Thursday, May 2, 2024

Những vai chính ‘anh hùng’ trong phim cao bồi đáng sợ hơn cả kẻ địch

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Phim cao bồi ít ai biết có những nhân vật đầy chiều sâu, không phải chỉ là những anh hùng đầy chính trực, mà có cả những vai chính còn đáng sợ hơn cả những kẻ địch mà họ tìm cách đánh bại.

Nhân vật El Topo của phim “El Topo.” (Hình: Facebook El Topo)

Với nhiều phim cao bồi có anh hùng chính trực trở nên nhàm chán, các nhà làm phim quyết định tạo ra những nhân vật chính lạnh lùng, sẵn sàng bỏ đi đạo đức để đạt được mục đích. Điều đó cho thấy được sự nguy hiểm và loạn lạc của miền Viễn Tây hoang dã, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Những phim đó phải diễn tả những con người có thật, sẵn sàng làm mọi thứ để sống sót trong miền Viễn Tây loạn lạc, và suy nghĩ đó tạo ra những “anh hùng” còn đáng sợ hơn cả vai phản diện.

El Topo

Trong nhiều phim cao bồi có tên tuổi, có thể nói phim “El Topo” công chiếu năm 1970 là lạ thường nhất với cách quay và nội dung lạ đến mức khó quên để đưa khán giả theo cuộc hành trình của vai chính mang tên tựa phim là El Topo.

Tác phẩm này do Alejandro Jodorowsky đóng vai chính và phụ trách luôn vai trò đạo diễn. Trong phim, nhân vật chính El Topo truy lùng một nhóm người thảm sát một ngôi làng, nhưng cuộc hành trình của ông không hề chính trực hay đàng hoàng như khán giả nghĩ vì đi đến đâu thì làm đổ máu đến đó.

Trong những đoạn đầu phim, El Topo đi cùng một phụ nữ, nhưng sau đó hãm hiếp cô, và phim không hề giải thích tại sao ông lại làm như vậy, chỉ cho khán giả thấy đó là một phần bạo lực của cuộc hành trình.

Không chỉ vậy, khán giả còn thấy được El Topo liên tục thay đổi mục đích, thay đổi lòng trung thành với một phe phái và còn thay đổi những người mình muốn bảo vệ. Điều đó tạo ra một vai chính vừa bí ẩn vừa tàn ác, phản ảnh được hành trình ngộ nhận nhiều thứ ngoài đời của chính diễn viên chính và đạo diễn Alejandro Jodorowsky.

Vai chính và vai phản diện Frank Talby của “Day of Anger.” (Hình: Facebook Day of Anger)

Frank Talby

Một nhân vật chính trong phim cao bồi đáng sợ vì vừa là anh hùng vừa là vai phản diện là Frank Talby của “Day of Anger” chiếu năm 1967.

Với diễn xuất thần sầu của Lee Van Cleef, một bậc thầy trong thể loại phim cao bồi, nhân vật Frank Talby làm nhiều khán giả kinh ngạc vì sự nguy hiểm không ai ngờ được.

Ông Talby là một tay súng tàn bạo, nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ nhân vật chính thứ hai là Scott Mary. Ông dạy thanh niên đó bắn súng, biết cách tự vệ và cách chống lại những người coi thường mình. Tuy biết ông Talby là một tay súng nguy hiểm, nhưng anh Mary vẫn tin tưởng, vẫn tôn trọng và hành trình cùng ông trong miền Viễn Tây.

Tuy nhiên, bản chất của ông không hề thay đổi. Sau một số chuyện xảy ra, ông bắn chết cảnh sát trưởng của một thị trấn, và người đó là bạn cũ của anh Mary, khiến anh coi ông là kẻ thù từ lúc đó.

Anh phải sẵn sàng đối đầu với người thầy cũ, và ông sẵn sàng làm mọi thủ đoạn để chiến thắng. Ông còn là một người không hề biết thấu cảm cho người khác, và lúc nào cũng muốn sống chết bằng ngòi súng.

Brad Pitt trong vai tướng cướp Jesse James trong “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford.” (Hình: Facebook Assassination of Jesse James)

Jesse James

Một phim cao bồi khó quên vì có vai chính là một tướng cướp khét tiếng có thật ngoài đời là “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford” chiếu năm 2007.

Phim nói về câu chuyện của Jesse James, một cao bồi trẻ thành một trong những tướng cướp nguy hiểm nhất trong lịch sử của miền Viễn Tây, do tài tử Brad Pitt đóng.

“The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford” cho thấy nhiều câu chuyện về một nhân vật làm cho họ trở thành một người vĩ đại hơn sự thật. Khác với nhiều diễn viên khác từng đóng Jesse James, nhân vật này do Brad Pitt đóng là một kẻ cướp, là một người tàn nhẫn và coi thường mạng sống của những người trong băng đảng do mình dẫn đầu.

Vì vậy, anh bị nhiều người thù ghét, dẫn đến cái chết vì bị ám sát ở tuổi 34.

Marlon Brando trong vai Rio của “One-Eyed Jacks.” (Hình: Facebook One-Eyed Jacks)

Rio

Cố tài tử lừng danh Marlon Brando từng thể hiện nhiều nhân vật u tối và đầy đau đớn. Một trong những nhân vật đó là Rio của phim “One-Eyed Jacks” chiếu năm 1961.

Sau khi bị một đồng bọn cũ trong băng đảng phản bội, Rio phải sống nhiều năm trong nhà tù, và quyết định trả thù khi được thả. Vì là một tội phạm, cuộc hành trình của ông đầy thù ghét, nhưng sự thù ghét đó được giảm đi phần nào vì tình yêu mình dành cho con gái kế của người mình muốn giết.

Câu chuyện của nhân vật chính này không đầy bạo lực như nhiều nhân vật khác, mà đầy sự đau buồn và tuyệt vọng. Tuy nhiên, một điểm làm ông đáng sợ là rất nhạy bén và nguy hiểm trong những trận đấu súng.

Cao bồi Silence không nói một tiếng trong “The Great Silence.” (Hình: Facebook The Great Silence)

The Great Silence

Một cao bồi đáng sợ hơn cả kẻ địch mà không hề nói một tiếng trong phim là Silence, vai chính của “The Great Silence” chiếu năm 1968.

Do Jean-Louis Trintignant thủ vai, Silence không hề nói tiếng nào vì là một người bị câm. Tuy nhiên, anh không cần lời nói nào cả vì dùng hành động để chứng minh sự nguy hiểm của mình.

Anh đơn độc hành trình để tìm kẻ sát hại cha mẹ, và sự im lặng của anh làm nhiều kẻ địch sợ hãi nên phải rút súng trước. Điều đó làm nhiều người nghĩ anh chỉ tự vệ khi bắn chết nhiều kẻ thù.

Như nhiều cao bồi muốn trả thù khác, Silence không tìm được cái kết có hậu, và đầy tiếc nuối khi chưa trả thù được cho cha mẹ.

Clint Eastwood trong vai The Stranger của “High Plains Drifter.” (Hình: Facebook High Plains Drifter)

The Stranger

Khi nhắc đến phim cao bồi, một tên tuổi luôn gắn liền với thể loại này là Clint Eastwood, và nhân vật The Stranger trong phim “High Plains Drifter” chiếu năm 1973.

Nhân vật chính không có tên, chỉ được gọi là The Stranger, đi đến một thị trấn nhỏ và bị người dân ở đó coi thường. Sau khi chứng minh khả năng bắn súng, ông giúp người dân ở đó đánh đuổi một nhóm cướp, nhưng cũng có những mục đích bí mật.

Trong phim, The Stranger tấn công vài phụ nữ, tàn phá một thị trấn rồi bỏ đi, làm khán giả đinh ninh ông mới thật sự là vai phản diện của phim. Nhân vật này dùng sức mạnh để uy hiếp người khác, làm hại họ.

Clint Eastwood trong vai William Munny của “Unforgiven.” (Hình: Facebook Unforgiven)

William Munny

Vào năm 1992, Clint Eastwood xuất hiện trong một vai cao bồi đầy nguy hiểm khác là William Munny của “Unforgiven,” và đó là một trong những nhân vật chính trong phim cao bồi hay nhất mọi thời đại.

Do chính Clint Eastwood đứng trước và sau ống kính, nhân vật Munny là một tội phạm đã về hưu, nhưng sẵn sàng quay lại con đường giết chóc lạnh lùng khi trở lại với công việc cũ. Cách hành xử của nhân vật đó cho thấy ông phải chứng minh khả năng của mình với nhiều tay súng trẻ cho rằng họ khỏe mạnh hay bắn nhanh hơn ông.

Trong những đoạn cuối của phim, ông Munny đánh bại một nhóm cướp trong quán rượu mà không hề gặp bất cứ khó khăn nào, cho thấy sự nguy hiểm không ngờ được.

Tuy những kẻ địch ông phải đối mặt không có đạo đức, nhưng khán giả luôn thắc mắc liệu vai chính William Munny có khác gì so với kẻ địch hay không. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT