Phạm Vũ
ARLINGTON, VA (NV) – Rất nhiều những hình ảnh của tuổi thơ Việt Nam được tái hiện trong đêm hội Tết Trung Thu do Vietkids DC tổ chức tại trường trung học Kenmore Middle School, Arlington, Virginia, hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Chín.

Ký ức về chiếc lồng đèn giấy
Ngay từ cổng ra vào, ban tổ chức để sẵn hàng trăm lồng đèn giấy với đủ kiểu hình dáng và màu sắc. Từ trẻ em đến người lớn đều thích thú chọn một cái vừa ý cầm trên tay bước vào lễ hội. Hội trường lớn của trường như hóa thành một một ngôi làng truyền thống với đủ loại trò chơi dân gian. Chọn thời điểm cuối tuần để nhiều gia đình có thể đưa các bé đến tham gia lễ hội, đó là chủ ý của ban tổ chức VietKids DC.
VietKids DC là một tổ chức phi lợi nhận của cộng đồng Việt Nam thuộc Arlington County, Virginia. VietKids DC có sứ mệnh bảo tồn tiếng Việt và lưu truyền văn hoá nghệ thuật qua những chương trình hoạt động hoặc những lễ hội đặc biệt như Tết cổ truyền, Tết Trung Thu.
Tết Trung Thu 2022 trở lại với cộng đồng Việt sau hai năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Đặc biệt, năm nay có rất nhiều liên đoàn hướng đạo tham gia, như Liên Đoàn Phong Châu và Phú Xuân, Liên Đoàn Sài Gòn, Liên Đoàn Potomac, Liên Đoàn Hùng Vương… Các em nhỏ là hướng đạo sinh của các liên đoàn được khuyến khích ghi danh làm tình nguyện viên, tổ chức các loại hình trò chơi dân gian trong lễ hội.

Hai chị em cô bé Thiên Nguyễn, 6 tuổi, và Thy Nguyễn, 4 tuổi, xúng xính trong chiếc áo dài hồng bé xíu, cầm trên tay chiếc lồng đèn Trung Thu, háo hức đứng chờ đến lượt mình được chơi ném banh. “Đây là lần đầu tiên tôi dẫn hai con đến lễ hội Trung Thu. Có thể nói cũng là lần đầu tiên hai cháu biết không khí của Trung Thu như thế nào,” chị Trần Vân Anh, mẹ của hai bé, vừa nói vừa giữ chặt tay của Thiên và Thy vì hai cô bé luôn muốn được chạy quanh hội trường.
Bé Thiên đưa chiếc lồng đèn của em cho mẹ cầm, rồi nhón người, ném quả banh nhỏ vào tiêu điểm. Một lần không trúng. Hai lần không trúng. Ba lần, cũng không trúng. Cô bé cười nói: “Con không biết ném.”
Chị Vân Anh nói: “Các bé ở bên này thiệt thòi hơn thế hệ của mình, vì không biết cái không khí cầm lồng đèn đi khắp xóm trong mùa Trung Thu như thế nào.”

Hầu như tất cả những ai khi nhớ về kỷ niệm Tết Trung Thu ở Việt Nam, đều nhắc đến những chiếc lồng đèn kiếng, màu đỏ. Những chiếc lồng đèn có khung sườn bằng tre, dán lớp giấy kiếng đỏ, rồi tô vẽ màu lên tùy theo hình dáng. Có thể nói, đó là một trong nhiều trang nhật ký tuổi thơ của người Việt Nam.
“Tôi nghĩ rằng đó là những ký ức không thể nào phai trong bất kỳ ai đã lớn lên ở Việt Nam, và trải qua tuổi thơ đốt đèn Trung Thu. Tôi còn nhớ hồi xưa học ở Việt Nam, trường học còn dạy làm lồng đèn mà,” ông Thuận, cư dân của thành phố Fairfax, nói về kỷ niệm với chiếc lồng đèn tuổi thơ. Người đàn ông đã 20 năm không về quê hương, nay dẫn cháu nội đi Tết Trung Thu, trầm ngâm nói: “Giờ mình dẫn tụi nhỏ đi cho biết Trung Thu như thế nào, mà mình cũng được vui chút tuổi già.” Ông cười hiền lành, bảo “thôi, đừng chụp tôi, già rồi” khi thấy chiếc máy ảnh được đưa lên.
Ngoài ra, loại lồng đèn bằng giấy, đòi hỏi kỹ thuật xếp công phu hơn, là một kỷ niệm khó quên với bà Đặng Thị Nữ, một nha sĩ về hưu, nay là thành viên của Liên Đoàn Hùng Vương. Bà nói: “Tôi nhớ như in cách xếp lồng đèn này. Tôi còn có một lớp dạy cho các em hướng đạo sinh xếp loại đèn này.”

