
Lâm Hoài Thạch/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hàng trăm lồng đèn Trung Thu và quà cho các em thiếu nhi cùng gia đình được giáo xứ Thánh Linh (Holy Spirit Catholic Church), Fountain Valley, trao tặng vào tối Thứ Sáu, 9 Tháng Chín, nhân dịp Tết Trung Thu.

Từ truyền thống của dân tộc Việt, Tết Trung Thu là Tết của các em thiếu nhi, ngày vui cho giới trẻ, cũng là ngày vui Hội Trăng Rằm Tháng Tám Âm Lịch. Ngày này, các em mong đợi phụ huynh và người lớn tặng quà, là dịp để các em hứng thú vui chơi ngắm trăng, ca hát và rước đèn Trung Thu.
Soeur Theresa Nguyễn Thùy Trang nói với nhật báo Người Việt: “Theo thông lệ hằng năm, đến mùa Trung Thu thì giáo xứ Thánh Linh đều tổ chức đón Trung Thu, để cho các em thiếu nhi cùng gia đình của giáo dân đến chung vui trong đêm trăng Rằm Tháng Tám trên xứ người. Ngày xưa, lúc còn bé tại quê hương mình, tôi cũng như bao nhiêu thiếu nhi khác đều mong đợi ngày Tết Trung Thu mà còn được gọi là Tết Nhi Đồng để tự làm lồng đèn và được đi rước đèn, đó là dịp rất vui trong tuổi thơ của mình.”

“Cho đến bây giờ, mặc dù tôi đã đi tu trên 28 năm, nhưng mỗi lần Tết Trung Thu đến thì mình cũng không quên những kỷ niệm êm đềm của ngày xưa ấy. Chúa có nói, ‘Muốn vào nước Thiên Đàng phải thay đổi trở nên như đứa trẻ,’ cho nên tuy mình đang trong nhà dòng, nhưng cứ mỗi lần Trung Thu đến thì cũng là dịp để cho mình sống lại trong tuổi thơ. Vì thế, chúng tôi mới tổ chức lễ hội Trung Thu hằng năm để cho các soeur cũng như mọi người cùng chung vui với các em thiếu nhi tại giáo xứ Thánh Linh,” Soeur Thùy Trang chia sẻ thêm.
Tại giáo xứ Thánh Linh, những ngày lễ hội truyền thống của dân tộc luôn được bảo tồn, đã nói lên sự gắn bó nồng ấm của các giáo dân trên xứ người. Giáo xứ này cũng là nơi có địa điểm rộng rãi, thoải mái để tổ chức các ngày lễ hội của dân tộc.

Trước giờ khai mạc, mặc dù trời đang mưa, nhưng các giáo dân cũng đưa con cháu của mình đến chung vui ngày lễ hội của các em thiếu nhi. Các em trong những tà áo truyền thống nhiều nét hoa văn, nhiều màu sắc sặc sỡ, và đặc biệt nhất là em nào cũng có gương mặt tươi mát bên nụ cười hồn nhiên trong sáng.
Trong Thánh Lễ, Linh Mục Trần Cao Thượng, chánh xứ giáo xứ Thánh Linh, cầu nguyện sự tốt lành cho các em thiếu nhi. Linh mục mời gọi các em thiếu nhi có những tâm tình tạ ơn cùng dâng lên Chúa, vì Chúa Giêsu luôn yêu thương các trẻ em và đã ban cho các em nhiều sự tốt lành, may mắn và được sự mến thương, chăm sóc của nhiều người trong gia đình. Đồng thời các em cũng phải cầu nguyện cho các em thiếu nhi kém may mắn.

Linh Mục Thượng chia sẻ với mọi người: “Chúng ta tổ chức một lễ hội gì có liên quan đến văn hóa của dân tộc Việt Nam thì chúng ta cảm thấy rất vui, vì chúng ta đã có lòng hướng về quê nhà, để nhớ lại những gì mà chúng ta đã sống trong những năm tháng của tuổi thơ hay đã trưởng thành. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta văn hóa tốt đẹp của tuổi thơ, và xin mọi người hãy cố gắng duy trì truyền thống này, mặc dù chúng ta đang ở đất nước Hoa Kỳ, nhưng vẫn tiếp tục truyền phong tục tập quán này lại cho con cái của chúng ta, để chúng cảm nhận được ý nghĩa những lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trên xứ người, bất kể là người lớn hay con nít, chúng ta phải cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta món quà quý giá này.”
Sau đó các em được thưởng thức màn múa lân, do đoàn lân của giáo xứ Thánh Linh biểu diễn.
Vì bên ngoài trời đang mưa nên Lễ Rước Đèn Trung Thu không được thực hiện.

Thầy Sáu Nguyễn Ánh chia sẻ: “Trong lễ hội Trung Thu có hai mục đích, đó là về Thiên Chúa và về con người. Thiên Chúa là cha luôn chăm sóc cho chúng ta được tốt đẹp. Còn chúng ta là những người con giống như trẻ thơ, mà trẻ thơ thì đâu có cần suy nghĩ gì cho cha mẹ. Nhưng khi người con khóc thì cha mẹ đã biết là con của mình cần gì rồi, đó là về mục đích của Thiên Chúa.”
“Còn mục đích về con người thì chúng ta chỉ cần đến với Chúa là Chúa đã biết chúng ta cần những gì rồi. Lễ Trung Thu là để dành riêng cho các em nhỏ, nhưng cũng để nhắc nhở cho những người lớn, vì trước kia, chúng ta đã là những con trẻ và cũng có niềm vui của trẻ thơ, và phải vâng lời cha mẹ cũng như chúng ta phải vâng lời Chúa dạy vậy. Việt Nam mình có câu ‘Cá không ăn muối cá ươn/ Con cãi cha mẹ trăm đường con hư,’” thầy sáu nói thêm.
Anh Hồng Phạm, cư dân Fountain Valley, cùng vợ và hai con gái là Gia Hân Phạm, 5 tuổi, và Sophia Phạm, 2 tuổi, cho biết đây là năm thứ hai vợ chồng anh đưa hai con gái đón Trung Thu tại nhà thờ này.

“Tại quê nhà, lúc tôi 10 tuổi thì tôi đã biết làm lồng đèn Trung Thu, có năm thì mình làm lồng đèn bằng tre và dán giấy màu, có khi tôi cũng có làm lồng đèn bằng những hộp lon nhôm có bánh xe để đẩy ra đường cùng với các bạn trong xóm đi rước đèn Trung Thu. Những bài hát về Trung Thu của tuổi thơ thì tôi thuộc rất nhiều, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Ai cũng có một thời kỷ niệm của tuổi thơ, nên khi đến xứ người, tôi cũng cho con biết về những thú vui của thiếu nhi Việt Nam, nhất là Tết Trung Thu,” anh Hồng Phạm tâm tình.
Chị Võ Thị Ánh Minh, cư dân Garden Grove, cùng chồng là anh Nguyễn Anh Thành và hai con là Tommy Nguyễn, 3 tuổi, và Aurora Nguyễn, một tuổi rưỡi, kể: “Tôi có kể cho hai con của tôi về sự tích Hằng Nga và Chú Cuội, nên cháu rất thích về chuyện cổ tích lễ hội Trung Thu của người Việt Nam. Vì thế, năm nào chúng tôi cũng phải đưa hai cháu đến nhà thờ này để chúng được lãnh lồng đèn và quà Trung Thu. Đây cũng là dịp để mình nhớ về tuổi thơ của mình.” [qd]

