Trung Thu ấm áp dù đến muộn với trẻ khuyết tật tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Tết Trung Thu của trẻ em khuyết tật tại Little Saigon tuy đến muộn hơn một tuần nhưng tràn đầy tiếng cười trong khung cảnh ấm cúng.

Phụ huynh và con em cùng rước đèn Trung Thu do Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật (VPDCA) tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chiều Chủ Nhật, 18 Tháng Chín, trẻ em khuyết tật được cha mẹ đưa đến đón Tết Trung Thu do Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật (Vietnamese Parents With Disabled Children Association – VPDCA) tổ chức tại The Center at Founders Village, Fountain Valley.

Tại đây, các em nhỏ được nhận những chiếc lồng đèn nhỏ xinh, quà bánh, và vui chơi trong tiếng cười rộn rã, ánh mắt trao gởi thương yêu của các bậc phụ huynh, thầy cô, bè bạn.

Trước đó, ông Nguyễn Gia Hùng, hội trưởng VPDCA, tất bật chạy ngược xuôi tìm kiếm đầu lân và ông Địa, cùng chiếc trống to đùng, để cho các em vui Tết Thiếu Nhi.

Ông Hùng cho biết: “Đáng lẽ hội tổ chức Tết Trung Thu cho các em vào tuần rồi, tức đúng dịp Rằm Tháng Tám, nhưng có nhiều hội đoàn tổ chức trùng khớp với nhau cùng ngày, nên hội dời qua tuần này.”

Em Anh Thư hát bài “Một Tình Yêu” với sự phụ họa của cha mẹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mở màn cho buổi văn nghệ là em Jason Đinh hát bài “Ánh Trăng” bên cô giáo trên sân khấu, trong khi các em nhỏ cầm lồng đèn tung tăng bên dưới, cùng tiếng cười vỗ tay hoan hô của khán giả khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

Bà Cindy Nguyễn, mẹ của em Jason Đinh, chia sẻ: “Đã hơn 10 năm rồi, từ khi con em vào lớp học của hội, đến nay đã tiến bộ hơn nhiều. Em rất vui khi đi cùng con dự Tết Trung Thu năm nay, được nhìn thấy con có chỗ sinh hoạt, cùng các bạn vui đùa với cô giáo nhảy múa, niềm vui càng được nhân lên.”

Tiếp theo sau là màn múa lân thật vui nhộn, do các em trình diễn, với con lân quay cuồng theo tiếng trống thùng thình, nhưng quên mất ông Địa! Con lân múa thật cuồng nhiệt cùng các bạn chạy tung tăng, tiếng trống lân dồn dập cùng tiếng cười đùa của các bậc phụ huynh làm khán phòng càng lúc càng sôi động và náo nhiệt.

Chuẩn bị lồng đèn cho các em vui Tết Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Các em nhỏ xúm xít cho lân ăn quà, là việc thích nhất của các em, trong lúc các cô chú thiện nguyện bày sẵn lồng đèn để phát quà Trung Thu.

Chờ đợi rất lâu mới đến phiên mình, em Anh Thư hát góp vui bài “Một Tình Yêu” cùng với cha mẹ hát phụ họa trên sân khấu trong tình yêu vô bờ bến, trìu mến nhìn con hát trình diễn.

Ông Nguyễn Gia Hùng chia sẻ: “Hội VPDCA do các phụ huynh có con em khuyết tật thành lập năm 1986 ở Nam California, đến nay đã qua 36 năm hoạt động, với mục đích giúp cho những bậc phụ huynh biết cách lo cho con em mình khi họ hoàn toàn không biết gì về phương pháp giáo dục cho các em khuyết tật.”

Các em trình diễn múa lân trong Tết Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Các em khuyết tật ở đây có đủ các chứng bệnh như Autism (tự kỷ), hội chứng Down Syndrome, mắt mù, tai điếc, hoặc ngồi xe lăn… đều thuộc phạm vi chăm sóc của hội. Chính phụ huynh của các em khuyết tật rất khó khăn khi không biết cách chăm sóc con em mình, hội sẽ giúp đỡ tinh thần để phần nào lo cho con em mình, vì chỉ có cha mẹ mới hiểu được con mình muốn cái gì và nói gì,” ông Hùng, cũng là một người cha có con khuyết tật, nói.

“Khi cha mẹ hiểu được nhu cầu của con mới giúp được con, ngược lại chính cha mẹ cũng rất vất vả khi muốn giúp con mình mà không biết cách phải làm sao! Hội chúng tôi giúp các gia đình có con em khuyết tật gồm có các phương pháp giáo dục, cách tập nói, cách tự vệ sinh tắm rửa, hoặc giới thiệu những bác sĩ chuyên khoa để lo cho các em… Vào những dịp lễ, Tết Nguyên Đán, Trung Thu như thế này không chỉ dành cho các cháu, mà còn là của phụ huynh, để giúp họ giải tỏa bớt đi những mệt nhọc mà tiếp tục nuôi con mình,” ông Hùng tiếp.

