‘Minari’ nói về cuộc sống người Á Châu đoạt giải của Sundance

HOLLYWOOD, California (NV) – Phim “Minari” nói về cuộc sống của người Á Châu ở Hoa Kỳ vừa có đoạn giới thiệu đầu tiên sau khi công chiếu và được khen ngợi rất nhiều ở đại hội phim Sundance.

Theo Yahoo! Entertainment, “Minari” là phim của hãng A24, với sự xuất hiện của các diễn viên gốc Nam Hàn như Steven Yeun, Yeri Han, Yuh-Jung Youn, Noel Cho và Alan Kim.

Ông Jacob và cậu con trai David của phim “Minari.” (Hình: sundance.org)

Phim này nói về một gia đình gốc Nam Hàn chuyển đến vùng hẻo lánh của tiểu bang Arkansas hồi thập niên 1980 để mở một nông trại.

Trong đoạn giới thiệu, hai vợ chồng Jacob (Steven Yeun đóng) và Monica (Yeri Han) tìm cách nuôi dạy các con trong một môi trường mới và phải vượt qua nhiều khó khăn để hòa nhập.

Ông Jacob nói trong đoạn giới thiệu: “Tôi muốn các con thấy cha mình thành công một lần.”

Nổi bật nhất trong đoạn giới thiệu là diễn viên ‘nhí” Alan Kim, đóng vai cậu con trai 7 tuổi David, với những giây phút vui đùa cùng bố và nói chuyện với bà nội.

Cậu bé David phải hòa nhập vào xã hội Mỹ và thấy nhiều sự khác biệt văn hóa như con cháu người Mỹ không ngủ chung phòng với bà mình.

“Bà không giống bà của người khác chút nào. Họ nướng bánh cookie cho cháu ăn, họ không nói tục và không mặc quần áo của đàn ông,” cậu bé David nói với bà nội.

“Minari” được dựa theo tuổi thơ của đạo diễn kiêm nhà soạn kịch bản Lee Isaac Chung, và chinh phục được khán giả cũng như giám khảo tại đại hội Sundance, đoạt nhiều giải thưởng.

“Minari” là một phim có chủ đề về cuộc sống của người Á Châu rất đáng xem, nhưng chưa có ngày công chiếu. (TL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT