HOLLYWOOD (OMG!) – Tin sốt dẻo từ người quản lý của ngôi sao Dennis Rodman: Rodman sẽ bắt đầu chuyến đi sang Bắc Hàn để “điều đình, thương lượng” với Chủ Tịch Kim Jong-un nhằm mục đích giải thoát Kenneth Bae, một công dân Mỹ bị bắt giam và kêu án 15 năm lao động khổ sai vì “âm mưu lật đổ chính phủ Bắc Hàn.”
|
|
|
Dennis Rodman: “Tôi sẽ đi Bắc Hàn để điều đình.” (Hình: Isaac Brekken/getty Images) |
Nói với tờ TMZ, Rodman cho biết anh sẽ trở lại Bắc Hàn để làm công việc mà anh cho là “Tổng Thống Barrack Obama không thể làm được.”
“Tôi sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng để mang anh ấy ra khỏi nơi chốn đó… Dĩ nhiên công việc không dễ dàng gì…” Dennis Rodman nói điều này trước khi anh ta “chĩa mũi dùi” châm chọc về phía Tổng Thống Obama: “TT Obama không thể nào có khả năng đàm phán với ông Kim Jong-un. Obama chẳng làm gì được cả. Tôi không biết tại sao ông ta không thể đến nói chuyện với ông chủ tịch Bắc Hàn kia!”
Tuy nhiên Rodman vẫn luôn nhắc đi, nhắc lại, rằng anh ta không phải là một viên chức ngoại giao hay đại diện cho ai trong chuyến đi sang Bắc Hàn để đàm phán với ông Kim.
Và anh ta chỉ muốn mọi người hiểu rằng Kim đơn giản là một người bạn của Dennis Rodman mà thôi.
Dennis Rodman từng gặp Kim Jong-un trong chuyến đi viếng thăm đất nước này hồi Tháng Hai rồi. (Ð.T.)









































































