CD mới ‘Ðăng Vũ, Tâm Sự Người Hát Nhạc Tình’


Ðức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER (NV)“Người ca sĩ với cây đàn đi hát rong!” Anh cười, hỏi lại tôi: “Giống không anh?”


Người ca sĩ đó chính là ca sĩ Ðăng Vũ, giọng hát mà chúng tôi vẫn thường gọi anh là “Giọng ca tác hợp giữa Chế Linh và Duy Khánh.”








Ca sĩ Ðăng Vũ. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


Gặp anh giữa những ngày cận Tết, mặc cho dòng người hối hả, mọi người tất bật lo chuẩn bị những ngày Tết sắp đến, còn chàng ca sĩ đó vẫn điềm nhiên, rất ung dung, tự tại, Ðăng Vũ ngồi tâm tình với chúng tôi về những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống của anh.


Trong những mẩu chuyện ấy, anh đề cập đến tác phẩm CD mới nhất “Ðăng Vũ, tâm sự người hát nhạc tình…,” cuốn CD này vừa mới trình làng cách đây vài ngày.


“Ðây là tác phẩm CD số 3, kể từ ngày Ðăng Vũ chính thức sinh hoạt văn nghệ tại hải ngoại.” Ca sĩ Ðăng Vũ giới thiệu tác phẩm mới của anh với chúng tôi.


Anh cho biết sau 3 tháng làm việc: “Ðối với Vũ, mỗi tác phẩm CD là một tâm sự, một câu chuyện kể về tình yêu, có khi là tình yêu quê hương, hay là tình yêu đôi lứa, và với CD này cũng thế, ai cũng nói với Vũ, mỗi bài hát trong cuốn CD mới này là chìa khóa mở cửa trái tim, bước vào khung trời tình ái.”


Ðăng Vũ rất vui cho biết tác phẩm CD mới này được trung tâm Thúy Nga phát hành rộng rãi trên toàn thế giới.


“Trong 10 bài hát của CD, em vẫn thích nhất là bài ‘Người Xa Về Thành Phố’, bởi vì bài này nói lên tâm sự của người lính trẻ, sau thời gian đi trận lâu ngày, khi có phép, anh vội trở lại thành phố để tìm thăm gia đình, câu chuyện là một phần thật của ba em, ngày xưa lúc ông là lính bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.”


Ðăng Vũ kể tiếp: “Hồi nhỏ ba em hay kể cho em nghe nhiều câu chuyện về chiến tranh, ông thường nói: ‘Chiến tranh tàn khốc’, sau khi nó qua đi để lại biết bao nhiêu điều đau thương cho dân chúng.”


Câu hỏi: “Tại sao Vũ còn trẻ, mà lại thích hát nhạc lính?” anh chàng cười xòa: “Dường như đó là tâm nguyện của em khi bắt đầu đi hát, em muốn thay cho ba kể cho mọi người nghe về chuyện người lính thời chiến tranh, gian khổ như thế nào? để mọi người đừng quên sự hy sinh của họ, và những di căn để lại trên thân thể họ cho đến ngày hôm nay, mặc dù cuộc chiến đã tắt từ hơn 40 năm qua.”


Lời Ðầu Năm Cho Con, Người Xa Về Thành Phố, Chuyện Chúng Mình, Lối Về Ðất Mẹ, Tôi Vẫn Nhớ, Túy Ca, Thói Ðời, Biết Ðến Bao Giờ, Người Em Xóm Ðạo, Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương.


Ðó là 10 ca khúc, giống như 10 đóa hoa, gom góp lại để kết thành khu vườn đẹp khoe sắc thắm trong những ngày đầu Xuân.


CD “Ðăng Vũ, Tâm Sự Người hát Nhạc Tình…” thật sự là sự nhắc nhở chúng ta về cuộc chiến tàn khốc đã xới nát mảnh đất quê hương hình chữ S như thế nào? hay sự vinh danh những ca khúc bất hủ của các nhạc sĩ như Duy Khánh, Lam Phương, Nhật Ngân, Bằng Giang, Trúc Phương, và Nguyên Thảo.


Theo lời của Ðăng Vũ, những ca khúc trong CD này được hòa âm, phối khí lại rất mới, tươi trẻ, sống động hơn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT