Nguyên Sang kiếm được tiền nhờ hát nhạc Bolero

Ðức Tuấn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Dù đã ra mắt hơn 10 CD với nhiều dòng nhạc xen lẫn như nhạc trữ tình, nhạc trẻ và nhạc Bolero, nhưng với CD “Tình Lúa Duyên Trăng” mới phát hành lần này, ca sĩ Nguyên Sang cảm thấy thỏa mãn nhất vì anh chọn được dòng nhạc mình sẽ đeo đuổi dài lâu, Bolero.

“Tôi đến với nhạc Bolero vì ngưỡng mộ các ca sĩ Hoàng Oanh, Hương Lan, Thanh Tuyền. Nhưng mãi đến khi từ quê lên thành phố học tôi mới được tiếp cận nhiều với dòng nhạc này, vì được nghe mỗi ngày trên đĩa CD, radio, rồi qua nhiều chương trình ca nhạc trên truyền hình… Và mỗi khi nghe dòng nhạc này, tôi lại nhớ tới quê nhà của mình,” Nguyên Sang tâm sự.

Vì vậy, khi thực hiện CD “Tình Lúa Duyên Trăng,” ca sĩ Nguyên Sang nghiên cứu kỹ từ phần lời, cách nhấn nhá của từng bài hát cũng như ý tứ của nhạc sĩ để có thể chuyên chở một cách đúng đắn những ca khúc như “Phố Ðêm,” “Qua Cơn Mê,” “Chuyến Tàu Hoàng Hôn,” “Về Quê Ngoại”… trở thành nỗi nhớ quê da diết của người con xa xứ.

Có nghe CD này, người nghe mới cảm nhận giọng hát Nguyên Sang được cưu mang bởi tình cảm đau đáu nỗi thương nhớ quê hương, cảm nhận được kỹ thuật luyến láy điệu nghệ như dòng nước ngọt từ con sông hiền hòa nơi quê nhà ngày nào, cảm nhận được 14 ca khúc anh chăm chút chọn lọc như chính hơi thở của mình như Phố Ðêm, Qua Cơn Mê, Tình Lúa Duyên Trăng, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Mèo Hoang, Thương Quá Việt Nam, Biển Tình, Chút Kỷ Niệm Buồn, Em Hãy Về Ði, Hoa Cài Mái Tóc, Hai Chuyến Tàu Ðêm, Tình Nghèo, Về Quê Ngoại, Xin Vẫy Tay Chào.

“Mỗi ca khúc đều mang đậm nỗi nhớ quê hương, trong đó nhạc phẩm ‘Phố Ðêm’ là ca khúc tôi ưng ý nhất, vì bài hát gợi lại kỷ niệm của nơi tôi sinh ra và lớn lên… Nhớ lắm!” anh chia sẻ.

Nguyên Sang sinh ra, lớn lên tại thành phố cảng Hải Phòng. Từ nhỏ đã thích ca hát nhưng đến khi học đại học anh mới có cơ hội tham gia các lớp thanh nhạc tại các câu lạc bộ sinh hoạt thanh niên ở địa phương. “Và từ đây, tôi bắt đầu tham gia các chương trình văn nghệ do trường, cũng như địa phương tổ chức. Cùng với vai trò ca sĩ, tôi còn đảm nhận điều khiển chương trình trong những buổi văn nghệ này,” anh nói.

“Học xong thì tôi vào Sài Gòn, nghề chính của tôi lúc đó là tổ chức chương trình cho các công ty như khai trương, liên hoan, động thổ… Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục ca hát. Sau đó tôi sang Úc du học, được vài năm thì tôi đi hát trở lại,” anh kể.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2016

“Tại Úc, tôi tham gia cuộc thi tuyển lựa tài năng do một câu lạc bộ người Việt Nam nơi này tổ chức và đoạt được hai giải nhất, gồm giải khán giả bình chọn và giải do ban giám khảo bình chọn. Ðồng thời, tôi cũng được vào top 10 cuộc thi ‘Mekong Golden Voice,’ một cuộc thi có uy tín của người Việt tại Úc tổ chức,” anh kể thêm.

Có được “đà” này, năm 2014 anh tham gia cuộc thi V-Star do trung tâm Thúy Nga tổ chức. “Tại đây tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều anh chị em ca nghệ sĩ chuyên nghiệp, và nhờ họ góp ý, hướng dẫn mà tôi tự hoàn thiện mình,” ca sĩ Nguyên Sang cho biết.

“Sau cuộc thi đó tôi có cơ hội ở lại Mỹ, được hòa nhập vào những sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật tại đây và có thể làm CD cho chính mình để phục vụ những khán giả yêu nhạc,” anh thố lộ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT