Monaco – đất nước nhiều chuyện lạ
Bài và ảnh: Minh Tâm
Ðến thăm Monaco, tôi hơi thắc mắc về nơi đây mà không biết hỏi ai, sau nầy kiếm thêm tài liệu trên Internet về hoàng gia và đất nước Monaco cho thỏa tính tò mò. Thấy chuyện nầy cũng hay nên chép lại để bạn đọc thêm:
Monaco xinh đẹp.
Vài câu chuyện về hoàng gia Monaco:
Xin bắt đầu với chuyện vua cha là ông Hoàng Rainier III (người Monaco không gọi ông là King mà gọi tước hiệu của ông là Prince Rainier III). Ông sinh năm 1923, lên ngôi năm 1949 và mất năm 2005. Như vậy ông làm vua được 56 năm và chiếm hạng nhì về thời gian trị vì đất nước (sau vua Rama IX của Thái Lan – lên ngôi năm 1946 và vẫn còn tiếp tục trị vì). Nhưng chuyện tình của ông và diễn viên điện ảnh Grace Kelly mới là điều mà thiên hạ bàn tán.
Phía trước sòng bài Monte Carlo.
Grace Kelly là một ngôi sao điện ảnh đang lên của Hollywood. Năm 1955, bà tham dự Ðại Hội Ðiện Ảnh ở Canne (Pháp) với bộ phim “To Catch the Thief” phỏng theo truyện của nhà văn Hitchcock. Trong thời gian ở đây, bà được mời tới chụp hình tại Lâu Ðài Hoàng Gia Monaco và gặp ông Hoàng Rainier III. Tình cảm nẩy sinh, hai người tiến tới hôn nhân tháng 4 năm 1956 trong một lễ cưới thật long trọng. Bốn trăm phóng viên tháp tùng cô dâu từ New York trên chuyến tàu kéo dài 8 ngày đến Monaco. Hơn 20,000 người đã đón chào cô dâu tại đây để đưa về cung điện được sơn mới hoàn toàn từ trong ra ngoài. Lễ cưới có 600 khách tham dự và được truyền hình tới 30 triệu khán giả khắp thế giới. Sau đó, hai vợ chồng hưởng 7 tuần trăng mật trên du thuyền khắp vùng Ðịa Trung Hải.
Ðầu năm 1957, 21 phát súng đại bác được bắn để chào mừng công chúa đầu tiên của hoàng gia Monaco. Ðó là Công chúa Caroline. Qua năm sau, năm 1958, lại có tới 101 phát đại bác được bắn để chào mừng hoàng tử đầu tiên của họ. Ðó là Hoàng tử Albert. Người dân Monaco vui mừng vì họ đã có người kế vị và sẽ không bị sáp nhập vào nước Pháp. Năm 1965 công chúa thứ ba mới ra đời. Ðó là Công chúa Stephanie.
Xe chở du khách thăm viếng Monaco.
Cuộc sống trong nhung lụa của Grace Kelly không biết có làm cho bà vui vẻ hay không, nhưng ít ra bà cũng làm cho thần dân xứ Monaco cảm phục và thương mến. Tiếc thay, vào năm 1982, khi lái xe trên một đoạn đường đèo bà bị đứt mạch máu não và không điều khiển được xe khiến cho nó bị rớt xuống một vực sâu gần 50 mét. Cô con gái út Stephanie đi theo mẹ chỉ bị thương nhẹ. Grace Kelly thì bất tỉnh và từ giã cõi trần ngay ngày hôm sau trong sự thương tiếc của nhiều người trong đó có ông Hoàng Rainier III. Tang lễ được tổ chức long trọng và bà được chôn trong thánh đường lớn của Monaco. Những năm sau đó, ông Hoàng sống một mình tới khi chết năm 2005 và cũng được chôn bên cạnh bà.
Cuộc đời của ba người con của ông Hoàng cũng có rất nhiều điều để thiên hạ bàn tán. Ðầu tiên là chuyện của Hoàng tử Albert II, hiện là người cai trị nước Monaco. Ông sinh năm 1958, và lên ngôi vua năm 2005 khi vua cha qua đời. Ông là một người đẹp trai, khỏe mạnh, từng là lực sĩ đại diện Monaco trong các cuộc thi tài tại Thế Vận Hội. Ông đã tham gia thám hiểm Nam Cực năm 2009 và các chương trình về bảo vệ môi sinh. Về cuộc sống riêng tư, ông nầy là một người hào hoa phong nhã. Trước khi lên ngôi vua năm 2005, tuy vẫn còn độc thân, ông đã chấp nhận rằng mình có 2 đứa con ngoại hôn: một đứa con gái tên Jazmin là con của một phụ nữ người California và một đứa con trai tên Alexandre là con của một tiếp viên hàng không người da đen của nước Togo. Hai người con nầy không được hoàng gia công nhận trong danh sách những người thừa kế ngôi vua nếu rủi ro ông Hoàng qua đời. Tháng 6, 2011, ông Hoàng Albert II đã lập gia đình với Charlene Wittstock, một vận động viên bơi lội xinh đẹp người nước Nam Phi. Tuy nhiên nếu ông không có con trai nối dõi thì ngai vàng sẽ trao lại cho chị của ông là Caroline, chớ hai người con ngoại hôn không có quyền kế vị.
Quảng trường trước lâu đài hoàng gia Monaco.
Tiếp theo xin nói về người chị cả: Công chúa Caroline. Cô sinh năm 1957, có bằng cử nhân về Triết ở Ðại Học Sorbone-Pháp. Cô có thể nói rành 5 thứ tiếng là Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ðức và Ý. Tuy nhiên tình duyên của cô rất trắc trở và có tới 3 đời chồng. Người chồng thứ nhứt, tên Philippe Junot, cưới năm 1978 là một người làm trong ngành ngân hàng. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ kéo dài có hai năm thì chấm dứt. Người chồng thứ hai tên Stefanno Casiraghi, sinh năm 1960, nhỏ hơn cô 3 tuổi. Hai người cưới nhau năm 1983 và có 3 đứa con, hai trai, một gái. Năm 1990 ông nầy bị tử nạn trong một cuộc đua tàu cao tốc, hưởng dương chỉ có 30 tuổi. Người chồng thứ ba tên Ernst August V có tước hiệu là hoàng tử của Hanover. Ông nầy đã có vợ trước nhưng đã ly dị. Lễ cưới tiến hành năm 1999. Năm 2009, có tin hai người đã ly thân, và phóng viên chụp được hình hoàng tử đang ôm một người đàn bà khác không phải là Caroline.
Nhà Thờ Monaco.
Cô con gái út là Stephanie tuy không có quyền kế vị trực tiếp nhưng cuộc sống của cô cũng là đề tài để thiên hạ bàn ra tán vào. Cô sinh năm 1965, là một ca sĩ, người thiết kế thời trang và áo tắm, nhưng mẹ cô hay gọi một cách thân thương cô là một “đứa trẻ hoang dã.” Từ năm 1992, cô bồ bịch với một anh chàng bảo vệ tên là Daniel Ducruet và họ có với nhau 2 đứa con sinh năm 1992, và 1994. Có con rồi, cô mới làm đám cưới với anh nầy năm 1995 nhưng cuộc hôn nhân nầy chỉ kéo dài có 1 năm và họ ly dị vào năm 1996. Ngày 15 tháng 7 năm 1998, cô hạ sanh một đứa bé nhưng không tiết lộ cha của nó là ai. Qua năm 2003, cô lại lập gia đình một lần nữa với Adans Lopez Peres, nhưng cuộc hôn nhân nầy cũng chỉ kéo dài có một năm thì ly dị năm 2004. Trong công tác xã hội cô có lập một quỹ để phòng chống bịnh AIDS và có sáng tác một bài ca để kiếm ngân sách cho quỹ nầy.
Vài câu chuyện lạ về Monaco:
Tuy nhỏ nhưng Monaco là một quốc gia thuộc Liên Hiệp Quốc với đủ quyền biểu quyết. Monaco là nước không thuộc Liên Hiệp Âu Châu nhưng xài Euro và có quyền đúc tiền Euro. Tuy nhiên tiền đúc ra rất ít nên trở thành đồ quý và được dân sưu tập mua để dành chớ ít lưu thông. Tem cũng vậy, được in rất ít nên vừa mới phát hành là dân sưu tập mua hết để chờ lên giá.
Thỏa hiệp giữa Pháp và Monaco năm 2004 bảo đảm cho Monaco không bị sáp nhập vào nước Pháp ngay cả khi hoàng gia không có con trai nối dõi. Do đó hiện giờ chị của ông Hoàng Albert là Caroline được xếp thứ hai trong danh sách người kế vị, cho tới khi ông có con trai.
Monaco là nước có số cảnh sát rất nhiều so với số dân (515 người trên dân số 32,000). Khắp nơi trong thành phố, có rất nhiều hệ thống camera an ninh. Quyền của Hoàng Gia: Ông Hoàng Monaco có rất nhiều quyền. Ông lãnh đạo nội các (có 5 người), nắm luôn quyền xử án và có quyền đề nghị luật cho một Hội Ðồng Tư Vấn (gồm 18 người do dân bầu ra mỗi 5 năm) để biểu quyết. Về quốc phòng, đã có nước Pháp lo giùm Monaco. Họ chỉ có một đại đội lính “kiểng” để bảo vệ hoàng gia gồm 113 người. Nói là lính kiểng nhưng súng ống cũng hiện đại như M16 chớ không phải chỉ là đồ cổ.
Monte Carlo là sòng bài do chánh phủ kinh doanh. Có một ông chủ ngân hàng tới đây chơi sau đó bán luôn nhà băng của mình vì thua bạc. Sau đó sòng bài đóng cửa 3 ngày để tưởng niệm (nước mắt cá sấu!). Sòng bài Monte Carlo chỉ mở cửa đối với khách nước ngoài, người dân Monaco không được vào chơi. Lợi tức cho ngành cờ bạc ngày xưa chiếm 95% ngân sách, ngày nay chỉ chiếm khoảng 3%-5%. Ngành ngân hàng đem lại nhiều lợi tức nhưng cũng bị các nước khác cho rằng đây là nơi rửa tiền của đám tội phạm.
Những du thuyền sang trọng trong cảng Monaco.
Monaco là một nước không có ruộng đất, không có người thất nghiệp, và lợi tức bình quân của người dân: 67,000 đô la một năm. Tuy nói là không phải đóng thuế lợi tức cá nhân nhưng Monaco lại thu thuế xã hội. Một công nhân đi làm sẽ được chủ nhân đóng thuế từ 28-40%, cá nhân người đi làm đóng 13% lợi tức.
Cuộc đua xe hơi Công Thức 1 ở Monaco là một cuộc đua có từ năm 1929. Ðược tổ chức vào tháng 5 hàng năm cuộc đua nầy thu hút khoảng 150,000 khán giả. Ðây là vòng đua rất nguy hiểm vì có những đoạn rất cong, dốc, phải chạy trong hầm, và đường đua rất hẹp. Người thắng nhiều giải nhứt là Ayrton Senna (quốc tịch Brazil) với 6 giải vô địch cuộc đua nầy vào các năm 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993.
Ăn tối và câu chuyện những người cùng bàn:
Sau khi về tàu, chúng tôi ngủ một giấc tới 5 giờ chiều, sau đó thì đi tắm hồ trên lầu 14 cho khỏe. Lúc hơn 6 giờ, hai vợ chồng xuống nhà hàng để ăn tối. Tối nay chúng tôi ngồi cùng bàn với 2 cặp vợ chồng người Mỹ khác ở các tiểu bang Alabama, New York và một cặp ở Toronto-Canada tới. Các món ăn như đã kể trên xin miễn nói lại, ở đây tôi chỉ muốn nói thêm về câu chuyện của những người bạn mới nầy. Ða số họ đã đi cruise nhiều lần. Hỏi họ thích nhứt đội tàu nào thì cặp vợ chồng ở Alabama nói ông bà thích tàu NCL (Norwegian Cruise Line) nhứt. Tàu Carnival bị họ chê là có vẻ bình dân. Tuyến đường họ thích nhứt là chuyến cruise qua kinh đào Panama. Họ cũng kể chuyện về chuyến bay từ Mỹ qua Barcelona. Khi tới phi trường Barcelona thì đã có nhân viên hãng tàu Princess chờ đón rồi tiếp nhận hành lý và đưa về tận phòng trên tàu rất thuận tiện.
Trong khi ăn tối, tàu nhổ neo khởi hành rồi chạy dọc bờ biển nước Ý để về Florence. Lúc nầy tàu chạy gần bờ. Mà phong cảnh vùng nầy thật đẹp với những căn nhà nằm cheo leo bên sườn đồi hay những thành phố ven biển thật thơ mộng. Ngồi ăn tối trên du thuyền lúc hoàng hôn vừa ăn vừa ngắm cảnh quả là rất thú vị và lãng mạn. (Tháng 1 năm 2012 có tin tàu Costa Concorrdia bị đụng đá ngầm ở gần đây. Ðó là lỗi của thuyền trưởng chạy sai tuyến đường, chớ hàng năm có rất nhiều tàu đi qua khu nầy rất an toàn).
Xem show Destination:
Tối nay, lúc 8:15, chúng tôi ghé rạp hát để xem show ca vũ nhạc có tên là Destination. Show nầy do ban vũ của tàu Star Princess thực hiện với 4 ca sĩ, 4 nam vũ công và 9 nữ vũ công. Người ta trình diễn khung cảnh của những nơi du khách muốn đến như London, Las Vegas, đi cruise, Phi Châu và… ngay cả trên mặt trăng. Các ca sĩ, vũ công đều trẻ đẹp, hát hay và nhiệt tình biểu diễn không ngừng nghỉ trong thời gian gần 1 giờ. Có một điều hơi dở là không có ban nhạc. Người ta đã thu thanh nhạc nền trước rồi. Giống như hát Karaoke vậy thôi. Tuy nhiên phải công nhận họ tập luyện công phu nên không có bất cứ một sai sót nào.
Một khu chung cư sát biển ở Monaco.
Xem show Destination xong, chúng tôi dạo một vòng khu mua sắm để quý bà coi nữ trang sau đó thì về phòng nghỉ. Sáng mai phải thức dậy sớm để ngao du một địa điểm được đánh giá là một thành phố nghệ thuật: Florence, thủ phủ của vùng Tuscany.
Minh Tâm
– Cùng một tác giả: Tác phẩm mới xuất bản: Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Sách dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (kể cả cước phí). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin gởi chi phiếu về: Tam Tu 17634 Fonthill Ave. Torrance, CA 90504 (310) 523-1857 Email: [email protected]
– Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan. Mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách VN hay liên lạc tác giả: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823, (714) 528-1413, Email: [email protected]








































































