


Sau đó một thời gian chị cứ thu dần, thu dần một bài, hai bài, rồi ba bài… Cuối cùng nghĩ “tại sao mình không quyết định làm luôn trọn 1 cuốn CD nhỉ?” và đó chính là lý do tại sao tác phẩm CD ra đời nhưng bị “ngâm” một thời gian khá lâu.


Như đã nói giọng hát của ca sĩ Thanh Thảo là giọng nữ cao trữ tình, bởi vậy những ca khúc chị chọn trong CD “Trở Về Mái Nhà Xưa” chắc chắn phải thích hợp với chất giọng của chị.


10 ca khúc như Tình Ca, Hướng Về Hà Nội, Trường Ca Sông Lô, Giấc Mơ Hồi Hương, Ngọc Lan, Giấc Mơ Mùa Lá, Trở Về Mái Nhà Xưa, Dạ Khúc, Ave Maria, Ly Rượu Mừng.


Tất cả là sự chọn lọc rất kỹ càng, chọn lọc vì những bài hát ấy là những ca khúc rất xưa, nhưng vẫn được nhiều người yêu thích.


Ca sĩ Thanh Thảo kể: “Có một bà mẹ muốn con gái của bà hát bài Tình Ca phải đúng và giống như Thanh Thảo hát vậy!”, còn có một người bạn khác chỉ xin chị bài “Trường Ca Sông Lô” để nghe, và họ mang về nghe đi, nghe lại hoài mà không biết chán.


“Trở Về Mái Nhà Xưa,” cuốn CD được chăm sóc bởi kỹ sư âm thanh Nguyễn Nhân, và anh còn là người có nghề soạn hòa âm, phối khí, chuyên nghiệp bởi vậy theo lời ca sĩ Thanh Thảo, toàn bộ phần hòa âm 10 bài hát đều do Nguyễn Nhân thực hiện.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT