Thursday, March 28, 2024

‘Rùng mình’ với những phim kinh dị dựa theo chuyện có thật

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Một trong những thể loại phim ăn khách nhất của Hollywood là phim kinh dị, với nhiều nguồn cảm hứng từ nhiều nơi như các tiểu thuyết và những câu chuyện dân gian, hoặc những phim đó có thể là kịch bản gốc.

Búp bê Chucky của phim “Child’s Play” năm 1988. (Hình: wbez.org)

Tuy nhiên, những phim kinh dị có dòng chữ “dựa theo chuyện có thật” trong cảnh mở đầu thường được đánh giá cao và luôn làm khán giả run sợ vì biết chắc những cảnh trong phim từng xảy ra ngoài đời.

Với nhiều câu chuyện rùng rợn có thật ngoài đời, khán giả nên “thử sức” với bảy phim kinh dị này.

Child’s Play

Một trong những phim kinh dị bất hủ là tác phẩm “Child’s Play” của năm 1988, nói về búp bê sát thủ Chucky.

Trong phim, sát thủ Charles Lee Ray bị cảnh sát viên Mike Norris bắn chết, sau đó dùng tà thuật để nhập hồn vào một con búp bê.

Sau đó, bà Karen Barclay mua con búp bê đó từ một người bán hàng rong để làm quà cho cậu con trai Andy. Con búp bê đó tự gọi mình là Chucky.

Búp bê Chucky sau đó giết người trông trẻ của gia đình Barclay, khiến cậu bé Andy phải tìm cách cảnh báo mọi người. Bà Karen cũng phải tìm cách thuyết phục cảnh sát trong nhà mình có một con búp bê giết người, và bà phải tìm cách bảo vệ con trai mình.

Nghe nội dung như vậy, nhiều khán giả không biết “Child’s Play” dựa theo câu chuyện có thật về con búp bê Robert đang được trưng bày trong bảo tàng ở Florida.

Câu chuyện đó bắt đầu từ năm 1906, từ lúc cậu bé Gene Otto, 6 tuổi, được một người hầu của gia đình tặng một con búp bê bằng vải có tên Robert. Người hầu đó sử dụng tà thuật lên con búp bê, làm nó biết cử động, biết trêu chọc trẻ em và phá những món đồ chơi khác của cậu bé Gene. Không chỉ vậy, từ lúc cậu bé nhận được con búp bê, nhiều hiện tượng không giải thích được xảy ra trong nhà.

Một cảnh cá mập xuất hiện trong phim “Jaws.” (Hình: thedailyfandom.org)

Jaws

Tác phẩm “Jaws” của năm 1975 tuy là phim về cá mập, nhưng vẫn được coi là phim kinh dị, và là phim gầy dựng tên tuổi của đạo diễn Spielberg, vừa được đánh giá cao, vừa có doanh thu cao không thể ngờ được.

“Jaws” có bối cảnh ở thị trấn ven biển Amity Island của vùng New England, có rất nhiều du khách đến. Sau khi một cô gái chết vì bị cá mập tấn công, cảnh sát trưởng của thị trấn này muốn đóng bãi biển, nhưng thị trưởng không đồng ý vì sợ thị trấn mất nguồn thu nhập chính. Vì vậy, một nhóm nhà ngư học quyết định giúp cảnh sát trưởng bắt con cá mập đó.

Phim này từng làm nhiều người sợ ra biển, giống như tác phẩm “Psycho” của đạo diễn Alfred Hitchcock hồi năm 1968 từng làm nhiều người sợ bồn tắm có màn treo ở trên vì có kẻ giết người phía sau tấm màn.

Là phim nói về cá mập tấn công người khác, “Jaws” dựa theo tiểu thuyết cùa nhà văn Peter Benchley. Tuy nhiên, tiểu thuyết đó dựa vào câu chuyện một ngư dân ở Long Island, New York, bắt được một con cá mập nặng đến 4,500 pound vào năm 1964.

Không chỉ vậy, nhiều người cho rằng bộ phim này còn lấy cảm hứng từ vụ cá mập tấn công tại bờ biển New Jersey vào năm 1916, làm bốn người thiệt mạng.

Nhân vật Norman Bates trong phim “Psycho.” (Hình: umwblogs.org)

Psycho

Nhắc đến phim kinh dị thì phải nhắc đến đạo diễn người Anh Alfred Hitchcock và tác phẩm “Psycho” của ông.

Đây là một bộ phim với kinh phí thấp và công chiếu vào năm 1960, với nội dung là cô Marlon Crane ăn cắp $40,000 từ nơi làm việc để bỏ chạy với bạn trai. Cô phải dùng những con đường vắng người để tránh cảnh sát, và dừng chân tại một nhà trọ để nghỉ ngơi.

Nhà trọ Bates Motel có chủ nhân là Norman Bates, một người có quan hệ phức tạp với mẹ mình và thích nhồi xác động vật.

Phải nói không có ai biết cách làm khán giả la hét trong sợ hãi như đạo diễn Hitchcock, qua các cảnh như giết người ngay cầu thang và cảnh nhân vật nữ bị tấn công lúc đang tắm.

Chính vì vậy, đây là bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Hitchcock.

Nhân vật Norman Bates được dựa theo sát thủ có thật ngoài đời là Ed Gein. Sát thủ đó từng giết tổng cộng 11 người, và cũng có quan hệ phức tạp với mẹ mình. Ông bị mẹ tách biệt với thế giới bên ngoài, sau đó trở nên cô đơn sau khi bà mất, và tự nhận mình là phụ nữ. Sát thủ này còn giết nhiều người, và lột da phụ nữ, rồi trùm da của họ lên người để cảm thấy mình là phụ nữ thật.

Một cảnh trong phim kinh dị “The Conjuring.” (Hình: southernnews.org)

The Conjuring

Tác phẩm “The Conjuring” của năm 2013 được coi là phim kinh dị thành công nhất của thập niên 2010, và một phần là dựa vào những câu chuyện có thật.

Phim nói về hai vợ chồng nhà ngoại cảm là ông Ed và bà Lorrain Warren, hai người có thật ngoài đời.

Vào năm 1970, họ được mời đến nhà của gia đình Perron mới dọn đến một căn nhà tại vùng hẻo lánh ở Rhode Island. Sau khi dọn vào nhà mới, năm cô con gái của gia đình bắt đầu gặp những chuyện không giải thích được, và có nhiều thế lực siêu nhiên bắt đầu tấn công gia đình.

Hai vợ chồng Warren quyết định đến điều tra các sự việc đó, và biết được quá khứ hãi hùng của căn nhà.

“The Conjuring” là một dòng phim có tổng cộng bảy phim, với ba phim chính và bốn phần ngoại truyện. Phim nào cũng dựa theo chuyện có thật, và trong phần đầu tiên có những cảnh phỏng vấn gia đình Perron ngoài đời.

Ngoài ra, một “nhân vật” thường xuất hiện trong dòng phim “The Conjuring” là búp bê Annabelle. Búp bê này từng làm nhiều người suýt chết và gây ra một tai nạn chết người. Vì vậy, con búp bê này đang được để trong tủ kính tại bảo tàng về các thế lực siêu nhiên của hai vợ chồng Warren, với lời cảnh báo “tuyệt đối không được mở.”

Một cảnh thiếu nữ Regan bị quỷ nhập trong phim “The Exorcist.” (Hình: faroasis.org)

The Exorcist

Được coi là một trong những kinh dị thành công nhất trong lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ, phim “The Exorcist” của năm 1973 lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật.

Trong phim, thiếu nữ Regan có những hành động kỳ quái như nói những lời không ai hiểu được, và có những lúc bay lên trong lúc đang nằm trên giường. Mẹ cô rất lo lắng và không biết phải làm sao.

Bà quyết định nhờ bác sĩ khám cho con gái, nhưng không thành công. Sau đó, một linh mục ở địa phương cho rằng cô bé bị quỷ nhập và xin Giáo Hội tìm cách trừ tà. Sau khi nhận được tin, Giáo Hội cử một chuyên gia trừ tà đến để đuổi ma quỷ ra khỏi cơ thể của thiếu nữ Regan.

Với sự dẫn dắt của đạo diễn William Friedkin, khán giả vẫn không thể nào quên được sự thay đổi của một con người khi bị ma quỷ nhập và những cảnh trừ tà rùng rợn của “The Exorcist.”

Phim dựa theo câu chuyện có thật về cậu bé 14 tuổi, được gọi bằng tên giả Roland Doe, bị quỷ nhập vào năm 1949,  khiến nhiều linh mục phải đến trừ tà tại một bệnh viện ở St. Louis, Missouri.

Cảnh cô gái Meg Loughlin sắp bị tra tấn trong phim “The Girl Next Door.” (Hình: themoviedb.org)

The Girl Next Door

Công chiếu năm 2007, tác phẩm “The Girl Next Door” đến giờ vẫn làm khán giả sợ hãi vì có những cảnh tra tấn dã man.

Phim được nhân vật David Moran kể lại sau khi chứng kiến một vụ đụng xe rồi bỏ chạy ở New York. Ông nhớ về mùa Hè của năm 1958, lúc còn là học sinh và thích thiếu nữ Meg Loughlin.

Meg và em gái Susan mất cha mẹ sau một tai nạn giao thông, và phải sống với dì là bà Ruth Chandler cùng ba cậu con trai của bà. Khi sống với dì, hai thiếu nữ bị đày đọa, bị đánh đập, và còn bị tra tấn dã man sau khi báo cảnh sát.

Nhân vật David phát hiện được những chuyện kinh khủng đang xảy ra và quyết định giúp hai cô gái bỏ trốn nhưng không thành công, khiến Meg bị tra tấn nhiều hơn trước.

Với những cảnh tra tấn làm khán giả vẫn sợ khi nhớ lại, “The Girl Next Door” dựa theo câu chuyện có thật của cô Sylvia Likens vào năm 1965. Cô gái 16 tuổi đó bị người chăm sóc đánh đập và tra tấn đến mức mất mạng.

Sát thủ Leatherface của phim “The Texas Chainsaw Massacre.” (Hình: austinfilm.org)

The Texas Chainsaw Massacre

Phim kinh dị có nhiều dạng, từ phim ma đến phim giết người và các phim dùng sự đẫm máu để làm khán giả rùng mình. Một trong những phim đẫm máu nhất của phim kinh dị Mỹ là “The Texas Chainsaw Massacre” của đạo diễn Tobe Hooper, công chiếu năm 1974.

Phim nói về một nhóm sinh viên đi vào vùng hẻo lánh của Texas và bị một nhóm ăn thịt người bắt. Không chỉ vậy, họ còn bị một sát thủ trùm da người lên mặt, có tên Leatherface, tấn công bằng cưa máy.

Muốn được trở về với gia đình, nhóm sinh viên này phải làm mọi cách để thoát khỏi nhóm ăn thịt người và sát thủ Leatherface

“The Texas Chainsaw Massacre” không làm khán giả giật mình, mà dùng các cảnh đẫm máu, cảnh sát thủ Leatherface dùng cưa máy để làm người xem sợ hãi.

Chính vì vậy, nhiều người cho rằng bộ phim này đến giờ vẫn làm họ buồn nôn.

Cũng như “Psycho,” tác phẩm “The Texas Chainsaw Massacre” lấy cảm hứng từ kẻ giết người hàng loạt Ed Gein. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT