Wednesday, May 8, 2024

Chùa Điều Ngự tưng bừng đón Trung Thu với nhiều sắc màu tuổi thơ và kỷ niệm

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều sắc màu tuổi thơ qua những chiếc áo dài xúng xính cùng những kỷ niệm trong ký ức của các bậc phụ huynh khi đưa con tham gia Tết Trung Thu tại chùa Điều Ngự, Westminster, vào chiều Thứ Bảy 23 Tháng Chín.

Phát lồng đèn Trung Thu cho các em nhỏ tại chùa Điều Ngự. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình Tết Trung Thu cũng được truyền hình trực tiếp trên IBC TV, băng tần 57.19 Nam California, và 16.12 băng tần Bắc California; 27.7 tại Houston, Texas, và Galaxy 19 tại Mỹ và Canada.

Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Tăng Đoàn Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, viện chủ chùa Điều Ngự trong lời khai mạc, nói: “Tết Trung Thu là dịp vui chơi của trẻ em, nhưng cũng là nét văn hóa đặc biệt của dân tộc. Các cháu đến với Tết Trung Thu với tất cả niềm vui an nhiên lành mạnh, cũng chính là chúng ta đang bảo lưu truyền thống văn hóa đặc thù của dân tộc Việt Nam, và cũng là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của chúng ta đối với nguồn tài sản to lớn và quan trọng. Tuổi trẻ là tài sản rất quan trọng đối với bất cứ quốc gia và dân tộc nào, chăm sóc tuổi trẻ có nghĩa là bảo vệ được tài sản vô giá của đất nước. Xin chúc các cháu có được Tết Trung Thu thật vui cùng gia đình được vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm.”

Các em Hoa Hậu Từ Thiện trong tiết mục múa Trung Thu tại chùa Điều Ngự. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel có đôi lời chúc Tết Trung Thu đến các em, bà nói: “Tôi rất vui khi hiện diện nơi đây để chung vui với các em thiếu nhi, cùng với bánh trái và nhiều hoạt động vui tươi giải trí rất có ý nghĩa, khiến tôi nhớ đến những truyền thống tốt đẹp đến từ những quốc gia như Nam Hàn và Nhật Bản cũng giống như Việt Nam.”

Sau đó, đại diện Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn cũng có lời chúc Tết Trung Thu đến các em.

Phần văn nghệ Trung Thu bắt đầu với màn múa “Đón Trung Thu” của các em thiếu nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, tiếp đến là các màn múa “Trống Cơm,” “Đêm Trung Thu,” “Ánh Trăng Bên Hồ Sen.”

Em Patrick (giữa) cùng mẹ và em trai, từ Los Angeles về dự thi vẽ tại chùa Điều Ngự. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong khi đó, 88 thí sinh nhỏ tuổi đang miệt mài vẽ tranh ở phía dưới sân khấu, để kịp nộp cho cuộc thi vẽ do họa sĩ Thúy Vinh, Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự, làm giám khảo chấm điểm. Trong cuộc thi vẽ từ 3 tới 7 tuổi, và trên 7 tuổi. Giải nhất $100, ba giải đồng hạng $50, và rất nhiều giải $20, cùng nhiều thú nhồi bông.

Phần náo nhiệt nhất là cuộc thi quốc phục đẹp và trao giải thưởng. Năm nay có một giải nhất $100 do nhạc sĩ Cao Minh Hưng bảo trợ, ba giải đồng hạng $50/giải, do xướng ngôn viên Long Vân bảo trợ. Giải nhất nam $100 do xướng ngôn viên Bảo Khanh bảo trợ, và ba giải đồng hạng $50/giải do xướng ngôn viên Long Vân bảo trợ, cùng năm giải khuyến khích $20/phần, cùng quà thú nhồi bông.

Bé Challene Đào (4 Tuổi) vui sướng bên mẹ khi đạt Giải Nhất cuộc thi vẽ dành cho thiếu nhi 4 đến 7 tuổi. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Rộn ràng nhất là Giải Thi Mặc Quốc Phục Đẹp, áo bà ba, áo dài hoặc áo tứ thân, với giải nhất $100, giải đồng hạng $50 dành cho nam và nữ. Giải khuyến khích $20, ngoài ra mọi người đến chùa hôm nay đều được bốc thăm trúng thưởng, mỗi giải $50.

Ông bà Sáu Nguyễn, đi cùng gia đình con trai và cháu nội, từ Riverside về chùa Điều Ngự để tham dự Tết Trung Thu, cho hay cháu nội bà năm nay 12 tuổi, học sinh tham dự kỳ thi vẽ, và bà đi theo để ủng hộ cháu. “Dù cháu vẽ rất đẹp, nhưng cũng có các cháu khác vẽ cũng đẹp lắm, khiến tôi cũng hồi hộp theo cháu. Dù sao cháu cũng học được tính cố gắng chuyên cần sẽ thành công,” bà nói.

Các em giải khuyến khích đồng hạng cuộc thi vẽ Trung Thu tại chùa Điều Ngự. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô giáo Dung Trần, phụ trách dạy các em nhỏ nhất trong nhóm múa thiếu nhi CLB Tình Nghệ Sĩ để trình diễn tiết mục múa “Trống Cơm” hôm nay, cho hay: “Dạy các em 1 giờ mỗi tuần, vì các em còn nhỏ, chưa tập trung nhiều và vừa học vừa chơi, nên không thể dạy nhanh được, phải dịu dàng, đôi khi phải cầm tay nhắc nhở nhiều. Các em rất ngoan và rất thích nên tập cũng nhanh, quan trọng là để các em biết đến nguồn gốc truyền thống của dân tộc mình.”

Còn hai cô Mỹ Tiên Lê và cô Giang Trần, cho hay theo biên đạo múa của cô Windy Võ, hàng tuần dạy mấy em 2 giờ trong hai ngày, dạy các em múa trong tiết mục fashion show “Chú Cuội và Hằng Nga” để trình diễn hôm nay.

Các thí sinh nhỏ tuổi dự thi mặc quốc phục đẹp trong dịp Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong khi các em nhỏ múa hát trên sân khấu, bên dưới là các thí sinh nhỏ tuổi tham dự cuộc thi vẽ đang miệt mài vẽ tại chỗ, do họa sĩ Thúy Vinh làm giám khảo, chấm điểm.

Cô Angie Phan, mẹ của em Patrick Le, học sinh lớp 12 trường Arcadia từ Los Angeles về tham dự Hội Tết Trung Thu chùa Điều Ngự. Cô Angie cho hay: “Con trai em có năng khiếu nên vẽ rất đẹp, được nhiều giải nhất nhì môn vẽ ở trường, hôm nay về đây dự Tết Trung Thu, Patrick cũng tham gia vẽ, em thấy đẹp nên nói con giữ lại làm kỷ niệm nhưng em đòi nộp dự thi, hy vọng cũng được giải.”

Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự, chúc các em thiếu nhi Tết Trung Thu vui vẻ cùng cha mẹ, gia đình. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Ngân Hà, mẹ của em David Mai, 9 tuổi, học lớp 4 và học lớp nhạc thầy Lê Hồng Quang, cho hay: “Hôm nay em dẫn con dự Tết Trung Thu tại chùa Điều Ngự để cháu biết đến truyền thống Trung Thu với những lễ hội của Việt Nam, để sau này khi lớn lên cháu còn biết đến cội nguồn của mình qua văn hóa Việt, mà Tết Trung Thu cũng là một phần của văn hóa nước mình. Tết nhi đồng là gì, tại sao lại vui chơi lồng đèn, múa hát ngắm trăng, ăn bánh Trung Thu,… tất cả việc ấy đều là những nét văn hóa Việt cần được bảo tồn.”

Trên sân khấu tràn ngập các em bé, từ lớp nhi đồng cho đến thiếu nhi, và thiếu niên, tất cả đều mặc quốc phục thật đẹp, với những chiếc áo dài nhiều màu sặc sỡ tươi vui, cùng với sự hò reo cổ vũ của phụ huynh dành cho con em của mình khiến ban giám khảo cũng khó xử vì bé nào cũng đẹp.

Các em thiếu nhi CLB Tình Nghệ Sĩ múa “Đón Trung Thu.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Kết quả, em Hana Nguyễn, 4 tuổi đạt giải nhất nữ tuổi nhỏ nhất mặc quốc phục đẹp nhất, với giải thưởng $100 của nhà bảo trợ Chị Hằng Trang Lương.

Ban tổ chức cũng không quên ngỏ lời cám ơn đến tổ chức bảo trợ, gồm hệ thống siêu thị Thuận Phát 800 bánh Trung Thu; Phật tử chùa Diệu Pháp 200 bánh Trung Thu; 1,000 lồng đèn, bong bóng, đồ chơi do Phật tử chùa Điều Ngự và chùa Diệu Pháp bảo trợ; và nhiều giải thưởng do các nhà bảo trợ khác. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT