Ðức Tuấn/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY (NV) – Tối Thứ Sáu, 12 Tháng Hai, đêm nhạc “Tình – Hát Cho Những Mảnh Ðời” đã được tổ chức tại rạp Saigon Performing Arts Center.
Ðúng 8 giờ, chương trình được mở màn, các MC: Kỳ Duyên, Nguyễn Mạnh Tùng và Nguyễn Mạnh Cường bước ra sân khấu mở lời chào mừng và bắt đầu giới thiệu các tiết mục đầu tiên.

Ba ca sĩ nhí Hugo, Thảo Vi, Ðức Khang trong phần mở màn. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
Ngay từ lúc vừa bước vào cửa của rạp Saigon Performing Arts Center, khán giả đã nhận được tờ chương trình được in ấn và sang trọng.
“Chương trình đêm nay sẽ được chia làm ba mảng, mảng thứ nhất là nhạc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, mảng thứ hai nhạc của Hạ Ðỏ-Bích Phượng, và mảng thứ ba là nhạc của Phú Quang.” Nghệ sĩ “Mười ngón tay vàng” Trung Nghĩa nói với chúng tôi như thế.
Ðúng theo sự xếp đặt chương trình từ trước, các ca sĩ Thiên Tôn, Ngọc Anh, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Hoàng Nhung, Lê Toàn, Teresa Mai, Vân Quỳnh, Vân Khanh, Bích Phượng, và sự góp mặt rất đặc biệt của các cháu Hugo, Thảo Vi, Thảo Vi, Ðức Khang.
Chưa có một chương trình nhạc thính phòng nào được sắp đặt giới thiệu bởi 4 MC: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Mạnh Tùng, Kỳ Duyên và Nguyễn Ðức Cường.
Nói về điều này, MC Mạnh Tùng cho biết: “Quả thật Bích Phượng muốn gửi đến quí khán giả một chương trình dù chuẩn bị chỉ trong một tháng nhưng rất chu đáo và trân trọng thực hiện nên cần đến 4 người giới thiệu chương trình cho hấp dẫn.”
MC Nguyễn Mạnh Tùng chững chạc mở đầu giới thiệu 2 MC Nguyễn Mạnh Cường và Kỳ Duyên phụ trách phần Nhạc Ngô Thụy Miên. Còn phần nhạc của Hạ Ðỏ Bích Phượng là do MC, nhà thơ Nguyễn Ðức Cường phụ trách.
MC Nguyễn Ðức Cường cho biết: “Bản thân chúng tôi và cô Bích Phượng là hàng xóm, nhạc của cô, tôi là người được cô chia sẻ nhiều nhất, bởi thế, tôi hiểu và có thể giới thiệu nhạc của Bích Phượng chính xác từ ca từ, giai điệu đến lối sắp đặt sao cho gọn đẹp.”

