Saturday, April 27, 2024

Nhiều phim kinh dị trong Tháng Ba mà không cần đợi tới Halloween

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Không cần phải đợi đến lễ Halloween mà trong Tháng Ba này bạn có thể thưởng thức một số bộ phim kinh dị khiến bạn sợ hãi trước nỗi kinh hoàng ngột ngạt hay thích những cảnh hù dọa bất ngờ.

Hình ảnh poster dị kỳ của “T-Blockers.” (Hình: Facebook The-Blockers)

Phim kinh dị luôn có một sự cuốn hút đặc biệt khi biết cách khơi dậy sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là với những ai đã trót mê nghệ thuật thứ bảy. Dưới đây là sáu phim kinh dị chiếu trong Tháng Ba.

T-Blockers (5 Tháng Ba)

“T-Blocker” là bộ phim điện ảnh thứ ba sắp ra mắt của nữ đạo diễn người Úc Alice Maio Mackay, dựa trên kịch bản của nhà biên kịch Benjamin Pahl Robinson.

Cốt truyện của phim kể về Sophie, một nhà làm phim chuyển giới sống ở một thị trấn nhỏ ở Úc, cố gắng theo đuổi ước mơ làm phim của mình trong khi phải đối diện với nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Tuy nhiên, một trận động đất vô tình tạo cơ hội cho các con ký sinh trùng cổ xưa biến con người thành những kẻ giết người vô tâm, buộc Sophie phải tìm cách ngăn chặn chúng trước khi chúng tiêu diệt mọi thứ, đặc biệt là cô phải làm cách nào để bản thân của mình có thể miễn nhiễm với ký sinh.

Trước khi chính thức ra rạp toàn cầu vào ngày 5 Tháng Ba, “T-Blockers” đã từng công chiếu tại một số đại hội điện ảnh nổi bật vào năm ngoái, bao gồm Melbourne Queer, Fantasia International và Outfest LA, và đều nhận được một số đánh giá tích cực từ giới phê bình.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên người Úc, bao gồm Chris Asimos, Joni Ayton-Kent, Lewi Dawson và Stanley Browning.

Nhân vật chính trong phim, Patrick, do nam diễn viên Brendan Rock, thủ vai. (Hình: Facebook You’ll Never Find Me)

You’ll Never Find Me (7 Tháng Ba)

Giống như những mô típ phim kinh dị gần đây, việc mời một người lạ vào nhà không bao giờ là một ý tưởng hay, đặc biệt là khi ở giữa rừng với một cơn bão đang diễn ra ở bên ngoài và “You’ll Never Find Me” lấy cảm hứng từ đó để vẽ nên một câu chuyện rùng rợn.

Bộ phim do hai đạo diễn Josiah Allen và Indianna Bell thực hiện và kiêm luôn phần viết kịch bản. Lấy bối cảnh là một đêm dông bão kinh hoàng, Patrick, nam chính trong phim, một cư dân cô đơn sống trong một khu nhà biệt lập, vô tình gặp một phụ nữ đang tìm nơi trú ẩn. Khi màn đêm buông xuống, vẻ ngoài bí ẩn của người phụ nữ trở nên rõ ràng hơn khi sự thật kinh hoàng được hé lộ trong bóng tối. Liệu Patrick sẽ sống sót qua đêm?

“You’ll Never Find Me” dự trù ra rạp vào ngày 7 Tháng Ba, và sau đó sẽ được chiếu trên trang mạng chiếu phim trực tuyến Shudder vào ngày 22 Tháng Ba.

Chú gấu bông Chauncey (trái) trong “Imaginary” đem lại nhiều nỗi rắc rối ám ảnh cho gia đình cô bé Alice. (Hình: Blumhouse Productions)

Imaginary (8 Tháng Ba)

Một bộ phim kinh dị tâm lý có phần tâm linh mang tên “Imaginary” dành cho những ai thích cảm giác hồi hộp sẽ ra mắt khán giả vào cuối tuần này, do hãng Lionsgate phát hành.

Bộ phim của đạo diễn Jeff Wadlow thực hiện, dựa trên kịch bản của nhà biên kịch Greg Erb và Jason Oremland, theo chân nhân vật Jessica khi cô cùng gia đình trở lại ngôi nhà thời ấu thơ của mình với mong muốn các con của mình có một môi trường tốt hơn. Tuy nhiên, Alice, con gái út của Jessica, lại bí ẩn cảm nhận có sự liên kết huyền bí bất thường với chú gấu bông được đặt tên Chauncey mà cô bé tìm thấy ở dưới tầng hầm. Và từ đây, nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trong ngôi nhà khiến môi trường tưởng chừng như tốt hơn lại trở thành thảm họa.

Đây là tác phẩm kinh dị có kinh phí thấp với số tiền đầu tư khoảng $10 triệu, nhưng không vì thế mà mất đi sự hay ho, gay cấn, hay tính điện ảnh mà ngược lại còn đem lại sự gần gũi, đáng sợ.

“Imaginary” có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ và ít tên tuổi như DeWanda Wise, Pyper Braun, Tom Payne, Betty Buckley và Matthew Sato.

Tạo hình nữ tu với vệt máu ở cổ áo của nữ diễn viên Sydney Sweeney trong phim “Immaculate.” (Hình: Neon Pictures)

Immaculate (22 Tháng Ba)

Sydney Sweeney liên tục nhận được những cơ hội mới để phát triển sự nghiệp khi cô liên tục có những vai diễn để đời như Cassie Howard trong phim “Euphoria” hay Eden Spencer trong “The Handmaid’s Tale” và năm nay cô sẽ gặp lại khán giả trong bộ phim “Immaculate,” tác phẩm kinh dị đầu tiên mà cô thử sức.

“Immaculate” lấy bối cảnh tu viện cổ kính ở Ý, xoay quanh nhân vật Cecilia, một người phụ nữ có niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo, trở về vùng nông thôn yên ắng để theo học đạo. Đây cũng chính là ước nguyện của Cecilia và là những gì cô hằng mong ước nhưng tu viện dần hiện ra không phải là một nơi mà cô tưởng tượng, ngược lại, nó ẩn chứa nhiều bí mật đen tối.

Bộ phim do đạo diễn Michael Mohan thực hiện, đặc biệt là có sự tham gia của tài tử người Tây Ban Nha Álvaro Morte, nổi tiếng với vai diễn Professor trong phim “Money Heist.”

Phim sẽ ra rạp vào ngày 22 Tháng Ba, sau đó sẽ được chiếu trên trang mạng Hulu.

“Late Night with the Devil” là bộ phim mới nhất được chuyển thể từ tác phẩm của bậc thầy kinh dị Stephen King. (Hình: Umbrella Entertainment)

Late Night With the Devil (22 Tháng Ba)

Lại thêm một tác phẩm của Stephen King, bậc thầy về tiểu thuyết kinh dị, được đưa lên màn ảnh rộng, và lần này là bộ phim “Late Night With the Devil,” hứa hẹn sẽ hấp dẫn và lôi cuốn không kém gì các phim tiền nhiệm trước đó như “It,” “It: Chapter One,” “Pet Sematary” hay “Stand By Me.”

“Late Night With the Devil” do hai đạo diễn Cameron Cairnes và Colin Cairnes đồng đạo diễn và viết kịch bản, là một bộ phim kinh dị xếp hạng R với sự tham gia của tài tử David Dastmalchian trong vai Jack Delroy, một người dẫn chương trình tạp kỹ hư cấu vào những năm thập niên 1970.

Vào năm 1977, một chương trình truyền hình đêm khuya thảo luận về một tác phẩm kinh dị bỗng dưng đối mặt với một tình huống kỳ bí khi chương trình phát sóng bị gián đoạn do sự hiện diện của một thế lực vô hình, lây lan đến cả người xem, dẫn đến thảm kịch kinh hoàng, khiến những ai xem xong chương trình đều đi đến hành vi tự sát.

Theo dự kiến, “Late Night With the Devil” ra rạp vào ngày 22 Tháng Ba.

“Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2” được biến tấu theo phong cách kinh dị từ cuốn tiểu thuyết gốc của hai nhà văn A.A Milne và E. H. Shepard. (Hình: Altitude Film Distribution)

Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 (26 Tháng Ba)

“Winnie-the-Pooh: Blood and Honey” ra mắt khán giả lần đầu tiên vào năm 2023 và nhận lại được nhiều phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, hãng phim Altitude Film Distribution vẫn tiếp tục đầu tư và thực hiện phần hai, sắp sửa công chiếu vào ngày 26 Tháng Ba tới đây.

Tiếp nối trong các sự kiện ở phần một, phần hai của “Winnie-the-Pooh: Blood and Honey” sẽ tiết lộ sự tồn tại và nguồn gốc của các nhân vật Winnie-the-Pooh, Owl, Piglet và Tiger với toàn thế giới. Khi những người thợ săn trở thành con mồi, những sinh vật được nhân cách hóa này quyết định chiến đấu với con người để bảo vệ sự sinh tồn của mình.

Đạo diễn Rhys Frake-Waterfield sẽ trở lại với phần hai với kịch bản được lấy cảm hứng từ câu chuyện gốc của hai nhà văn A.A. Milne và E.H. Shepard. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT