Chelsea vô địch: Người hùng Drogba phá giấc mơ Bayern

Bayern Munich “khóc” trên chấm phạt đền

 

 

 

Tổng hợp – Tiền đạo cánh trái Didier Drogba là người hùng của Chelsea trong trận chung kết giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ (còn được gọi là Cúp C1) – Champions League final – giữa hai đội Chelsea và Bayern Munich diễn ra trên sân vận động hoành tráng nhất Allianz Arena tại Munich, Ðức vào ngày Thứ Bảy hôm qua.

Các cầu thủ Chelsea vui mừng với danh hiệu vô địch Champions League 2012 sau khi đá bại Bayern Munich 5-4 bằng những quả phạt đền luân lưu trong trận chung kết diễn ra trên sân Allianz Arena ngày 19 tháng 5 năm 2012. (Hình: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images)

Drogba đã biến giấc mơ vô địch của đội bóng Ðức thành sương khói sau khi đá quả phạt đền luân lưu cuối cùng tung lưới thủ môn Neuer của Bayner Munich đưa Chelsea lên ngôi vô địch với chiến thắng khít khao 5-4 sau khi cả hai hòa nhau 1-1 trong suốt 120 phút thi đấu.

Chính Drogba với cú đánh đầu tuyệt vời từ quả đá phạt góc ở những giây phút cuối cùng của trận đấu, đưa banh qua khỏi tay thủ môn Neuer vào lưới quân bình tỷ số 1-1 về cho đội nhà.

Trước đó ở phút 83 từ quả tạt xéo về cánh phải trong vùng cấm địa Chelsea, Thomas Mueller của Bayern cũng với cú đánh đầu đẹp mắt, đưa bóng chạm đất rồi bật lên cao qua khỏi tay thủ môn Cech của Chelsea vào lưới mở tỷ số đầu tiên.

Thất bại của Bayern Munich là điều hết sức ngạc nhiên và đáng tiếc. Nếu như ở trận bán kết lượt về với Real Madrid, Bayern Munich có nhiều may mắn thì lần này thần may mắn lại không đến với họ.

Nhất là sau khi cả hai hòa nhau 1-1 buộc phải đá thêm hai hiệp phụ. Phút 93, Drogba truy cản trái phép tiền đạo Ribbery trong vùng cấm địa nên trọng tài cho Bayern Munich hưởng quả phạt đền. Tiếc thay quả đá của Robben (tiền đạo đội tuyển Hòa Lan), để cho thủ thành Petr Cech đón đỡ và ôm gọn được.

Thủ môn Petr Cech của Chelsea cũng chói sáng khi đón đỡ được quả đá phạt đền từ Ivica Ovic đưa đội nhà trở lại thế cân bằng sau khi quả phạt đền đầu tiên của đồng đội Juan Mata bị thủ môn Neuer cản phá được.

Thủ môn Neuer của Bayern Munich bất lực nhìn banh vào lưới từ quả đá phạt đền cuối cùng và nghiệt ngã của tiền đạo Drogba nhận chìm giấc mơ vô địch của lần thứ năm của đội bóng Ðức. (Hình: John Macdougall/AFP/Getty Images)

Quả phạt đền quyết định của Drogba là một kết thúc thần tiên đối với tiền đạo người Ivory 34 tuổi này. Cách đây bốn năm, trong trận chung kết giải đấu này tại Moscow, Drogba bị đuổi ra khỏi sân ở những phút cuối cùng và kết quả là Chelsea thua tức tưởi trước Manchester United 5-6 cũng bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 1-1 trong suốt 120 phút.

Ðối với Bayern Munich, sự thất bại ở trận chung kết này biến giấc mơ đoạt danh hiệu vô địch Châu Âu lần thứ năm trở thành sương khói.

Trở lại trận đấu, việc thiếu vắng bốn cầu thủ trụ cột trong đó có thủ quân John Terry, huấn luyện viên Matteo cho học trò của mình áp dụng chiến thuật phòng ngự một cách vững chắc tương tự như trận đối đầu với Barce ở bán kết lượt về trước đây.

Các cổ động viên Bayern Munich chờ đợi ăn mừng chiến thắng trên sân Allianz Arena khi mà đội nhà gần như ở thế áp đảo trong suốt trận đấu, nhất là ở hiệp đầu nhưng vẫn không sao xuyên thủng hàng phòng ngự như bức tường thép của Chelsea.

Mãi đến phút 83, cơ hội mới mở ra cho Bayern Munich với cú đánh đầu mở tỷ số của Mueller nhưng rồi khi thời gian chỉ còn hai phút phù du từ một quả đá phạt góc hiếm hoi của Chelsea, Drogba tung người lên dùng đầu đưa banh vào góc thượng cân bằng tỷ số và buộc cả hai đội phải đá thêm hai hiệp phụ và cuối cùng giải quyết bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi quả đá phạt đền của Robben bị thủ môn Cech bắt gọn.

Huấn luyện viên Matteo đã đánh ván cờ mạo hiểm khi chọn Betrand đá tiền vệ trung tâm cùng với Mikel, Lampard với Mata, Drogba và Kalou ở hàng công. Trong khi đó Bayern Munich vẫn áp dụng chiến thuật quen thuộc 4-3-3 với Kroos, Schweinsteiger và Mueller ở hàng trung tuyến hỗ trợ cho Ribery cùng với Robben và Gomes ở hàng công.

Còn nỗi buồn nào hơn khi đánh mất giấc mơ vô địch trong tầm tay, các cầu thủ Bayern Munich chỉ còn biết nằm dài trên sân thở than với… trời đất. (Hình: John Macdougall/AFP/Getty Images)

Ðiều đặc biệt chính Matteo tạo ngạc nhiên khi đưa ngôi sao trẻ tuổi Ryan Bertrand vào sân ngay trận đấu quyết liệt này với ý đồ chận đứng tiền đạo cánh phải Robben của Bayern Munich.

Kết thúc trận đấu, người ủng hộ Bayern Munich ngậm ngùi rời sân trong khi các cầu thủ hùm xám gục mặt xuống sân cỏ nhìn đối thủ của mình nhiều may mắn hơn là Chelsea vỡ hỏa trong niềm vui vô bờ bến với chiến thắng mà chính người hùng Drogba với bàn thắng cuối cùng quyết định số phận nghiệt ngã dành cho Bayern. Ðây là ký ức buồn bã trong lịch sử Bayern Munich không khác gì bi kịch mà họ phải đón nhận tại Camp Nou vào năm 1999. (T.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT