Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Ca sĩ Vũ Quang Vinh vừa cho nhật báo Người Việt biết anh sẽ cho trình làng tác phẩm CD mới “Chợt Nhớ” trong vài tuần lễ sắp tới đây.
Ðây là tác phẩm CD số 3, anh chuẩn bị trình làng sau sự thành công của hai cuốn CD “Mẹ” và “An Lạc.”

Hình bìa CD “Chợt Nhớ.” (Hình: Ca sĩ cung cấp)
“Tại sao lại có sự chuyển hướng đột ngột thế?”
Ca sĩ trả lời: “Ðột ngột gì anh? Vẫn là tình, thì lúc trước là tình mẫu tử, rồi tình yêu trong Phật pháp và bây giờ là tình yêu nam nữ, thứ tình cảm mà hầu như gắn liền với đời sống mỗi người chúng ta.”
Vũ Quang Vinh cho biết, tác phẩm này có 11 ca khúc, gồm những bài hát rất quen thuộc, mang đến cho người nghe cảm nhận dễ chịu khi để chiếc đĩa CD vào máy.
Anh nói: “Anh là người đầu tiên được thưởng thức tác phẩm của em, cho em ý kiến nha.”
Quả thật cứ mỗi sau một tác phẩm mới, tiếng hát chàng trai ấy lại thay đổi “một nhịp.”
Gọi là một nhịp vì thông thường trong một bài hát thay đổi một nhịp có nghĩa là lên một nhịp hoặc xuống một tone, ở đây Quang Vinh giống như người có giọng tenor, cứ bước lên một tone: “Cho đời bớt hiu quạnh, cho tình chẳng thấy phôi phai…”
Quang Vinh vừa cười, vừa nói.
“Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Giọt nắng bâng khuâng
Giọt nắng rơi rơi bên thềm”
Buổi chiều khí hậu bắt đầu giảm bớt sự nóng nảy, nghe bài hát này cảm giác lâng lâng… nhẹ nhàng lắm, ca khúc đã từng được rất nhiều người yêu thích phải đến trên 20 năm rồi, ấy vậy mà bây giờ nghe lại “Giọt Nắng Bên Thềm” lòng người vẫn “bâng khuâng” khó tả như ca từ của bài hát.
Vũ Quang Vinh cho biết trong CD này, có một nét mới, riêng, và độc đáo của anh.
“Sự mới mẻ, phá cách khi thông thường có hai giọng nam và nữ song ca để tạo nên sự hài hòa cho bài hát, thì ở đây lần đầu tiên hai giọng ca nam Vũ Quang Vinh và Gia Huy, mang đến cảm nhận ‘sốc’ với tình cảm, đó chẳng phải là chất liêu trai trong một ca khúc làm tăng thêm nét đẹp của những cành hoa, của buổi trưa hè, khơi dậy ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên, của câu chuyện tình mà người đến, kẻ đón chỉ là tình nhân của nhau,” ca sĩ này chia sẻ. “’Khi thấy buồn anh cứ đến chơi, chim vẫn hót trong vườn đấy thôi, chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi, bài hát cho anh giờ đã sang cho mọi người, để rồi lãng quên…’”
Giọng hát của Vũ Quang Vinh trong tác phẩm CD này thật tình mới mẻ quá, anh biết chọn ca khúc để phô trương giọng hát đẹp, anh biết sắp xếp từng bài hát để chúng an bài như một định mệnh, cùng đi với nhau trên quãng đường âm nhạc tạo thành câu chuyện tình dễ thương như mọi cuộc chơi khác.
Em Muốn Anh Sống Sao, Giọt Nắng Bên Thềm, Dòng Sông, Chợt Nhớ, Thôi Anh Hãy Về, Ðêm Lao Xao, Mưa Ngâu, Nếu Em Không Về, Ðêm Nay Anh Thấy Cô Ðơn, Trái Tim Lầm Lỡ, Anh Còn Nợ Em, là những ca khúc trong CD “Chợt Nhớ.”
Vũ Quang Vinh tâm tình thêm về hai ca khúc “Anh Còn Nợ Em” và “Thôi Anh Hãy Về” trong CD: “Hồi nhỏ chị Thiên Kim là giọng hát mà Vinh thần tượng, cứ thích nghe chị hát, và ao ước nếu có một ngày mình làm ca sĩ, sẽ xin hát chung với ca sĩ đó, thế là lần này đạt được ý nguyện đó rồi, nói chung bài ‘Anh Còn Nợ Em’ của chú Anh Bằng, cũng là ca khúc khi hòa giọng, tụi này rất ăn ý, và bay bổng.”
Ca sĩ nói tiếp: “Nếu hỏi Vinh, trong giới ca sĩ ai là bạn thân nhất? Thì chắc Hồng Liên là bạn tri kỷ, Vinh sang Mỹ được bao lâu, thì thời gian biết, hiểu và thân với cô ấy là bấy nhiều. Lần này ca khúc ‘Thôi Anh Hãy Về’ hai đứa cùng chọn và cuối cùng đó lại là tiết mục song ca quá đẹp, vì giọng hát của mình và bạn Hồng Liên vốn dĩ đã hát chung với nhau từ bấy lâu nay, nên hiểu ý nhau vô cùng.”
Ðó là 11 bài hát, những món ăn đậm đà sự thú vị của tình yêu đắng chát, khi mà em ra đi bỏ tôi giữa dòng đời nhiều oan trái, khi mà tình này chẳng phải em đã thề non hẹn biển sẽ đi với nhau trọn đời, vậy mà sáng nay em ra đi chẳng một lời từ giã sau buổi tối chúng mình mặn nồng.
Với chất giọng tenor trung, giọng hát của Vũ Quang Vinh làm người nghe gợi nhớ lại kỷ niệm một cuộc tình đã qua, “đúng rồi đấy, thay vì ‘người đi qua đời tôi’ thì ở đây ‘người làm tôi qua đời,’” phải không?
“Khi cuối cùng dẫu tình đã muộn, ta không còn hiện hữu trong đời sống của nhau, thì âm nhạc vẫn là cứu cánh để giúp cuộc sống này đi mãi trên con đường vô định,” ca sĩ Vũ Quang Vinh tâm sự.
Ðược biết ngoài đi hát cuối tuần, Vũ Quang Vinh còn là một trong vài “saleman” hàng đầu, chuyên nghiệp làm việc cho công ty Sak Fifth Avenue.


























































