Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trong những chương trình ra mắt CD hay live show của ca sĩ Fatima, khán giả hay bắt gặp giọng hát Paolo song ca với cô trong những ca khúc nhạc Pháp. Paolo là một trong ít ca sĩ chuyên trị nhạc Pháp, Mỹ, được nhiều người yêu thích một thời.
Nhạc sĩ Thành Hammer nhận xét: “Paolo là một trong vài khuôn mặt của nhạc trẻ ngày xưa, với những ca khúc nhạc Pháp trữ tình, hay nhạc Mỹ sôi động, từng được khán giả Sài Gòn trước năm 1975 đón nhận nhiệt tình. Tôi nghĩ cho đến ngày hôm nay, giọng hát của anh vẫn là điều gì đó kỳ diệu trong làng âm nhạc hải ngoại, dù hơn 40 năm trôi qua.”
Giờ đây, dù tuổi tác đã bước vào ngưỡng cửa của “thất thập cổ lai hi” nhưng trông ca sĩ Paolo vẫn tươi trẻ, minh mẫn và nhất là giọng ca khỏe vô cùng.
Phải khẳng định như vậy vì như ông “khoe” về thể lực và giọng hát đầy nội lực của mình: “Ðêm ‘Paolo’ vừa qua ở hội quán Lạc Cầm tôi trình diễn không ngừng, với hơn 30 ca khúc. Ai cũng nghĩ tôi sẽ đuối, nhưng rồi càng hát, mình càng sung và hát hay hơn nữa.”
Ngồi tiếp chuyện hơn một giờ đồng hồ, ông kể cho chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện liên quan đến cuộc đời âm nhạc: “Trên 50 năm đi hát, nhờ tổ thương, nên đến giờ này tôi vẫn ‘một mình một ngựa’ vượt qua rất nhiều chông gai, để đi đến đâu tên tuổi Paolo vẫn làm cho khán giả quyến luyến, khó quên.”
Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1962, ông kể: “Thuở nhỏ tôi đã mê âm nhạc, nghe nhiều nhạc ngoại quốc trên radio, rồi tự nhiên từ sở thích đưa đến chuyện bước chân vào thế giới âm nhạc lúc nào không hay.”
“Tên thật của tôi là Ðào Thiệu Doãn, nhưng vì hát nhạc Pháp, Ý, Mỹ và muốn ‘bán’ mình theo ngoại quốc, nên ngay từ lúc ở Hà Nội tôi đã có tên là Paul, lúc vào Nam hát thì đổi theo tên của Ý là Paolo,” ông nói.
Mời độc giả xem thêm video: Bà Clinton tìm cách sửa chữa chuyện không tiết lộ bị bệnh
Bằng giọng nói từ tốn, ông kể lại những năm tháng trước 1975 tại Sài Gòn, khi đó ông là một trong ít ca sĩ phòng trà ăn khách, và hầu như những phòng trà chính tại Sài Gòn ông đều góp tiếng hát mình ở đó.
Sau năm 1975, theo dòng người di tản sang định cư Hoa Kỳ, ông đi hát lại và cũng góp mặt trong những chương trình ca nhạc lớn của cộng đồng người Việt ở đây.
Chia sẻ về chuyện mở lớp dạy hát, ca sĩ Paolo nói: “Tôi vẫn nghĩ trong cuộc sống mình hiểu biết nhiều, thì tại sao không mang những kiến thức ấy ra giúp đời.”
Nghĩ là làm, ông bắt đầu lập lớp dạy luyện thanh. Ðặc biệt, lớp thanh nhạc và luyện giọng do ca sĩ Paolo đảm trách không nhất thiết phải ở một nơi nhất định, mà lớp có thể được tổ chức ở tư gia hay bất cứ nơi nào cũng được.
Lớp học của “thầy giáo” Paolo có ba cấp lớp như căn bản, trung cấp và cao cấp. Nhưng tựu trung lại, ông sẽ giúp luyện giọng, thanh nhạc, căn bản nhạc lý và nhịp…
Ðiểm dừng cuối cùng là nâng cao trình độ ca hát của học viên để có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
Ca sĩ Paolo cho biết: “Tôi không quan niệm hát có nghĩa là mở miệng, cứ thế mà hát, không cần biết quy tắc, cách giữ hơi, nhả chữ như thế nào… Bởi vì hát cũng cần có cách hát cho đúng, hát làm sao để mình vận khí từ dưới bụng lên, nhả chữ tròn trịa và điểm chính là nếu bạn hát đúng thì cho dù ba hay bốn tiếng đồng hồ bạn vẫn không biết mệt.”































































































































