KANSAS CITY, Missouri (NV) – Thụy Sĩ đang hưng phấn sau bàn gỡ 1-1 và ép sân Argentina thì bỗng chốc tiêu tan tất cả mọi kế hoạch vì khoảnh khắc VAR soi ra “kịch sĩ” Embolo đánh lừa trọng tài, theo ESPN.
World Cup 2026 vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất kể từ đầu giải, nhưng điều đáng nói không nằm ở một bàn thắng hay một quả phạt đền, mà xuất phát từ một thay đổi trong việc cấp thêm quyền cho VAR.

Theo như trước đây VAR chỉ can thiệp vào bàn thắng và thẻ đỏ thì nay quyền của VAR mở rộng hơn trong đó có cả giúp trọng tài sửa sai khi bị các “kịch sĩ” qua mặt. Chính giới chuyên môn và truyền thông Thụy Sĩ cũng xác định rằng VAR chính là bước ngoặt khiến Thụy Sĩ mất cơ hội lớn vào bán kết chỉ vì thói quen xấu của cầu thủ Embolo.
Phút 72 trận tứ kết Argentina-Thụy Sĩ, tiền đạo Breel Embolo của Thụy Sĩ trong pha tranh chấp với Leandro Paredes của Argentina đã ngã xuống lăn lộn nhiều vòng đau đớn ở giữa sân. Trọng tài Joao Pinheiro lập tức thổi phạt cầu thủ Argentina và rút thẻ vàng đối với Paredes. Tuy nhiên VAR lập tức vào cuộc và thông báo với trọng tài rằng ông đã sai vì đó là cú lừa trọng tài của “kịch sĩ” Embolo.
Kiểm tra lại từ tư vấn của VAR, trọng tài Pinheiro xác định chẳng ai đụng vào Embolo cả mà đó là một cú tự té, tự làm như đối thủ đá xấu nhằm câu thẻ đối phương. Kết quả là trọng tài xóa thẻ vàng cho Paredes và tặng “kịch sĩ” Embolo một thẻ vàng. Do trước đó cầu thủ này đã nhận một thẻ vàng rồi nên đây là thẻ vàng thứ hai và Thụy Sĩ đang từ ưu thế phải chơi với 10 người.
Qua sự việc trên, bóng đá thời công nghệ bây giờ rõ ràng không có chỗ cho những tiểu xảo hay những kiểu ăn vạ hoặc hành động tiểu xảo đánh lừa trọng tài.

Nhân vụ việc đội được hưởng lợi là Argentina từ việc VAR được cấp quyền để minh oan cho cầu thủ Paredes, giới chuyên môn lại nhắc đến “Bàn Tay Của Chúa” nổi tiếng của một người Argentina cách nay 40 năm đã ghi bàn đánh lừa trọng tài và đánh lừa cả thế giới. Đó là bàn thắng của Maradona đến giờ được xem là một phần trong những chương sử của bóng đá thế giới.
Nhiều cây bút nhắc đến giả thiết hồi đó mà có VAR thì thế giới làm gì có “Bàn Tay Của Chúa” và lạ ở chỗ VAR được cấp quyền thì đội được hưởng lợi lại là những cầu thủ thế hệ con, cháu của Maradona đang thi đấu tại World Cup 2026. (Yến Nhi)





































































































































