Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Nói đến các mỹ nhân sinh năm 1990 trở đi ở Hollywood, mọi người không thể không nhắc đến Margot Robbie, nữ diễn viên người Úc đi lên bằng chính diễn xuất thực lực và nổi bật với nụ cười rạng rỡ.

Từ một cô nàng quyến rũ, thông minh trong “The Wolf of Wall Street,” đến hình ảnh tội phạm điên loạn trong “The Suicide Squad,” rồi hóa thân thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật đầy bi kịch trong “I, Tonya,” cho đến búp bê Barbie trong “Barbie” mang biểu tượng điện ảnh thế hệ mới, mỗi vai diễn mà Margot Robbie thể hiện đều để lại một dấu ấn riêng biệt đậm phai trong lòng khán giả.
Cùng điểm lại bốn tác phẩm nổi bật do Margot Robbie thể hiện, để thấy rõ hành trình chinh phục khán giả của nàng “tắc kè hoa” Robbie không chỉ bằng tài năng mà còn có một sức ảnh hưởng rất lớn đến nền điện ảnh hiện đại.

Barbie (2023)
“Barbie” phiên bản điện ảnh người đóng dưới bàn tay tài hoa của nữ đạo diễn Greta Gerwig không chỉ được xem là một tác phẩm chuyển thể từ thương hiệu búp bê nổi tiếng thế giới mà còn là một kiệt tác điện ảnh thông minh, tôn nữ quyền có chiều sâu trong thế kỷ 21.
Với sự kết hợp giữa màu sắc rực rỡ, phong cách trào phúng và mang trong mình những thông điệp xã hội đậm tính nữ quyền, “Barbie” đã tạo ra một làn sóng thảo luận mạnh mẽ toàn cầu. Và chính Margot Robbie, trong vai Barbie, đã có một màn trình diễn vừa rực rỡ, vừa cảm động, góp phần định nghĩa lại một biểu tượng văn hóa vốn từng bị xem là sáo rỗng trước đây.
Búp bê Barbie mà Margot Robbie hóa thân là một Barbie chuẩn mực, hoàn hảo, xinh đẹp và sống trong một thế giới màu hồng tươi sáng. Tuy nhiên, mọi chuyện dần thay đổi khi Barbie bắt đầu đặt ra các câu hỏi về cái chết, sự tồn tại và cả giá trị bản thân, đưa cô từ vùng đất Barbieland đi đến thế giới thực ở ngoài đời, mở ra một cuộc khám phá sâu sắc về ý nghĩa của tự do cá nhân và vai trò của xã hội.
Margot Robbie đã mang đến một Barbie vô cùng sống động, có sự ngây thơ, thông minh và cũng đầy dịu dàng, ân cần và giàu lòng trắc ẩn vị tha. Cô đã nhập vai một cách trọn vẹn, như thể Barbie chính là một con người thật sự, với nội tâm, cảm xúc và khủng hoảng hiện sinh một cách rõ rệt.

The Suicide Squad (2021)
Năm 2021, DC Comics mời đạo diễn James Gunn thực hiện “The Suicide Squad,” với kỳ vọng tạo nên một tái sinh đầy màu sắc, điên loạn và táo bạo cho biệt đội phản anh hùng nổi tiếng của vũ trụ điện ảnh DC Comics, với nhiệm vụ phải tiêu diệt một cơ sở bí mật “Jotunheim,” nơi đang giấu một thí nghiệm ngoài hành tinh nguy hiểm liên quan đến một loài sinh vật bí ẩn. Và trong dàn diễn viên ấn tượng đó, không thể không nhắc tới Margot Robbie khi cô hóa thân thành nhân vật Harley Quinn cá biệt.
Đây cũng là lần thứ ba mà cô đào người Úc hóa thân thành Harley Quinn sau “Suicide Squad” hồi năm 2016 và “Bird of Prey” hồi năm 2020. Với lần trở lại này, độ chín muồi của của Margot Robbie đối với Harley Quinn có sự khác biệt rõ rệt khi nhân vật không còn là cái bóng của “người tình Joker” nữa mà trở thành một cá thể có tiếng nói, lý trí và đặc biệt là nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cô đem đến cho nhân vật sự hỗn loạn, điên rồ, có phần ngổ ngáo, lém lỉnh, đặc biệt là vừa có thể hồn nhiên như một đứa trẻ thơ, nhưng vừa lại có thể tàn nhẫn giết người mà tỉnh rụi không chớp mắt.
Đặc biệt, màn tương tác giữa Harley Quinn với các nhân vật khác được Margot Robbie diễn một cách rất mượt, được xem là một tấm gương phản chiếu cho nội tâm phức tạp của cô, khi mà cô vừa khao khát được yêu thương, lại vừa luôn sẵn sàng phá hủy mọi thứ khi cảm thấy bị đe dọa. Nói một cách khác, Margot Robbie đã lột tả cái chất điên của Harley Quinn rất thật, tạo nên một hình ảnh điên loạn và quyến rũ không lẫn vào đâu được.

I, Tonya (2017)
Năm 2017, Margot Robbie tham gia dự án “I, Tonya,” hóa thân thành vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng Tonya Harding với một sự nghiệp đầy sóng gió. Vai diễn này đã giúp cho Margot Robbie không chỉ thể hiện thành công một nhân vật phức tạp mà còn cho thấy chiều sâu cảm xúc, để người xem có thể cảm nhận được những cảm xúc chân thật và cả hình ảnh mãnh liệt mà xã hội gán ghép cho Tonya Harding.
Bộ phim của đạo diễn Craig Gillespie kể lại scandal gây ám ảnh của làng thể thao trượt băng nghệ thuật khi chồng cũ của Tonya Harding, bị phát hiện đánh gãy chân đối thủ và cũng là đồng nghiệp thân thiết của cô, Nancy Kerrigan. Sự việc không chỉ để lại nhiều tổn thương thể chất cho nạn nhân mà còn cả nỗi ám ảnh mặc cảm cho Tonya khi cô bị tất cả mọi người quay lưng, rơi từ đỉnh cao sự nghiệp xuống vực thẳm.
Trong phim, Margot Robbie đã khéo léo thể hiện một Tonya vừa mạnh mẽ, vừa kiên cường nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Với tài diễn xuất của Margot Robbie, khán giả có thể thấy rõ những chuyển biến tâm lý của Tonya, từ một cô gái trẻ tự tin đầy khát vọng cho đến khi trở thành một người phụ nữ bị vỡ vụn tổn thương sâu sắc.
Đặc biệt, màn đối thoại giữa Tonya và người chồng vũ phu trong phim hay những phân đoạn với người mẹ của mình được nữ diễn viên sinh năm 1990 lột tả một cách rất chân thực, để người xem có thể cảm nhận được những đau đớn khi cô phải vật lộn với sự thiếu vắng tình yêu từ gia đình và sự chịu đựng khi phải đối diện với những bạo lực trong hôn nhân.

The Wolf of Wall Street (2013)
“The Wolf of Wall Street” là một trong những dự án nổi tiếng của đạo diễn tài ba kỳ cựu Martin Scorsese, xoay quanh nhân vật tài chính Jordan Belfort đầy tâm cơ xảo quyệt do tài tử Leonardo DiCaprio thủ vai.
Phim dựa trên cuốn hồi ký do chính Jordan Belfort chấp bút, kể về lối sống xa hoa và sự nghiệp chứng khoán làm lũng đoạn thị trường Hoa Kỳ, đem đến một giai đoạn điên cuồng cho phố Wall ở New York, nơi mà đồng tiền có thể mua tất cả mọi thứ, kể cả quyền lực và sự khoái lạc.
Bên cạnh một Leonardo DiCaprio dày dặn kinh nghiệm khi thể hiện một con cáo già lươn lẹo và một Jonah Hill đầy tự nhiên chân thật khi hóa thân thành tập sự của Jordan, thì sự xuất hiện của Margot Robbie trong vai Naomi Lapaglia, người vợ thứ hai của Jordan, trở thành một điểm nhấn sáng chói trong phim.
Nhân vật Naomi của Margot Robbie là một phụ nữ sắc sảo, quyến rũ, biết rõ giá trị bản thân, và nhất là không để Jordan điều khiển được mình; ngược lại, chính cô mới là người thách thức và chi phối cuộc đời của gã đàn ông cáo già đó. Từ một cô nàng ngây thơ, dần bị cuốn vào vòng xoáy của sự xa hoa, Naomi dần biết mình phải làm gì để có thể tồn tại trong một xã hội nguy hiểm.
Trước “The Wolf of Wall Street,” Margot Robbie chỉ tham gia một vài dự án nhỏ. Có thể nói, tác phẩm của đạo diễn Martin Scorsese chính là bệ phóng không chỉ giúp cho tên tuổi của cô tỏa sáng mà còn tạo cơ hội để Margot Robbie có thể thỏa sức sáng tạo trong diễn xuất, tạo nên một vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