Song ca Thiên Tôn và Hoàng Nhung trong ca khúc Niệm Khúc Cuối. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
Rất nhiều khán giả cho biết là phải lâu lắm rồi mới có một chương trình nhạc thính phòng sâu lắng, ý nghĩa, và mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc như đêm nhạc “Tình-Hát Cho Những Mảnh Ðời.”
Cảm xúc vì cả ba dòng nhạc của ba nhạc sĩ, mang những chất hồn khác nhau, nhạc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là những bài tình ca bất hủ, từ Tuổi 13, Từ Giọng Hát Em, Riêng Một Góc Trời, Bài Tình Ca Cho Em, đến Chiều Nay Không Có Em,…
Tất cả những bài hát đó là món ăn tinh thần quen thuộc, gắn liền với đời sống người Việt Nam từ trong nước, trước 1975 đến sau 1975, và ra hải ngoại, nhạc Ngô Thụy Miên vẫn là chất liệu nuôi dưỡng tình yêu quê hương của những người con xa xứ.
Còn nhạc của nhạc sĩ Phú Quang là những vần thơ bất hủ, những bài hát tuy đã nghe nhiều lần, nhưng khi nghe lại vẫn thấy mới, vẫn thấy lời của từng bài hát sao sâu lắng quá, dịu dàng quá…
Những bài hát như Ðiều Giản Dị, Romance 2, Em Ơi Hà Nội Phố, Ðâu Phải Bởi Mùa Thu, Khúc Mùa Thu,… Tất cả chỉ là vài bài chọn lọc trong gia tài của hàng trăm ca khúc mà người nhạc sĩ ấy sáng tác.
Và nói đến nhạc của Phú Quang, thật sự chỉ có giọng hát của Ngọc Anh, mới nói được những điều giản dị mà tác giả muốn nhắn gửi cho đời…
Dòng nhạc thứ ba đã gây nhiều sự ngạc nhiên cho khán giả từ bài này tiếp nối sang bài khác, đó là những bài nhạc mới của Nhạc Sĩ Hạ Ðỏ Bích Phượng. Thường thì mọi người khắp nơi đều quen thuộc với xướng ngôn viên hay phóng viên Bích Phượng nhưng hôm nay, cũng khuôn mặt hiền hòa đó, giọng nói nhẹ nhàng đó, nhưng khán giả thấy ở cô thắp sáng lên một trái tim nồng nàn, lãng mạn qua lời và nhạc của cô.
Người ta nói âm nhạc có đời sống của nó, và ở đây nhạc của Hạ Ðỏ-Bích Phượng là những bài kinh tình yêu, mang đầy tính nhân bản, những ca khúc buồn não lòng mang tâm sự khóc cho mối tình vừa đi qua, hay tác giả muốn nói thay niềm tâm sự của người đàn bà trót yêu một lần nhưng chung thủy mãi mãi với cuộc tình.

Ca sĩ Ngọc Anh với bài hát Khúc Mùa Thu. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
For Your Love (Ðến Vì Tình), Làm Sao Hết Yêu Người, Khoảng Trống Nào Cho Tôi, Chiều Tan Loãng, Tình Em Là Sóng Vỗ, Người Xa Người, Trái Tim Tôi Mùa Thu, Xuân Nào Vô tận và Hát Cho Những Mảnh Ðời,…
Tất cả là những dòng sông, dòng nước đang chảy xuôi về với Biển qua sự chuyển tải của các ca sĩ Thiên Tôn, Teresa Mai, Lê Toàn, Vân Khanh, Vân Quỳnh, Khánh Hà, Ngọc Anh, Hạ Ðỏ Bích Phượng, và 4 cháu nhỏ Hugo, Thảo Vi, Thảo Vi, Ðức Khang.
Họ, mỗi người mỗi vẻ, mang hết tài năng của mình để chuyên chở đến khán giả từng nốt nhạc, ca từ rất đằm thắm, nhưng đầy ý nghĩa sâu sắc, đến nỗi có những khán giả nữ không cầm được xúc động, để rơi nước mắt.
Khoảng giữa chương trình, MC Kỳ Duyên nhắc đến công việc từ thiện mà cô tham gia tại Việt Nam, với Hội Mái Ấm Mai Tâm. Hội này chuyên chăm sóc những em bé mắc chứng bệnh HIV, nhưng vì hiện tại Hội đang thiếu tài chánh để trang trải, cũng như tiếp tục xây dựng, mở rộng cơ sở…
Bên cạnh giúp đỡ nhiều cho Hội Mái Ấm Mai Tâm, Bích Phượng cho biết cô sẽ tặng tiền lì xì thêm cho hơn 20 hội khác mà cô ghi trên poster theo tâm nguyện của cô là “Give” là cho hết tiền lời đến người bất hạnh qua các hội từ thiện này (cô nói nếu không lời thì cũng sẽ móc tiền túi ra để tặng theo lời hứa). Và đây cũng là điểm son đáng khen vì trong lúc cô muốn thực hiện và cống hiến một chương trình nhạc thính phòng thật hay cho khán giả mà vẫn lồng chương trình trong tinh thần “bác ái.” Có lẽ 4 cháu Hugo, Thảo Vi, Ðức Khang, Thảo Vi cũng hiểu được điều này nên đã tình nguyện donate tiền công hát, lì xì của mình cho các em mồ côi.
Cuối cùng buổi nhạc “Tình – Hát Cho Những Mảnh Ðời” là chương trình nhạc có một không hai, gửi gấm nhiều câu chuyện tình cảm, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người tham dự….





























































































































































