Chelsea loại Manchester United


League Cup: Thắng khít khao 5-4


– Liverpool trở thành khán giả


 


TỔNG HỢP – Ðội bóng Chelsea đã phải lội dòng nước ngược ba lần để quân bình tỷ số trong hai hiệp chính thức rồi thắng ngược lại đội bóng đại gia khác là Manchester United với tỷ số 5-4 sau khi phải đá thêm hai hiệp phụ, để có mặt ở tứ kết giải League Cup, còn được gọi là giải Capital One Cup, trong khi Manchester United dừng bước cuộc chơi.









Scott Wootton của Manchester United va chạm với Gary Cahill của Chelsea trong trận đấu vòng thứ tư của giải Capital One Cup diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, ngày 31 tháng 10, 2012. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)


Trận thắng này là trận phục thù ngọt ngào của Chelsea từ trận thua trước đối thủ 2-3 trong ngày Chủ Nhật trước đó ở giải Premier League.


Trong khi đó, ở một trận đấu khác, đương kim vô địch Liverpool, bất ngờ bị loại khi bị đội bóng Swansea City – đội bóng từng được huấn luyện viên của Liverpool là Brendan Rodgers dẫn dắt – hạ thủ với tỷ số 3-1 còn Norwich City cũng vươn lên sau khi bị dẫn trước để cuối cùng đá bại Tottenham Hotspur 2-1.


Như vậy vào ngày Thứ Ba tới đây, Chelsea sẽ gặp đối thủ cũ của mình ở league hạng nhì là Leeds City trong khi đội bóng ở giải đấu hạng tư (fourth division) Bradford City sẽ đón một trong những đội mạnh của Premier League là Arsenal (từng loại Reading vào ngày Thứ Ba vừa rồi)


Riêng Swansea City sẽ gặp đội khách Middlebrough và Aston Villa đụng Norwich City.


Nếu như trận đấu giải Premier League ngày Chủ Nhật khi hai đội kỳ phùng địch thủ gặp nhau là Chelsea với Manchester United. Ðây là trận đấu đầy kịch tính khi cả hai đều có cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân và trọng tài Mark Clattenburg bị tố cáo là sử dụng ngôn từ không thích hợp với cầu thủ người Nigeria, John Obi Mikel của Chelsea.


Còn trận đấu giải League Cup diễn ra trên sân Stamford Bridge lại chỉ là trận đấu hào hứng, căng thẳng và thật sự cuốn hút người xem với nhiều bàn thắng xảy ra dù cho cả hai huấn luyện viên Sir Alex Fugerson và Di Matteo bị “mời” rời khỏi sân.


Manchester United mở tỷ số trước với bàn thắng của Ryan Giggs, phút 22, trước khi David Luiz, phút 31 quân bình tỷ số từ điểm đá phạt đền vì các cầu thủ trẻ của Manchester United được đưa ra sân thử nghiệm tiếp tục cho thấy sự thiếu kinh nghiệm của họ.


Sau đó cầu thủ đến từ Mexico, Javier Hernandez ở phút 43 lại giúp đội nhà Manchester United dẫn lại 2-1 nhưng rồi do lỗi lầm của hậu vệ Gary Cahil, lưới của Manchester lại bị thủng lần thứ hai ở phút 52 để cho Chelsea cân bằng tỷ số 2-2.


Rồi với lối đá bổng đưa banh qua khỏi tay thủ môn Chelsea vào lưới của Nani ngay trước phút 60, học trò của Fegurson dẫn lại 3-2. Nhưng lại một lần nữa Manchester dính quả phạt đền, lần này chính cầu thủ dự bị Eden Hazard vào thay thế đồng đội, đưa cả hai trở lại thế hòa nhau 3-3 và buộc phải đá thêm hai hiệp phụ.









Daniel Sturridge của Chelsea tranh bóng với Michael Keane của Manchester Untied trong trận đấu vòng thứ tư của giải Capital One Cup diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, ngày 31 tháng 10, 2012. (Hình: Clive Rose/Getty Images)


Trong 30 phút đá thêm của hai hiệp phụ, qua cơn “bỉ cực” bị dẫn trước, đến lượt Chelsea có hai lần liên tiếp tung lưới thủ môn Manchester United ở phút 90+8 từ chân sút Sturridge đưa Chelsea lần đầu tiên trong trận đấu dẫn lại Manchester United và sau đó đến lược Ramires củng cố chiến thắng của Chelsea bằng bàn thắng vào lưới phút 90+26.


Ryan Giggs chỉ thu ngắn cách biệt ở phút cuối cùng (90+30) của hai hiệp phụ này, với quả đá phạt đền nhưng cũng không thể nào đưa đội nhà tiếp tục cuộc chơi, đành trở thành khán giả.


Sau trận đấu, huấn luyện viên Ferguson nói với đài Sky Sports: “Tất cả điều chúng tôi cần là xem các cầu thủ trẻ của chúng tôi thi đấu trong trận này để từ đó học hỏi rút tỉa những kinh nghiệm. Chúng tôi kiểm soát trận đấu. Nếu chúng tôi dẫn 3-2 trong những giây phút cuối cùng, chắc chắn chúng tôi sẽ chiến thắng.”


Trong khi đó, huấn luyện viên đội Chelsea, Di Matteo quá vui mừng sau những ngày gặp khó khăn ở giải UEFA Champions League, tuyên bố:


“Chúng tôi đã cho thấy trong trận đấu ngày Chủ Nhật trước đó ngay trong phòng thay đồ là chúng tôi sẽ phục thù và đây là trận chúng tôi thực hiện được điều này. Manchester United đã thi đấu rõ ràng với tham vọng là không thua trận đấu tối nay. Ðây là trận đấu rất hấp dẫn để xem, một trận đấu tiêu biểu của League Cup với nhiều lỗi lầm từ cả hai phía bởi vì có nhiều cầu thủ trẻ được hai bên đưa ra sân thử lửa.”


Ðược biết giải Football League Cup còn được gọi là League Cup hiện do công ty tài chính Capital One bảo trợ nên cũng còn có tên Capital One Cup. Giải này quy tụ 92 đội trong hệ thống bóng tròn Anh Quốc, hiện bước sang vòng thứ tư loại trực tiếp. Vòng kế tiếp là các trận tứ kết.


Năm rồi, đội Liverpool đoạt giải này với số tiền thưởng là 100,000 bảng Anh còn đội thứ nhì được 50,000 bảng Anh.


 


Premier League: Cách biệt của Chelsea bị thu ngắn


 


Ở giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh – Premier League – năm nay, cả hai đội Chelsea và Manchester United lần đầu tiên gặp nhau vào ngày Chủ Nhật, 28 Tháng Mười, 2012. Chelsea là một trong hai đội bóng bất bại ở giải này từ đầu mùa đến nay, nhưng chỉ hơn Manchester United 4 điểm phù du. Và không may cho Chelsea, khoảng cách này bị thu ngắn chỉ còn có một điểm khi trong trận đấu này Chelsea thất bại 2-3 trước Manchester United du2 vẫn giữ vị trí số một ở ngôi đầu bảng xếp hạng.


Ra quân thiếu vắng hậu vệ trụ cột là John Terry, Chelsea bị dẫn trước 2-0 ngay trong vòng 12 phút đầu tiên. Dù sao đó Chelsea gỡ hòa 2-2 nhưng điều không may lại xảy đến cho các cầu thủ áo xanh khi Branislav Ivanovic bị thẻ đỏ phải rời khỏi sân ở phút 63 và chỉ năm phút sau đó đến lượt Fernando Torres phải dừng bước vì lãnh hai thẻ vàng. Thi đấu chỉ còn 9 cầu thủ, không cách nào Chelsea giữ trong sạch khung thành với thời gian còn lại. Ðiều gì đến phải đến, phút 75 lưới Chelsea rung lên lần nữa. Cuối cùng đành chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3.









Cầu thủ Eden Hazard của Chelsea vui mừng khi đá quả phạt đền thủng lưới Chelsea trong trận đấu vòng thứ tư của giải Capital One Cup diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, ngày 31 tháng 10, 2012. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)


Ðây là trận đấu mà trọng tài cầm còi tệ hại nhất, với những quyết định sai lầm quá sức tưởng tượng của khán giả nhất là quyết định đuổi Torres ra khỏi sân và có những lời lẽ xúc phạm với một trong những cầu thủ Chelsea. Liệu không biết Liên Ðoàn Bóng Tròn Anh sẽ giải quyết thế nào về tình trạng trận đấu này. Tất cả là chờ xem.


Như vậy năm đội đứng đầu bảng theo thứ tự vẫn là Chelsea (22 điểm với 9 trận – 22/9), Manchester United (21/9), Manchester City (21/9), Tottenham Hotspur (17/9) và Everton (16/9). Trong khi đó 5 đội chen nhau ở vùng cuối bảng và nhiều cơ hội rớt hạng khi mùa giải kết thúc theo thứ tự từ trên xuống là Norwich City, Aston Villa, Reading, Southampton và Queens Park Rangers. (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT