WESTMINSTER (NV) – “Thế giới có triệu điều không hiểu… Nhìn ở sao trời sẽ hiểu thôi,” nhà văn Mai Thảo đã viết như vậy vào cuối thế kỷ trước, và điều này đang xảy ra tại Úc Châu, nơi được mệnh danh là “down under,” an toàn nhất Ðịa cầu.
Tại sao? Câu trả lời là, tháng 12 hằng năm, là mùa Hè ở đây trời nóng như đỏ lửa, nhưng năm nay dân Úc chịu cảnh lạnh căm căm, gió thổi mạnh có thể làm bay cả những người dạo phố. Thật không hiểu nổi.

(Hình: minh họa từ Google)
Riêng một số đông Việt kiều đã tìm được không khí ấm áp khi tụ tập tại Revesby Worker Club Sydney, Dallas Brooks Center ở Melbourne, Convetion Center ở Brisbane, tham dự đêm nhạc hội live concert có Khánh Ly, nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác đến từ Mỹ. MC là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Khánh Ly đã được khán giả dành cho nhiều ưu ái, nhất là các bạn trẻ, họ bao quanh cô để chụp hình.
Cùng thời điểm đó, tại Hoa Kỳ, Sonatas, dĩa nhựa 33 vòng đầu tiên của Việt Nam (do Gypsy Café, điện thoại: 714-617-4496 phát hành), cũng được giới thưởng ngoạn âm nhạc khắp nơi trên thế giới tìm mua, trong đó có Hà Nội, Ðà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn…
Ðúng như sự tiên đoán của nữ tài tử Kiều Chinh trong đêm ra mắt, Sonatas của Khánh Ly, đã mở ra một lịch sử mới cho nền âm nhạc của chúng ta ở hải ngoại.
Nhiều trung tâm và nghệ sĩ bắt đầu thực hiện dĩa nhựa để tung ra thị trường, đáp ứng sự đòi hỏi của người sưu tập mỗi ngày một gia tăng.
Ở Việt Nam đã có dĩa nhựa của Mỹ Linh, Phương Dung, Nguyễn Ánh 9 (hòa tấu). Ca sĩ Ðức Tuấn đang chuẩn bị làm dĩa nhạc Phạm Duy và một số ca sĩ khác cũng có ý định thực hiện một dĩa của riêng mình.
Cùng lúc với việc ưa chuộng dĩa nhựa, người ta bắt đầu tìm mua lại các loại máy chơi dĩa. Rất nhiều nơi bày bán loại máy này như Best Buy, Target, Fry… Có nhiều máy cổ của hãng Victor, nhưng đầu kim mới rất tốt.
Ðã tới thời giới yêu nhạc muốn tìm về sự trung thực của âm thanh dạng analog. Nhạc sĩ, ca sĩ cũng lúc thâu live, họ bỏ hết tâm huyết để đem lại sự rung cảm và cái hồn của bản nhạc.
Như một nhà văn nổi tiếng người Ðức Franz Kafka nói: “Ði hết chân trời này, kỳ lạ thay, con người sẽ quay lại từ điểm khởi đầu.” (Ð.T.)










































