Bà nói vui rằng, bà đã “mang kỹ thuật xếp từ Việt Nam sang.” Liên Đoàn Hùng Vương có cả một gian hàng dành cho những ai muốn tự tay làm một chiếc lồng đèn giấy mang về. Mỗi khi có “khách hàng” ghé đến chiêm ngưỡng những chiếc lồng đèn giấy mẫu, bà tận tình giải thích, giới thiệu làm cách nào để từ những tấm giấy màu vuông vức có thể trở thành một chiếc lồng đèn đón Trung Thu.
Các trò chơi dân gian
Tết Trung Thu 2022 của VietKids DC, ngoài lồng đèn, còn có rất nhiều trò chơi dân gian thu hút trẻ nhỏ như chơi ô quan, ném banh, quay số, thả vòng…Khách tham dự chơi vui, chơi mệt, sẽ có khu vực ẩm thực là những món ăn quen thuộc như gỏi cuốn, kẹo bông gòn, bánh in, nước mía…

Gần 100 người khách đã đến Kenmore Middle School để vui Tết Trung Thu 2022. Lễ hội thu hút không chỉ người gốc Việt, còn có cả các bạn trẻ bản xứ ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Kevin là học sinh lớp Tám của trường Kenmore cho biết, em được tin trường mình sẽ tổ chức lễ hội Trung Thu nên muốn tham dự để “biết như thế nào.” Một bạn gốc Việt đi cùng nhóm, Tony Lê, cũng là bạn cùng lớp với Kevin, nói: “Em không hiểu lắm về Tết Trung Thu ở Việt Nam nhưng em có giải thích cho Kevin là Trung Thu thì phải ăn bánh moon-cake.” Tony Lê sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Tết Trung Thu đối với em, cũng chỉ được hiểu đơn giản là “cổ truyền.”
Ở phía cuối hội trường, có ba cha con đang ngồi chơi ô quan, hay còn gọi “chơi ô ăn quan.” Người cha cố gắng giải thích cho hai cô bé cách thức chơi như thế nào. Cô bé chăm chú nghe, nhưng không lâu, em bỏ đi chơi trò chơi khác. Ván cờ ô quan còn lại ông bố ngồi “tự đấu.”

Trong những tiết mục của Tết Trung Thu 2022 do VietKids DC tổ chức như múa lân, biểu diễn đàn tranh, thi trang phục, ảo thuật, múa Bống Bống Bang Bang, thì tiết mục Rước Đèn thu hút sự chú ý của nhiều người nhất. Tất cả các em thiếu nhi có mặt trong lễ hội, bất kể sắc tộc nào, đều cầm lồng đèn trên tay, xếp thành hàng dài từ thấp đến cao, đi vòng quanh hội trường dưới tiếng nhạc Rước Đèn Tháng Tám rộn rã. Cho dù không chiếc lồng đèn giấy nào được thắp ngọn nến bên trong, nhưng gương mặt các em sáng ngời thích thú.
Niềm vui ấy không chỉ ở các em nhỏ, mà những người lớn, những người làm cha mẹ cũng cười rạng rỡ, liên tục giơ cao điện thoại để ghi lại hình ảnh đó. Họ vui với niềm vui của các bé và không giấu sự xúc động trong không gian “đón rằm Tháng Tám,” dù là ở một nơi rất xa Việt Nam. [đ.d.]


