Thiên Tôn và Anh Tú thắng giải của cuộc thi V Star

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


FOUNTAIN VALLEY (NV) – Cả căn rạp nức lòng, 600 khán giả reo hò, cổ vũ như muốn làm tan vỡ không gian của đêm nay khi ban tổ chức lần lượt đọc tên của hai thí sinh trúng giải đặc biệt:









Thí sinh Thiên Tôn nhận giải thưởng $10,000 từ nhà tài trợ và xuất hiện trên DVD 106 sắp tới tại Las Vegas. (Hình: Huy Khiêm cung cấp)


-Giải khán giả bình chọn: “Thí sinh trúng giải thưởng này sẽ được nhận lãnh $10,000 và đồng thời xuất hiện trên DVD 106 tại Las Vegas.” Trước khi công bố kết quả ai là người trúng giải này, MC Việt Hà đã lập lại phần giải thưởng như thế nào, cả hội trường hồi hộp chờ đợi. Và… người trúng giải $10,000 không ai khác hơn chính là thí sinh Thiên Tôn (Tôn Nguyễn).


-Giải ban giám khảo bình chọn: “Thí sinh trúng giải thưởng này sẽ được ký hợp đồng 2 năm sinh hoạt với Trung Tâm Thúy Nga, đồng thời sẽ góp mặt trong DVD 106 tại Las Vegas,” MC Trung Tấn đọc lại giải thưởng quan trọng thứ hai như thế nào?…


Và… thí sinh trúng giải thưởng này, không ngoài dự đoán của khán giả chính là Anh Tú.


 


Âm nhạc và sự đồng cảm


 


Chỉ mới 7:00 giờ thôi mà sáu trăm khán giả đã tề tựu về rạp hát Sai Gon Performing Arts Center để tham dự đêm ca nhạc, công bố kết quả và phát giải thưởng cuộc thi V Star.


Vẫn giống như những đêm bán kết, chung kết – chương trình được chính thức mở màn lúc 8:00 tối, ngày Chủ Nhật, 12 tháng 8.


12 thí sinh bao gồm những bạn đã tham dự vòng chung kết lẫn bị loại ngay sau vòng bán kết, trong những bộ trang phục màu sắc đẹp đẽ đã cùng bước ra sân khấu để hát chung nhạc khúc “Ngôi Sao Ðêm Nay,” ánh sáng, âm thanh và nền nhạc do ban The Brother Band phụ họa, tất cả cùng hòa vào, tạo thành một bài ca sống động, dồn giã và rực rỡ muôn màu.


Vẫn là hai người dẫn chương trình: Trung Tấn và Việt Hà.


MC Việt Hà nhắc lại một lần nữa sau vòng chung kết vừa rồi, còn lại 6 thí sinh xuất sắc nhất của tổng số 683 thí sinh qua nhiều vòng tuyển lựa đầy gian lao, thử thách trong suốt 8 tháng vừa qua.


Vì đêm nay là đêm công bố kết quả cũng như phát giải cho những thí sinh trúng thưởng nên chương trình hoàn toàn khác với những đêm tranh tài trước.


Do vậy các thí sinh có cơ hội biểu diễn trên cùng một sân khấu với các nghệ sĩ chuyên nghiệp của Trung Tâm Thúy Nga, tuy nhiên có một vài tiết mục đặc biệt như những bài hát được ca sĩ Thu Phương và nhạc sĩ Ðức Huy trình bày chung với các thí sinh của cuộc thi này.


Một điểm đặc biệt khác của đêm ca nhạc đó là hầu hết những thí sinh đã bị loại từ vòng tứ kết, bán kết hay chung kết đều được mời lại để góp mặt chung trong chương trình.


Bắt đầu đêm nhạc là ca sĩ Lam Anh với nhạc phẩm “Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng,” rồi ca sĩ đàn chị Hương Lan với “Xa Mưa Giông,” Trizzi Phương Trinh & Trung Thành cùng CJ đắm đuối trong “Bạc Tình,” và Trọng Thắng “say tình” với “Love Story.”


“Yêu em, yêu em, ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ… Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay,” liên khúc “Bản Tình Ca Cho Em” và “Bản Tình Cuối” do ca sĩ Thu Phương trình bày song ca với thí sinh Phạm Quốc Thái, hai tiếng hát: một nửa là chuyên nghiệp, còn một nửa kia dù chỉ là thí sinh nhưng cả hai đều thể hiện rất ăn khớp, hòa hợp trong liên khúc nhạc tình của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.


Ngay tiếp sau đó là phần biểu diễn của Thu Phương và Ðan Kim trong liên khúc “Thuở Ấy Có Em và Trả Nợ Tình Xa,” đặc biệt qua bài hát “Trả Nợ Tình Xa” ca sĩ Ðan Kim đã khẳng định chất giọng cao, mạnh và như cô đã từng nói, “Dòng nhạc rock chính là thể loại nhạc của em.”









Thí sinh Anh Tú vui mừng nhận giải thưởng là hai năm hợp đồng với Trung Tâm Thúy Nga và xuất hiện trên DVD 106 tại Las Vegas. (Hình: Huy Khiêm cung cấp)


Nếu như ca sĩ Nguyễn Hưng đã từng ngự trị rất lâu với các ca khúc như “Hương” hay “Say” thì đêm nay thí sinh “Bon Nguyễn” cũng ngả nghiêng, cũng twist “tới bến” trong ca khúc “Hương,” và đó cũng chính là thông điệp “thế hệ đàn em đang sẵn sàng tiếp nối bước đi của ca sĩ đàn anh qua cách chuyển tải bài nhạc cũng như những bước nhảy sống động.”


“Sexy quá!” đó là lời của một khán giả giấu tên buột miệng khi ca sĩ Ngọc Anh bước ra sân khấu trình bày ca khúc “Một Mình.”


Nếu như Mai Thiên Vân và Quang Lê đã từng được mệnh danh là cặp đôi “vua và hoàng hậu” của dòng nhạc tình quê hương ướt át, thì đêm nay Hoa Tường Vi và Thiền Vị qua ca khúc “Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê” cũng đã thuyết phục được tình cảm của khán giả dành cho họ, với nhiều tràng vỗ tay tán thưởng khi cả hai đang trình bày nhạc phẩm này.


Ca khúc “Tìm Lại” trong vòng thi chung kết, phần một thí sinh Ðăng Vinh đã nhận được số điểm cao nhất 27 điểm qua phần trình bày rất “rock” của anh, vậy mà đêm nay cùng với Annie Trâm Anh, hai tiếng hát ấy đã quyện lại với nhau để cùng chuyên chở bài hát “Ðêm Cô Ðơn” sâu lắng, tình tứ, lãng mạn.


Sự trở lại của các thí sinh Huy Hoàng, Thái Huy hợp cùng Anh Tú với bài dân ca Bắc bộ “Bèo Giạt Mây Trôi” cũng là sự kết hợp đặc sắc, “Tôi chọn bài dân ca này vì tôi muốn chứng minh nhạc Việt Nam đa dạng, muôn màu, muôn vẻ và dẫu thế nào cũng vẫn là Việt Nam đẹp lắm!” ca sĩ Anh Tú chia sẻ như thế.


Diva Ý Lan chất ngất trong nhạc phẩm “Kiếp Nào Có Yêu Nhau.”


Có những ca khúc nhạc mới, trẻ trung đã được các thí sinh gửi đến khán giả đêm nay như song ca Lê Chánh Tín, Trường Thi (Dư Âm Tình Ta) hay Nguyễn Tấn Bảo & Minh Viễn (Giọt Nước Mắt Cho Ðời).


Sân khấu như nóng lên vì lửa hừng hực cháy khi Bon Nguyễn và Trung Dũng thật sôi động với bài hát “Con Tim Mù Lòa,” đặc biệt Bon Nguyễn đã khéo léo hướng dẫn khán giả đi theo bài hát bằng những tràng vỗ tay hòa nhịp cùng người trình bày trên sân khấu.


Trần Thái Hòa trầm lắng với Tình Xưa, và thêm một ca khúc khác “Tạ Tình” cùng với Ngọc Anh.


Anh Thư-Phương Thảo-Văn Bằng, sự kết hợp lần đầu tiên với hình thức tam ca, dường như hình ảnh của dòng sông quê hương, lời trách móc, hờn giận nhau và con phố đêm có tiếng khua mõ của người bán mì, có tiếng ru em dịu dàng của bà mẹ và đếm từng bước chân âm thầm của người lữ khách cô đơn đang trở về trong tiềm thức của mỗi người khi được thưởng thức liên khúc “Trước Giờ Tạm Biệt, Nếu Anh Ðừng Hẹn và Phố Ðêm.”


“Một tình yêu, một ngày mai với niềm tin mới, một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi…” ca khúc “Một Tình Yêu” được chuyển tải qua chính giọng ca của người nhạc sĩ cùng với bên cạnh là sự phụ họa của Thiên Tôn, Thúy An.


“Một Tình Yêu” chính là thông điệp cho cuộc sống mỗi ngày một tươi sáng hơn, “Một Tình Yêu” là ca khúc đánh dấu sự tái ngộ của nhạc sĩ Ðức Huy sau một thời gian dài vắng bóng tại Hoa Kỳ.


Và cũng chính nhạc phẩm này, lần đầu tiên hay có thể nói khán giả hải ngoại ít khi nào hưởng ứng nồng nhiệt với ca sĩ trên sân khấu bằng những tiếng vỗ tay dài, đều nhịp như thế… Phải chăng đó là sự đồng cảm giữa những tâm hồn yêu thích âm nhạc & nghệ thuật hiếm thấy đêm nay.


Ðiểm son của toàn bộ những sự thành công của hầu hết các đêm diễn cần phải nói đến đó là sự góp phần của ban nhạc The Brother và Premier Production, bởi vì nếu không có những chăm chút âm thanh, ánh sáng hay những phần hòa âm, phụ họa tuyệt vời của ban nhạc thì đêm diễn chắc sẽ gặp nhiều trở ngại.










Toàn bộ thí sinh, ca sĩ lên sân khấu reo hò, chúc mừng lẫn nhau. (Hình: Huy Khiêm cung cấp)

 


Kết Quả và Giải Thưởng


 


Có 6 giải thưởng được công bố và trao giải tại chỗ:


-Giải thí sinh có nhiều tiến bộ nhất: (The Most Improvement Award): Phương Thảo.


-Giải Thí Sinh Ấn Tượng (The Inspirational Award): Trường Thi.


-Giải thí sinh có nhiều cảm xúc nhất (The most Emotional Award): Anh Thư.


– Giải phong cách trình diễn đặc sắc nhất (Entertainment Award): Trung Dũng.


Và cuối cùng là hai giải đặc biệt:


-Giải khán giả bình chọn: Thiên Tôn.


-Giải ban giám khảo bình chọn: Anh Tú.


Chương trình khép màn, cuộc thi V Star kết thúc để lại trong lòng khán giả, các thí sinh và ban tổ chức nhiều niềm vui, kỷ niệm cũng như sự hứa hẹn cho cuộc thi năm 2013 sắp tới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT