WESTMINSTER, California (NV) – “Xuân Tình Tự,” đêm nhạc do ca sĩ Song Ngân thực hiện, vừa đến với khán thính giả Little Saigon vào một chiều cận Tết, lúc 7 giờ Thứ Bảy, 14 Tháng Giêng, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt.
Chiều mùa Đông se lạnh, nhưng thính phòng thật ấm áp, không gian tràn ngập mùa Xuân với những cành mai, đào, rực rỡ trên sân khấu, cùng những cánh dù tím nhạt lẫn khuất đó đây.
Thính phòng đã chật kín chỗ ngồi, dù chưa đến giờ khai mạc, cũng có những người đem theo ghế ngồi dự phòng khi không còn chỗ.
Một lực lượng ca sĩ hùng hậu, cùng với các nhạc sĩ dương cầm Quốc Vũ, keyboard Quốc Võ, guitar Lê Minh Luân, violin Marion Deduyo, và nhóm múa, kết hợp cùng dàn âm thanh Quang Tuyền, đưa khán thính giả vào một suối nhạc tuôn chảy miên man.
Trong bộ áo dài truyền thống nam giới Việt Nam, Anh Tuấn, xướng ngôn viên đài LSTV 57.7, đem lại không khí thật vui tươi, dí dỏm, trong phần MC giới thiệu chương trình.
Tam ca Chế Tùng, Song Ngân, Như Nguyên, với phần phụ diễn của hai diễn viên múa Augustina Rios và Theresa, mở đầu với nhạc phẩm “Về Đây Nghe Em,” sáng tác Trần Quang Lộc, như một lời mời gọi tha thiết đến nơi đây, cùng chan hòa trong ca từ thật dễ thương, khi thì đơn ca, khi thì bè đuổi theo nhau ríu rít, tha thiết, ân cần, để nghe lại tiếng nói thơ ấu khúc hát lúc ban đầu, để thấy lại hình ảnh quê hương, lời tình tự mùa Xuân đầm ấm thổn thức trong lòng.
Nha Sĩ Phạm Đình Ngọc, một giọng ca trẻ, trong nhạc phẩm “Em Ơi Hà Nội Phố,” sáng tác Phú Quang, gợi nhớ về một không gian đầy ắp kỷ niệm với mùi hoàng lan, mùi hoa sữa, con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai chờ ai tóc xõa vai mềm, tiếng chuông vẫn còn ngân sau buổi lễ chiều.
Hòa quyện trong tiếng piano lả lướt và violin thổn thức, Nam Trân, với giọng nữ cao vút trong nhạc phẩm “Xuân Tha Hương,” sáng tác Phạm Đình Chương, khiến người nghe nao lòng trong tâm trạng kiếp tha hương nhớ về thuở thanh bình, mơ ngày được sống vui bên mẹ lúc Xuân về.

Ca nhạc sĩ Ngọc Trọng, người được giới thưởng ngoạn hải ngoại biết đến với những nhạc phẩm “Buồn Vương Màu Áo,” “Ân Tình Mong Manh,” “Đêm Cô Đơn,” “Tình Trong Dĩ Vãng”…, đêm nay lại hội ngộ cùng thính giả qua nhạc phẩm “Tình Cầm,” thơ Hoàng Cầm, nhạc Phạm Duy, và bài “Speak Sofly Love,” sáng tác của nhạc sĩ người Ý Nino Rota, Lary Kusik viết lời, nhạc đệm trong phim “The Godfather” nổi tiếng mà nhạc sĩ Trường Kỳ đã viết lời Việt với tựa đề “Thú Yêu Thương,” một bài nhạc nổi đình đám được giới trẻ Sài Gòn yêu thích vào thập niên 1970.
Vân Khanh là một giọng hát nữ chuyên nghiệp, từng góp mặt trong nhiều chương trình thính phòng lớn và tạo được tên tuổi ở vùng Little Saigon. Đêm nay, cô đến với nhạc phẩm “Lạc Mất Mùa Xuân” (Le Géant de Papier), nhạc sĩ Lữ Liên đặt lời Việt, một trong những bài nhạc kinh điển lãng mạn trong dòng nhạc Pháp. Cô đã thể hiện tuyệt vời bài hát qua giọng ca truyền cảm, pha trộn cả sự nồng nàn thắm thiết và thiết tha đắm đuối.
Song Ngân, trên sân khấu này từ năm năm trước với nhóm The Friends, trong nhạc phẩm “Xin Cho Tôi,” sáng tác Trịnh Công Sơn, và đêm nay cũng trong nhạc phẩm này, cô trở lại với thính giả qua giọng ca có phần sâu lắng, đầy nội tâm hơn, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt tán thưởng.
Song Ngân và Chế Tùng trong nhạc phẩm “Tình Tự Mùa Xuân,” sáng tác Từ Công Phụng, trong ca từ và giai điệu sang trọng, đưa thời gian như lãng đãng trở về cuộc tình hạnh phúc miên man, với mùa Xuân bất tận đang mở rộng, trong mát tình người.
Chương trình tiếp nối với Như Nguyên, qua bài “Lắng Nghe Mùa Thu Về,” và song ca Vân Khanh và Phạm Đình Ngọc, trong nhạc phẩm “Tình Nhớ,” sáng tác Trịnh Công Sơn.
Trong phần đầu có một tiết mục đặc biệt là màn độc tấu dương cầm của nhạc sĩ Asaf Mazar, song tấu với violinist Marion Deduyo, qua các nhạc phẩm cổ điển Tây Phương như “The Minute Waltz” (Chopin); “La Fille aux Cheveux Lin” (Claude Debussy); “Love Story” (Francis Lai), và “Diễm Xưa” (Trịnh Công Sơn).
Nhạc sĩ Asaf Mazar có đề nghị biểu diễn một đoạn bài “Diễm Xưa” bằng giai điệu Tango qua cảm hứng của anh, và nhận được tràng pháo tay thích thú nồng nhiệt của thính giả.
Một tiết mục độc đáo nữa là nhạc phẩm “Ngàn Thu Áo Tím” thơ Vĩnh Phúc, nhạc Hoàng Trọng, ca sĩ Song Ngân trình diễn với màn múa phụ họa của hai diễn viên Augustina Rios và Theresa Rios, hoàn toàn chinh phục khán thính giả.
Các nghệ sĩ trẻ đến từ thung lũng hoa vàng San Jose, Trọng Huy trong nhạc phẩm “Yêu Mãi Mùa Giá Băng,” qua tiếng guitar trầm ấm của Lê Minh Luân, và tam ca nam Trọng Huy, Phạm Đình Ngọc và Lê Minh Luân, một lần nữa lại khiến cả không gian im vắng chơi vơi trong “Liên Khúc Trần Tiến.”

Một giọng ca opera người Ý, Francesco Sannicandro, từ trường nhạc Conservatorio di Musica Niccolo Piccinni of Bari, thể hiện xuất sắc những ca khúc nổi tiếng của Ý như “O Sole Mio,” “Ave Maria,” khiến cả hội trường như vỡ toang với giọng ca cao vút và những tràng pháo tay không dứt khi trình diễn những nhạc phẩm bất hủ này.
Nếu phần đầu chương trình trải dài qua những âm thanh và giai điệu mạnh bạo thổn thức, thì phần hai lại đến với thính giả đầm ấm nhẹ nhàng trong những nhạc khúc trữ tình một thời vang bóng.
Màn múa ballet “Imaginary Valentine” tuyệt vời, do nghệ sĩ Augustina trình diễn, diễn tả một mối tình trong tưởng tượng của cô gái đang mơ với giấc mộng yêu đương.
Bài “Tình Ca,” sáng tác Phạm Duy, qua tam ca nữ Nam Trân, Ái Phương và Song Ngân trong trang phục ba miền nước Việt, khiến lòng khách ly hương bâng khuâng khi nhớ về quê nhà đã nghìn trùng xa cách.
Ca sĩ Nam Trân trở lại sân khấu trong giai điệu tango, tình tứ và điệu đàng với nhạc phẩm “Mộng Lành,” sáng tác Hoàng Trọng.
Mạnh Quân, giọng ca nam trầm, chắc khỏe trong nhạc phẩm “Tình Xa,” sáng tác Trịnh Công Sơn, tiếp theo là “Tôi Đưa Em Sang Sông” (Nhật Ngân và Y Vũ), một nhạc phẩm gợi nhớ về cuộc tình buồn người trai thời chinh chiến.
Cả thính phòng trở lại sôi động cùng tiếng hát Ái Phương, mùa Xuân tươi lại rộn ràng trong lòng người viễn xứ với nhạc phẩm “Xuân và Tuổi Trẻ,” sáng tác La Hối, một trong những bài hát kinh điển đi vào lòng người hơn 70 năm qua khi mỗi độ Xuân về.
“Thời Thanh Xuân Sẽ Qua,” sáng tác Phạm Hồng Phước, trong giai điệu Valse nhịp nhàng, do song ca Như Nguyên, Phạm Đình Ngọc trình diễn, làm hài lòng khán giả với ca từ thật dễ thương, nói về một cặp đôi uyên ương khi nghĩ đến tuổi già sẽ đến, hàm răng thưa và da nhăn nheo, hãy trở về với thiên nhiên, với ao cá vườn cà, khi hoàng hôn hãy nhìn trời mây trôi êm, với bài tình ca Ngô Thụy Miên đã nghe trong những ngày hè vô tư thời trẻ.
“Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ,” sáng tác Ngô Thụy Miên qua phần trình diễn của ca sĩ Chế Tùng, và giọng opera của Fracessco cao vút trong “O Sole Mio” cất lên tạm biệt thính giả và hẹn gặp lại.
Ông Ngô Đình Bảo, người đã đến với chương trình đêm nhạc Song Ngân “Thu Hát Cho Người,” cho biết: “So với lần trước, lần này thật tuyệt vời với các tiết mục độc đáo làm chương trình hào hứng sôi nổi từ đầu đến cuối. Với sự dàn dựng công phu, ca nhạc sĩ và âm thanh thật xuất sắc. Ông cho rằng những lần tới nên thu tiền vé cao hơn chút nữa mới đủ trang trải cho các chi phí, cũng là sự góp sức trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam, mà âm nhạc là phần không thể thiếu trong đời sống người Việt hải ngoại.”
Chị Trần Kim Oanh, từ Pháp qua thăm gia đình dịp Tết, ngồi thưởng thức đến hết chương trình, cho biết: “Mặc dù ở Pháp, những chương trình lớn nhỏ tôi từng nghe, nhưng thật xúc động với đêm nhạc ‘Xuân Tình Tự’ này, có đủ cả những tiết mục, nhất là những bài nhạc Việt bất hủ, cùng với ca sĩ thật tuyệt vời, mà qua nhật báo Người Việt, tôi mới biết trước mà đến, dù đêm nay có nhiều chương trình văn nghệ ở nơi khác. Ở Paris kiếm được một đêm nhạc như thế này khó lắm.”
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2017
Ca sĩ Song Ngân tâm tình: “Tôi tổ chức những đêm nhạc thính phòng với mục đích duy nhất là dành cho thính giả có được không gian ấm cúng để thưởng thức âm nhạc. Và ‘Xuân Tình Tự’ là để đáp lại lòng yêu thương của mọi người, và cũng để tôi có cơ hội cống hiến hết mình cho âm nhạc trong dịp đồng hương về thăm Little Saigon dịp Tết Đinh Dậu 2017.”
Giữ lời hứa với thính giả, cô có ghi lại hình ảnh đêm nhạc do anh Kiệt Lâm thực hiện, xin liên lạc Song Ngân: (714) 943-4526 để nhận.















































































































































