Ðỗ Thanh Entertainment sắp trình làng DVD ‘Chân Dung Việt Nam’

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Giữa những ngày chuẩn bị đón Tết, bầu show Ðỗ Thanh cho nhật báo Người Việt biết tin nóng hổi về bộ DVD số 20 mang chủ đề “Chân Dung Việt Nam” do Ðỗ Thanh Entertainment thực hiện và sẽ phát hành trong vài ngày tới.










(Hình: Ðỗ Thanh Entertainment cung cấp)


Hình ảnh đầu tiên làm mọi người phải chú ý đến đó là hai con rồng vàng đối đầu nhau, được đặt ngay trên vị trí đầu bìa album của cuốn DVD, còn xung quanh là biết bao hình ảnh ca nghệ sĩ tham gia trong DVD này, nhưng đáng chú ý nhiều hơn là chiếc trống đồng sừng sững, tượng trưng cho dân tộc Việt thuở vua Hùng dựng nước…


“Tại sao Ðỗ Thanh lại chọn ngày sắp Tết để trình làng DVD mang chủ đề không dính dáng gì đến không khí ngày Xuân cả?” anh chàng cho biết: “Thật ra trong DVD ‘Chân Dung Việt Nam’ cũng có những ca khúc về mùa Xuân, thêm vào đó chỉ còn vài ngày nữa thôi là Tết mà nếu em ra 1 tác phẩm mang chủ đề mừng Xuân, sợ là em bán không hết hàng ‘lỗ’ chết anh ơi!”


DVD “Chân Dung Việt Nam” được thu hình ngày 27 Tháng Mười Một tại rạp Carpenter Performing Arts Center, “Hai tháng vừa qua em làm việc liên tục để mong trình làng cuốn DVD kịp trước Tết, cũng giống như món quà của Ðỗ Thanh Entertainment gửi tặng đến khán giả trong ngày Xuân, ngày Tết này,” Ðỗ Thanh tâm tình.


Nhìn một lượt nội dung của hai đĩa DVD, người ta thấy tổng cộng có 35 tiết mục, vừa ca nhạc, kịch… đầy đủ, trong đó “bài hát đầu tiên mở màn ‘Hùng Ca Dòng Máu Lạc Long’ là ca khúc do chính Ðỗ Thanh viết và đạo diễn,” lúc này mỗi lần nói chuyện với Ðỗ Thanh là anh chàng có vẻ băn khoăn lắm về vấn đề quê hương, bởi vậy từ chủ đề đến những tiết mục mở màn hay thậm chí những bài hát mang nặng tình quê hương Ðỗ Thanh đều tự tay chăm sóc…


“Bài hát ‘Còn Thương Rau Ðắng Mọc Sau Hè’ do em trình bày, đây là sáng tác của Bắc Sơn, em muốn nhấn mạnh một chút là những cảnh trí như con sông, mái nhà tranh hay con đò… Ðều là những kỷ niệm của mỗi người Việt Nam chúng ta đã từng trải qua hay làm nhân chứng,” và đó là tâm tình của Ðỗ Thanh khi anh nói về quê hương…


Ừ, thì “quê hương là chùm khế ngọt” hoặc “ai không có quê hương sẽ không lớn nổi thành người,” bởi vậy ngồi thưởng thức hai đĩa DVD của tác phẩm tình tự quê nhà, tự dưng trong lòng ngập tràn nổi nhớ, nhất là ngày Tết… “Ôi chao, sao nhớ quê mẹ chi lạ rứa???”


Ngừng một chút, bỗng Ðỗ Thanh nói tiếp về kế hoạch sinh hoạt văn nghệ của anh hiện tại và trong những ngày tháng sắp tới thế nào? “Lúc này em đi show, hát giúp các chùa nhiều, bởi vậy trong cách nói chuyện hình như có xen lẫn âm ngữ của nhà Phật.”


“Tháng Sáu tới em sẽ làm một chương trình ca nhạc trên du thuyền, bắt đầu nhổ neo từ New Orlean, đi một vòng 5 ngày… Sẽ vui lắm vì có rất nhiều ca nghệ sĩ tham gia…” Ðỗ Thanh tiết lộ lịch sinh hoạt cho mùa Hè…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT