Wednesday, April 17, 2024

Chelsea vẫn chưa biết thắng qua hai trận


Premier League: Vòng 14 – Với huấn luyện viên mới Rafa Benitez


 


– Hai đội thành phố Manchester tiếp tục dẫn đầu bảng


 


TỔNG HỢP – Vòng thi đấu thứ 14 giải vô địch bóng tròn nhà nghề Anh quốc – Premier League – gần như kết thúc với ba đội đứng đầu bảng không thay đổi trong đó hai đội bóng đại gia thành Manchester vẫn tiếp tục chiếm vị trí ngôi số một và hai.









Tiền đạo Fernando Torres (giữa) của Chelsea chạy tranh bóng với hậu vệ John Arne Riise (trái) của Fulham trong trận đấu giải Premier League tuần 14 diễn ra giữa Chelsea và Fulham trên sân Stamford Bridge, London ngày 28 tháng 11, 2012. (Hình: Glyn Kirk/AFP/Getty Images)


Ðội bóng Chelsea của nhà tỷ phú Nga Abramovich dù có được huấn luyện viên nổi tiếng Tây Ban Nha, Rafa Benitez, tạm thời thay thế Di Matteo (bị sa thải chỉ sau sáu tháng cầm quân), dẫn dắt đội cho đến hết mùa giải, vẫn không khá hơn chút nào với hai trận hòa liên tiếp nên tiếp tục ở vị trí thứ ba. Ðội này bị tụt xuống sau bốn trận không biết thắng sau cùng của thời huấn luyện viên Di Matteo.


Áp lực chắc chắn sẽ đè nặng lên Rafa Benitez, thậm chí nhiều người tiên đoán không biết ông còn ngồi trên chiếc ghế nóng này đến khi kết thúc mùa bóng hay không nữa.


Ngoài việc bị các cổ động viên Chelsea la ó phản đối, trận thi đấu vào ngày Thứ Tư vừa qua của Chelsea hòa 0-0 trước Fulham, đội bóng cũ của cựu tiền vệ Hoa Kỳ Clint Dempsey, đã thể hiện lối chơi quá nghèo nàn, thiếu sức sống. Ðây là trận hòa thứ hai dưới thời ông Benitez và trong 10 trận sau cùng, Chelsea chưa ghi được bàn thắng nào dưới sự dẫn dắt của Benitez.


Ngay khi trận đấu sắp kết thúc, nhiều cổ động viên Chelsea đã la to, “Chúng tôi muốn Chelsea trở lại.”


Tên của Di Matteo, một lần nữa lại được vang lên từ khán đài sân Stamford Bridge ở phút 16 – với chiếc áo mà Di Matteo mặc khi còn là cầu thủ của đoàn quân Blues – và Benitez xuất hiện đối đầu với công việc không thể nào thực hiện được là thu hút được sự ủng hộ của đám đông khán giả trên khán đài vào lúc đó.


Benitez đã thay đổi đội hình trong trận gặp Fulham, cho Juan Mata và John Obi Mikel ngồi ghế dự bị trong khi đưa Oriol Romeu và Ryan Bertrand vào sân. Tuy Benitez tránh được sự chế nhạo của khán giả như trận gặp Manchester City trước đó, nhưng không khí cổ võ nhiệt tình của khán giả gần như vắng lặng. Hơn nữa dù có mặt trên sân nhưng cả Oscar, Eden Hazard và Fernando Torres chơi như kẻ đi dạo mát.









Mario Balotelli của Manchester City dùng đầu đưa banh vào lưới Wigan Athletic trong trận đấu giải Premier League giữa Manchester City và Wigan Athletic diễn ra trên sân DW Stadium, Wigan, ngày 28 tháng 11, 2012. (Hình: Michael/Getty Images)


Ðối với Benitez, còn có một đoạn đường thật dài để đi tới nếu như vị huấn luyện viên Tây Ban Nha này muốn có được sự ủng hộ của các cổ động viên Chelsea và thuyết phục được họ rằng chủ nhân Roman Abramovich đã có quyết định đúng.


Ðược hai điểm qua hai trận của Benitez, Chelsea chỉ được tổng cộng 26 điểm, kém đội đứng trên mình là Manchester City 3 điểm và đội đứng đầu bảng Manchester United 7 điểm vì cũng trong cùng ngày, hai đội bóng thành Manchester đều có được 3 điểm trước hai đối thủ Wigan và West Ham.


Manchester City dễ dàng đá bại Wigan Athletic FC 2-0 và Manchester United hơn đội West Ham United 1-0.


Tiền đạo Robin Van Persie đã ghi bàn thắng nhanh nhất trong mùa bóng Premier League này khi trái bóng bắt đầu lăn trên sân được 31 giây là lưới của West Ham rung lên.


Với một bàn thắng duy nhất cũng đủ cho Manchester United tiếp tục vị trí số một của mình trong tuần này với 33 điểm tuy chỉ hơn khít khao đội thứ nhì Manchester City có một điểm phù du sau khi đội này đá bại đội dưới cơ hơn là Wigan 2-0 kiếm được 3 điểm.


Hai bàn thắng của Manchester City do Mario Balotelli, được ra sân trở lại, ghi bàn thắng đầu tiên của mình từ đầu mùa giải Premier League đến nay và một bàn của James Milner.


Trong khi đó ở khu vực cuối bảng có nguy cơ rớt hạng, cầm đèn lái vẫn không thay đổi là Queens Park Rangers, dù có thay đổi huấn luyện viên mới có Harry Redknapp tiếng tăm với nhiều kinh nghiệm cầm quân, vẫn không đảo ngược được thế đứng trên bờ vực thẳm xuống hạng của đội bóng này.









Tiền đạo Wayne Rooney (trên) của Manchester United tranh bóng với Andy Carroll (dưới) của West Ham United trong trận đấu giải Premier League diễn ra giữa hai đội tại Old Trafford, Manchester, ngày 28 tháng 11, 2012. (Hình: Brunskill/Getty Images)


Ðứng trên Queens Park Rangers là Reading chỉ được 9 điểm sau 13 trận đấu. Không biết đội vừa thăng hạng mùa này có tiếp tục sân chơi Premier League ở mùa tới hay không hay lại quay về bến cũ.


Còn Southampton, xếp thứ 18, chỉ được 12 điểm qua 14 trận đấu. Ðứng trên là đội bóng có mặt tại Premier League từ bấy lâu nay, Aston Villa, được 13 điểm với 14 trận. (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT