Saturday, April 27, 2024

Những phim thành công nhờ có lời thoại ngẫu hứng

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Trong nhiều thập niên, Hollywood có những cảnh và những lời thoại ngẫu hứng mà khán giả không thể nào quên được.

Robin Williams (trái) và Matt Damon trong “Good Will Hunting.” (Hình: Facebook Good Will Hunting)

Khi làm phim, từ đạo diễn đến diễn viên và các nhà sản xuất phải có kế hoạch kỹ từ đầu đến cuối. Tuy vậy, làm phim là một quá trình đầy sáng tạo nên có những lúc diễn viên tạo ra những lời thoại hay những cảnh ngẫu hứng không có trong kịch bản. Những cảnh và lời thoại đó giúp nhiều phim trở nên vô cùng thành công.

Những cảnh ngẫu hứng vừa là sự liều lĩnh, vừa là sự sáng tạo của các diễn viên, và họ luôn nghĩ mọi cách để làm phim hay hơn. Không chỉ vậy, đó còn là cách họ thể hiện cách nhìn độc đáo của mình, và được đạo diễn giữ lại những cảnh đó cho phiên bản cuối cùng của phim.

Good Will Hunting

Cố tài tử Robin Williams với xuất xứ từ hài độc thoại nên ngẫu hứng là chuyện bình thường với ông, và điều đó giúp ông để lại nhiều tuyệt phẩm, nhưng phim có thể nói là thành công nhất của ông là “Good Will Hunting” công chiếu năm 1997, giúp ông đoạt được giải Oscar duy nhất của sự nghiệp.

Vai chính của phim là nhân vật Will Hunting (Matt Damon đóng), là một thiên tài, nhưng lại chọn đi làm người lau dọn của đại học MIT ở Massachusetts. Anh giải được một bài toán khó đối với những người trình độ cao học và được một giáo sư phát hiện khả năng.

Tuy vậy, Will Hunting là một thanh niên có nhiều vấn đề, thậm chí còn tấn công một cảnh sát viên và bị bắt.

Chính vì vậy, vị giáo sư kia quyết định đưa anh đến gặp bác sĩ tâm lý Sean Maguire (Robin Williams đóng) để giúp anh chấp nhận bản thân mình. Mối quan hệ giữa Will và Bác Sĩ Sean giúp anh tự tin để làm lại từ đầu.

Đây là một phim có nhiều lời thoại ngẫu hứng, như diễn viên Casey Affleck trong vai Morgan O’Mally tự biên tự diễn hầu hết mọi lời thoại trong phim.

Tuy vậy, lời thoại ngẫu hứng đáng nhớ nhất là của tài tử Robin Williams trong đoạn cuối, khi ông nhận được lá thư từ vai chính Will, và nói “Son of a b****, he stole my line” trong một lần quay, không ngờ lần quay đó được đưa vào phiên bản cuối của phim.

Dustin Hoffman trong “Midnight Cowboy.” (Hình: Facebook Midnight Cowboy)

Midnight Cowboy

“Midnight Cowboy” chiếu năm 1969 là một trong những phim được đánh giá cao nhất của tài tử Dustin Hoffman, và thành công nhờ những sự ngẫu hứng do giới hạn về kinh phí gây ra.

Phim nói về câu chuyện của nhân vật Joe Buck (Jon Voight đóng). Ông là một người rửa chén ở Texas, nhưng có khả năng thu hút phụ nữ, nên quyết định dọn đến New York với hy vọng tìm được một góa phụ giàu có.

Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ như ông nghĩ vì New York có nhiều nguy hiểm, khiến ông phải sống trong một tòa nhà bị bỏ hoang, và gặp nhân vật Enrico Rizzo (Dustin Hoffman đóng) ở đó. Từ đó, hai người hợp tác với nhau để kiếm tiền bằng cách lường gạt người khác.

Vì kinh phí hạn hẹp, nên các nhà sản xuất không thể đóng đường để quay phim được. Điều đó làm xe cộ ngoài đường có thể thay đổi nhiều cảnh. Một cảnh bị thay đổi ngẫu hứng là lúc hai nhân vật chính đang đi bộ, và nhân vật Enrico Rizzo suýt bị xe đụng.

Thay vì dừng để quay phim lại, tài tử Hoffman vẫn quyết định nhập tâm vào nhân vật, đập tay lên chiếc xe suýt tông mình và la hét “I’m walking here!” sau đó vừa đi vừa cãi nhau với tài xế. Cảnh đó tạo ra tính thực tế cho “Midnight Cowboy” và còn giữ được không khí hỗn loạn của thành phố New York.

Robert De Niro trong “Taxi Driver.” (Hình: Michael Ochs Archive/Getty Images)

Taxi Driver

Một phim khác có bối cảnh ở New York có một cảnh ngẫu hứng mà không ai quên được là “Taxi Driver,” phim để đời của tài tử Robert De Niro chiếu năm 1977.

Tài tử Robert De Niro đóng vai Travis Bickle, một người bị chứng mất ngủ và có nhiều suy nghĩ không hay, làm nghề lái taxi ở New York.

Những đêm lái taxi làm ông ngày càng xa rời thực tại, và ông mơ ước muốn “dọn sạch” thành phố New York.

Ông gặp một nữ nhân viên cho một nhóm vận động tranh cử, có tên Betsy, và lúc nào cũng nghĩ đến chuyện cứu thế giới khỏi tội ác. Ông nghĩ kế hoạch ám sát một ứng cử viên tổng thống, nhưng sau đó giải cứu một bé gái 12 tuổi bị bắt làm gái mại dâm.

Tác phẩm này còn có câu nói bất hủ “You talkin’ to me?” Đó là một trong những lời thoại phim không quên ai được của Hollywood. Trong cảnh này, nhân vật Bickle vừa nhìn vào gương vừa tập rút súng, vừa nói lời thoại ngẫu hứng đó, cho khán giả thấy được sự bất ổn trong tâm lý, và chứng minh khả năng diễn xuất của tài tử De Niro.

Hai vai chính Jack và Rose của “Titanic.” (Hình: Facebook Titanic)

Titanic

Một phim có lời thoại ngẫu hứng do đạo diễn nghĩ ra chứ không phải diễn viên là “Titanic” chiếu năm 1997.

Dựa trên sự kiện có thật về thảm họa đắm tàu Titanic ở Anh vào năm 1912, “Titanic” của đạo diễn James Cameron là bộ phim có kinh phí thực hiện cao nhất thời đó, trở thành một hiện tượng toàn cầu khi tái hiện lại tai nạn đường thủy khủng khiếp qua ngôn ngữ điện ảnh.

Phim nói về cuộc tình của chàng họa sĩ nghèo Jack (Leonardo DiCaprio đóng) và một tiểu thư giàu có là Rose (Kate Winslet đóng). Tuy thật sự yêu nhau, nhưng cuộc tình của họ ngắn ngủi vì thảm kịch của tàu Titanic xảy ra, làm không biết bao nhiêu khán giả cảm động.

Trong cảnh khi Jack mới đặt chân lên tàu, anh dang tay ra và la “I’m the king of the world!” Đó là lời thoại do chính đạo diễn Cameron nghĩ ra khi quay cảnh này. Cảnh này làm rất nhiều khán giả bắt chước khi đặt chân lên tàu, và chính vị đạo diễn còn nói lời thoại đó khi nhận giải Oscar.

Cảnh “Here’s Johnny!” trong “Shining.” (Hình: Warner Brothers/Getty Images)

The Shining

Khi nói đến Jack Nicholson, ai cũng phải nhắc đến “The Shining” chiếu năm 1980, và gương mặt đáng sợ của ông khi xuất hiện sau cánh cửa với lời thoại hoàn toàn ngẫu hứng không thể quên được.

Phim có vai chính là tài tử Jack Nicholson đóng vai nhà văn Jack Torrance. Ông nhận công việc trông coi khách sạn Overlook Hotel ở Colorado để tìm cảm hứng cho công việc, và sống trong khách sạn đó vào mùa Đông cùng vợ Wendy và con trai Danny.

Khi sống trong khách sạn, Danny thấy được nhiều điềm báo nguy hiểm, còn ông Jack thì không tìm được cảm hứng để viết văn. Những điềm báo mà Danny thấy được càng lúc càng nguy hiểm hơn, và ông Jack phát hiện được những bí mật đen tối nhất của khách sạn Overlook Hotel, sau đó biến thành một kẻ giết người, muốn sát hại cả gia đình mình.

Qua tầm nhìn của đạo diễn Kubrick và diễn xuất của Jack Nicholson, nhân vật Jack Torrance là một người có những vấn đề tâm thần tiềm ẩn, và sau đó lộ rõ các vấn đề tâm thần đó vì tiếp xúc với những thế lực đen tối trong khách sạn.

Trong một cảnh tìm cách sát hại người vợ, ông Jack dùng rìu phá cửa phòng mà người vợ đang trốn bên trong. Sau khi chặt một phần của cánh cửa, ông Jack đưa mặt vào kẽ hở và nói “Here’s Johnny!” Đó là lời thoại hoàn toàn ngẫu hứng do Jack Nicholson nghĩ ra, và đến nay vẫn là một lời thoại không thể quên được trong lịch sử của Hollywood. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT