1 người chết, 200 đứa trẻ được giải cứu trong trận mưa ‘1,000 năm có 1’ ở Missouri

LESTERVILLE, Missouri (NV) – Cơn mưa lớn tạo ra trận lũ càn quét qua nhiều quận hạt của tiểu bang Missouri vào cuối tuần đã làm một phụ nữ tử vong và lực lượng chức năng đã phải giải cứu hơn 200 đứa trẻ tham gia trại hè bằng trực thăng. Theo The Guardian loan tin hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Bảy.

Các tình nguyện viên của lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của cô Faith Gregory, 23 tuổi, vào sáng Thứ Bảy. Ngôi nhà của cô đã bị nước lũ cuốn trôi khỏi nền móng. Theo văn phòng cảnh sát trưởng của địa hạt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà tại khu vực suối Huzzah, cách nhà riêng của bà khoảng 1,8 dặm (3 km) về phía hạ lưu con suối.

Thống Đốc Mike Kehoe đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào Thứ Sáu sau khi một trận bão quét qua trong đêm, trút lượng mưa khoảng 12 inches (30 cm) chỉ trong vài giờ tại nhiều quận hạt, một hiện tượng mà văn phòng thống đốc mô tả là “đợt mưa có xác suất 1,000 năm có một” tại một số khu vực. (Hình: Chụp màn hình trang X của Thống Đốc Mike Kehoe)

Thống Đốc Mike Kehoe đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào Thứ Sáu sau khi một trận bão quét qua trong đêm, trút lượng mưa khoảng 12 inches (30 cm) chỉ trong vài giờ tại nhiều quận hạt, một hiện tượng mà văn phòng thống đốc mô tả là “đợt mưa có xác suất 1,000 năm có một” tại một số khu vực.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết trong một tuyên bố: “Đây không phải là kết quả mà bất kỳ ai trong chúng tôi mong đợi.” Hiện tại, không còn ai được ghi nhận mất tích ở quận hạt này, cách St Louis khoảng 70 dặm (110km) về phía Tây Nam.

Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia (NWS) đã đưa ra cảnh báo lũ quét cho khu vực khi các cơn giông nối tiếp nhau, theo NPR.

Bản tin NPR cho biết thêm chi tiết về 200 đứa trẻ đã được giải cứu khỏi trại hè Taum Sauk ở Lesterville, Missouri vào Thứ Sáu,10 Tháng Bảy, sau khi khu vực này hứng chịu lượng mưa kỷ lục.

Bà Ann DeField cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn khi hai con trai của bà, Benjamin, 11 tuổi và Teddy, 9 tuổi, nằm trong số hơn 200 trẻ em và người phụ trách trại được trực thăng giải cứu cùng các bạn trại viên đã trở về nhà an toàn. Theo văn phòng Thống Đốc Mike Kehoe, tám chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk với phi hành đoàn gồm khoảng 35 thành viên thuộc Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia Missouri đã thực hiện nhiệm vụ giải cứu những đứa trẻ khỏi dòng nước lũ nguy hiểm, đưa họ đến một trường tiểu học gần đó để đoàn tụ với gia đình.

Nói với NPR, bà DeField cho biết các con trai bà đã tham gia trại hè được gần một tuần thì nhận được tin nhắn từ những người mẹ khác vào sáng Thứ Sáu, lo lắng về tình trạng lũ quét xảy ra tại trại vào đêm hôm trước. Bà cũng cho biết phía trại hè đã thông báo rằng các em nhỏ đã được di chuyển lên vùng đất cao hơn và đang được sơ tán bằng trực thăng Black Hawk vào buổi chiều cùng ngày.

“Mọi chuyện diễn ra dồn dập như một cơn lốc vậy,” bà nói. “Và khi các con trai tôi trở về nhà… tôi cứ muốn ôm chặt lấy chúng mãi không thôi.”

Cậu bé Teddy nói với đài NPR rằng kinh nghiệm này “thực sự rất thú vị.”

“Cháu được đi trên trực thăng Black Hawk. Nó rất ồn, rất ngầu và chạy nhanh nữa,” cậu bé nói, theo NPR.

Cuộc giải cứu diễn ra trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng đang xảy ra tại các khu vực khác của tiểu bang Missouri và tiểu bang Kentucky.

Văn phòng thống đốc Missouri khuyến cáo người dân nên kiểm tra dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà và không lái xe qua các khu vực ngập lụt, đồng thời lưu ý rằng hơn một nửa số ca tử vong do lũ lụt tại Missouri trước đây đều liên quan đến các nạn nhân bị mắc kẹt trong xe. (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT