Ðức Tuấn/Người Việt
SANTA ANA (NV) – Tối Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Hai, tại hội trường của trụ sở VAALA tổ chức đêm nhạc thính phòng, với phần biểu diễn của dương cầm thủ Văn Hùng Cường, đồng thời nhân dịp này hội VAALA cũng vinh danh nhạc sĩ Lê Văn Khoa.
Chương trình được bắt đầu lúc 6 giờ 30, phần đầu là tiệc trà nhẹ, cũng là dịp để những khách mời VIP có cơ hội hàn huyên, trao đổi.
Bước vào chương trình chính thức MC Trần Tường Huy và Ðặng Võ Thúy nói sơ qua về sự quá trình thành lập cũng như mục đích và hoạt động của hội VAALA.
Bên cạnh đó hai MC cũng ngỏ lời cảm ơn những mạnh thường quân đã bảo trợ cho chương trình như ông Doug McKay, District Grand Manager của cửa hiệu Macy, thông báo bảo trợ $10,000 cho hội VAALA riêng cho chương trình lần này.

Ông Doug Mckay, đại diện cửa hiệu Macy thông báo tài trợ $10,000. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
Cô Y Sa Lê, giám đốc điều hành VAALA và họa sĩ Ann Phong giới thiệu đôi nét về tiểu sử ông Lê Văn Khoa và trao tặng bằng tưởng lục cho nhạc sĩ này.
Vinh danh nhạc sĩ Lê Văn Khoa
Theo cô Y Sa và Ann Phong, nhạc sĩ Lê Văn Khoa từng là phó chủ tịch của VAALA trong nhiều năm và trở thành chủ tịch hội trước khi ông quyết định dành toàn thời giờ cho âm nhạc và nhiếp ảnh.

Nhạc sĩ Lê Văn Khoa xúc động khi nhận bằng tưởng lục của hội VAALA. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
Sanh tại Cần Thơ, Việt Nam, năm 1933, Lê Văn Khoa tự học nhạc từ năm 13 tuổi trước khi được học dương cầm vào năm 18 tuổi. Ông bắt đầu sáng tác từ thập niên 1950, và luôn có hoài bão đưa nhạc Việt đi xa vào dòng nhạc thế giới.
Hiện nay, có rất nhiều tác phẩm của ông được giảng dạy và trình tấu tại Hoa Kỳ và Ukraine.
Năm 1992, ông Lê Văn Khoa tham gia vào Hội Ðồng Quản Trị VAALA. Năm 1995, ông giúp hội thực hiện “Dự Án 20” gồm một loạt chương trình nghệ thuật như triển lãm, ra mắt sách, trình tấu âm nhạc đánh dấu 20 năm người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ.
“Dự Án 20” được kết thúc bằng tổ khúc giao hưởng “1975” của Lê Văn Khoa do dàn nhạc Pacific Symphony Institute Orchestra trình tấu tại Orange County Performing Arts Center, Costa Mesa.
Ông Lê Văn Khoa còn là một nhiếp ảnh gia từng đoạt nhiều giải thưởng. Năm 1967, ông đồng sáng lập Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam và được bầu làm hội trưởng cho đến nay.
Ðáp lại sự ân cần, ghi ơn của Hội VAALA, nhạc sĩ Lê Văn Khoa nói ông không ngờ được nhận bằng tưởng lục, vinh danh ông trong buổi trình diễn âm nhạc của nghệ sĩ dương cầm Văn Hùng Cường.
Ông Lê Văn Khoa nói với phóng viên Người Việt: “Tôi rất vui khi được làm việc với nghệ sĩ piano Văn Hùng Cường, vì anh là người trẻ, tài năng và tính tình rất ôn hòa, dễ mến…”, ông nói thêm mong muốn của ông là làm sao quảng bá văn hóa nghệ thuật, âm nhạc Việt Nam ra cho thế giới hiểu biết nhiều về Việt Nam hơn.
Dương cầm thủ Văn Hùng Cường và âm nhạc
Theo chương trình đã ấn định, nghệ sĩ Văn Hùng Cường trình bày khoảng 14 tấu khúc của những tác giả tên tuổi thế giới như J.S Bach -A. Ziloti, L.V. Beethoven, F. Chopin, C.W. Von Gluck – G. Gambati, F. Liszt, ngoài những tác giả nổi tiếng trên. Còn một tác phẩm của người Việt Nam được anh chọn biểu diễn trong chương trình, đó là của nhạc sĩ Lê Văn Khoa.

Dương cầm thủ Văn Hùng Cường đắm chìm trong âm nhạc. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
14 tấu khúc là những tác phẩm âm nhạc cổ điển như Prelude in B minor, BMV 855a; Sonata quasi una fantasia in C-Sharp minor, Op. 27, No.2 “Moonlight”, Con Chuồn Chuồn (Lê văn Khoa), No. 7 “Cello” in C-sharp minor, No.11 “Winter Wind” in A Minor, No.12 “Ocean” in C minor, Nocturne in B -Flat minor… Nhìn qua toàn bộ chương trình biểu diễn của Văn Hùng Cường đêm nay, gần như các tác phẩm đều thuộc dòng âm nhạc lãng mạn (Romantic Music) của cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19.
Từng có lần xem anh trình diễn và qua một vài video clip được thấy kỹ thuật sử dụng đàn piano của anh thuộc đẳng cấp quốc tế. Những tác phẩm trình diễn đêm nay không nằm trong repertoire (chương trình) mà anh thường lưu diễn khắp thế giới.
Anh đã nhận được rất nhiều giải thưởng quốc tế như giải nhất cuộc thi piano mang tên Frina Awerbuch tại thành phố New York , giải nhì tại cuộc thi mang tên Hilton Head.
Anh đã và đang trình diễn rất nhiều nơi trên thế giới từ Châu Mỹ, sang Châu Á đến Châu Âu và Châu Úc. Những nơi anh đi qua đều thuộc các phòng hòa nhạc nổi tiếng thế giới như Alice Tully Hall tại Lincoln Center, Weill Recital Hall tại Carnegie Hall.
Thông thường các nghệ sĩ biểu diễn piano rất khó tính khi tham gia trình diễn và đòi hỏi nhiều về phòng hòa nhạc và hệ thống âm thanh Accoustic phải đảm bảo chất lượng cho buổi hòa nhạc. Nhưng đêm nay anh xuất hiện tại chương trình gây quỹ cho Hội VAALA tại một hội trường không phải là nơi trình diễn chuyên nghiệp cho các nghệ sĩ đẳng cấp, thế mới thấy tấm lòng của người nghệ sĩ đối với cộng đồng Việt Nam nói chung và VAALA nói riêng thật nhiều, vì như vậy anh chấp nhận sự rủi ro cho đêm diễn với tên tuổi của chính mình.
Mở đầu với những hợp âm tinh khiết và đầy đặn, tiếng đàn quyến rũ của Văn Hùng Cường đã dẫn dắt người nghe đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Ðêm nay Tháng Mười Hai, dường như tạo thêm niềm cảm hứng cho người nghệ sĩ,
khi anh lướt những ngón tay trên phím ngà để chạy bài Moonlight Sonata (Ánh Trăng) của Ludwig Van Beethoven. Tiếng đàn giàu cảm xúc âm nhạc và trong như pha lê của anh đã đưa khán giả về miền ký ức xa xôi nào đó.
Vị nữ khán giả ngồi cạnh tôi đã để giọt nước mắt chảy dài trên má, có lẽ cô ấy đang nhớ về quê nhà với “Ðêm Nhớ Trăng Sài Gòn,” hay “Ðêm Hội Trăng Rằm” của thời thơ ấu mà quê hương vẫn nghìn trùng xa cách.
Ngược lại với phong cách lãng mạn diễn tả ánh trăng, được thể hiện ở tốc độ chậm trong chương một, chương ba, Moonlight Sonata với tính chất âm nhạc mang âm hưởng của bão tố và táo bạo, tốc độ thể hiện nhanh, đòi hỏi kỹ thuật cao, rất khó. Văn Hùng Cường đã trình tấu những tác phẩm thật điêu luyện. Anh sử dụng sức mạnh của ngón tay đàn của mình chuyển tải âm nhạc của Beethoven ầm vang như bão tố rung chuyển tràn vào đêm diễn. Anh đã thể hiện được phong cách âm nhạc của Beethoven với tính cách anh hùng ca, sự mạnh mẽ trong cảm xúc tâm hồn đã dẫn dắt khán giả đến thế giới âm thanh kỳ diệu.
Cuối chương trình, khán giả chứng kiến đêm diễn đã đứng lên, vỗ tay thật lâu như thay cho lời cảm ơn trân trọng dành cho người nghệ sĩ trình diễn xuất sắc (standing ovation), để đáp lại tình cảm sâu đậm ấy, anh tiếp tục ngồi lại biểu diễn thêm một vài tấu khúc cống hiến cho khán giả (encore).
Trong phần biểu diễn thêm (bonus), anh chọn tiểu phẩm Reverie (Giấc Mơ) của Robert Schumann. Tác phẩm như một lời nhắn gửi đến khán giả và cộng đồng Việt Nam, giấc mơ có một ngày cộng đồng chúng ta có nhiều hơn nữa những sinh hoạt nghệ thuật âm nhạc mang tầm vóc quốc tế.










































































