Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – “Nguyên Khang ấp ủ cuốn CD này đã hai năm rồi, vì có quá nhiều việc để lo, nên cuối cùng sau hai năm đứa con tinh thần mới được ra đời…” Ca sĩ Nguyên Khang nói với chúng tôi, trong lần gặp mặt riêng, để nghe anh giới thiệu về tác phẩm mới này.
“Hai Khung Trời Hoài Niệm – Nguyên Khang” là chủ đề của cuốn CD mới nhất của anh.
Nguyên Khang cho biết: “Từ lâu Khang vẫn muốn thực hiện một cuốn nhạc ngoại quốc, chuyển lời Việt, lý do đơn giản vì Khang thích cách hòa âm giản dị, không cầu kỳ, và mỗi bài nhạc có ca từ ý nghĩa, nghe rất thấm thía.”

Ca sĩ Nguyên Khang. (Hình: Ca sĩ cung cấp)
Ðể đĩa CD “Hai Khung Trời Hoài Niệm – Nguyên Khang” vào trong máy, thoạt đầu là một khoảng lặng,… và tiếng nhạc trỗi lên, như đàn chim ríu rít bay về tổ.
Tôi đã nghe tác phẩm này nhiều lần, dường như càng nghe, càng thấy thích thú, thú vị vì lần đầu tiên có một tác phẩm CD nhạc ngoại quốc, mà không phải chỉ có lời Việt chuyển dịch, bên cạnh đó còn có cả lời nguyên thủy của mỗi bài nhạc, như tiếng Nhật, tiếng Anh, và ngay cả có tiếng Nga…
“Anh cứ nghe đi, Khang bảo đảm với anh, đây là khu vườn mới, Khang đang đưa khán giả đến một chân trời hoàn toàn lạ, nơi đó không phải chỉ có những lời tỏ tình bằng tiếng Việt của mình, mà còn có cả đủ thứ ngôn ngữ trên thế giới.” Nguyên Khang chia sẻ về ý tưởng mới của anh trong tác phẩm CD.
Nguyên Khang tâm tình, muốn có nhiều ngôn ngữ chính gốc được thể hiện bên cạnh những lời Việt dịch lại, anh đã phải chạy tìm “thầy” để học hỏi các cách phát âm, sao cho đúng, cho chuẩn.
Ðúng như Nguyên Khang giới thiệu, 11 ca khúc hiện diện trong cuốn CD như: (liên khúc) Hãy Ðến Bên Anh & Trời Còn Mưa Mãi, Là Thu, Bài Thánh Ca Tình Yêu, Em, Chiều Mạc Tư Khoa, Nhớ Em, Bài Ngợi Ca Tình Yêu, Ðừng Nói Yêu, Rồi Một Ngày Mai, Niềm Thương Nhớ, Halleujah.
Mỗi ca khúc là một câu chuyện tình yêu thắm thiết, với chất giọng tenor trung, Nguyên Khang đẩy từng bài hát lên đến đỉnh điểm, như lời tỏ tình dễ thương giữa hai kẻ yêu nhau.
Âm nhạc chính là nhịp cầu để người ca sĩ chuyển tải, từng giai điệu, đồng cảm với ý nghĩ của người nhạc sĩ và ca sĩ, anh giữ vai trò là người tài công đang lái chuyến phà đưa khách qua bên kia dòng sông âm nhạc.
Con sóng âm thanh chơi vơi trên những âm vực khi phía xa đường chân trời là ông mặt trời đỏ đang chìm dần xuống đại dương, đẹp lạ lùng.
Tôi nói với Nguyên Khang: “Bức ảnh chụp bạn tốt đấy!” Nguyên Khang hỏi lại tôi: “Tốt chỗ nào anh? Xấu hay đẹp,” tôi bảo: “Dĩ nhiên là đẹp rồi, khá chững chạc là khác.” Anh chàng cười… “Ðúng rồi, phải thế chứ, anh hả?”
Bìa tác phẩm là màu xanh da trời dịu dàng, với khung trời bao la, làm người cầm cuốn CD trên tay, có chút phấn khích khi chợt để ý thấy hình ảnh những thành phố Paris, Tokyo, hay Moscow, Madrid…
Nguyên Khang vẫn thế, chàng có giọng hát ấm áp, pha một chút lãng mạn và khuôn mặt trầm tĩnh lạ thường và cách nói chuyện nửa đùa, nửa thật, mang đến người đối diện cảm giác thân thiện, dễ chịu, bởi vì anh luôn nói: “Cuộc đời này mong manh lắm, hãy sống hết mình với mọi người, để ngày nào đó khi mình ra đi, sẽ không còn nuối tiếc.”
“Hai Khung Trời Hoài Niệm,” chữ “hoài niệm” có nghĩa là những ý tưởng về sự nhớ nhung, nhắc lại kỷ niệm cũ, một thuở tương tư, một thời đã xa.
Trong CD này, bên cạnh giọng hát chính Nguyên Khang, còn có sự góp mặt của một số bạn bè, đồng nghiệp khác của anh như Anh Chi, Ðoàn Phi, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn, Thương Linh và Chosen 1.
Dòng nhạc hay, ngôn ngữ phong phú và cách chuyển dịch sắc sảo đến từ những nhạc sĩ tên tuổi như Phạm Duy, Lữ Liên, Lê Hựu Hà, Huỳnh Nhật Tân, Khúc Lan, Thái Thịnh, Hà Quang Minh, Mỹ Huyền và một vài nhạc sĩ khuyết danh khác.
Các nhạc sĩ chịu trách nhiệm phần hòa âm, phối khí cho CD như Sỹ Ðan, Hoài Phương, Nguyễn Nam và Mai Thanh Sơn.





























































































































