Em Jason Đinh hát bài “Ánh Trăng” để tặng cha mẹ, thầy cô và các bạn, bên cạnh là cô giáo Trần Phương Mai thân yêu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Trần Phương Mai, cô giáo dạy vẽ đồng thời dạy ca múa cho các em khuyết tật trong hội, cho hay cô bắt đầu dạy vẽ cho các em từ năm 2019.

“Lớp dạy vẽ chỉ nhận những em đã chích ngừa vì không phải em nào cũng chích ngừa được. Lúc đầu lớp của em chỉ dạy vẽ ở ngoài trời, mới năm nay thì dạy trong phòng. Mỗi lớp chỉ nhận tối đa 20 học sinh, các học sinh đều được miễn phí, học sinh lớn nhất của em là 52 tuổi, và học sinh nhỏ nhất là 6 tuổi,” cô giáo Mai nói.

“Em dạy vẽ bằng acrylic chứ không bằng sơn dầu. Cách dạy của em không giống như những cách dạy lý thuyết thông thường, mà làm cho các em thấy được cách thức mình làm gì thì sẽ vẽ được, vừa giải thích vừa làm, các em nhìn theo sẽ hiểu và bắt chước, sẽ làm được. Các em sau thời gian học vẽ rất đẹp và đã có buổi bán đấu giá các bức tranh của các em để lấy tiền mua các vật liệu cho các em tiếp tục học vẽ. Em vừa dạy vẽ, vừa dạy múa biểu diễn nữa,” cô Mai giải thích.

Cô giáo Trần Phương Mai điều khiển phía trước và các em vui Tết Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Em có con trai út cũng bị tự kỷ khá nặng, và dẫn cháu đi học vẽ, nhưng thấy rằng phương pháp dạy rất khó, con em không thể học được. Em nghĩ mình là người bình thường mà còn theo không nổi huống gì trẻ bị bệnh, nên em quyết định tự dạy cho con mình, vì hiểu được trình độ của con mình. Khởi đầu từ đó con em vẽ cũng khá lắm, sau đó em có dạy vẽ thêm cho các con em của phụ huynh, dạy cả làm bánh nữa. Em nghĩ rằng những gì con em làm được thì các em khác cũng sẽ làm được. Từ đó lớp dạy vẽ này ra đời theo sự yêu cầu của phụ huynh,” cô Mai bộc bạch.

Ông Dương Sinh đưa con khuyết tật dự đêm Trung Thu cho hay: “Mấy mươi năm rồi, nhờ công của ông Chu Thế Luyến và những người tiên phong, mà hội còn tiếp tục tới nay, để các em khuyết tật có nơi sinh hoạt chung, nhờ vậy mà các em có thể phát triển khả năng giao tiếp của mình. Có lẽ nhờ môi trường sinh động trong mối sinh hoạt xã hội mà nhận thức của các em sẽ tốt hơn. Hầu như những sinh hoạt ở hội tôi đều đưa con tới dự, được miễn phí các chi phí sinh hoạt và ẩm thực, văn nghệ… cũng là cách giúp cho con mình được vui hơn.”

Các thành viên trong Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật (VPDCA) gồm cô giáo Trần Phương Mai (thứ hai từ trái); ông Nguyễn Thanh Tiến, thư ký (thứ tư từ phải); và ông Nguyễn Gia Hùng, hội trưởng (thứ ba từ phải); cùng các thiện nguyện viên trong đêm Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Nguyễn Thanh Tiến, thư ký hội, cho hay: “VPDCA có những lớp huấn luyện cho phụ huynh về những thông tin, về luật lệ mới nhất về các bệnh tự kỷ, hướng dẫn nộp đơn cho con em, hoặc tìm những dịch vụ tốt hơn cho con em mình, vì các em lớn lên theo tuổi, sẽ cần có những dịch vụ khác nhau, hoặc những việc phụ huynh cần giúp đỡ.”

Đêm còn kéo dài với tiết mục “Rước Đèn Trung Thu” tại Hội VPDCA, dẫn đầu là cô giáo Trần Phương Mai thân yêu của các em, đến phụ huynh và các thiện nguyện viên, rồng rắn trong tiếng trống rộn ràng và tiếng cười vui rạng rỡ, đã làm nên một đêm Trung Thu đầy ý nghĩa. [qd]

MỚI CẬP NHẬT