EVERETT, Washington (NV) – Một ông bị kết án 50 năm tù tới chung thân vì giết hai phụ nữ ở tiểu bang Washington vào những năm 1980, sau khi mãi tới cách đây hai năm, ông mới bị bắt nhờ chewing gum, theo hồ sơ tòa án, ABC News đưa tin hôm Thứ Năm, 14 Tháng Năm.
Ông Mitchell Gaff, 68 tuổi, bị kết án hôm Thứ Tư tuần này vì giết cô Susan Vesey năm 1980 và cô Judith Weaver năm 1984.

Điều tra viên xác định ông Gaff là nghi can sau khi Hệ Thống Chỉ Số DNA Tổng Hợp quốc gia cho thấy DNA của ông có thể trùng với bằng chứng DNA trong vụ giết cô Weaver. Ông Gaff bị đưa vào hệ thống này vì vụ hiếp dâm hai thiếu nữ là chị em năm 1984, theo hồ sơ tòa án.
Tháng Giêng, 2024, điều tra viên đóng vai người đại diện công ty sản xuất chewing gum đang thăm dò người tiêu dùng thích mùi vị nào hơn. Điều tra viên đưa cho người tham gia cuộc thăm dò chiếc đĩa để bỏ chewing gum vào sau khi nhai, theo hồ sơ tòa án.
Điều tra viên lấy được chewing gum ông Gaff đã nhai, rồi trích DNA trong miếng kẹo đó, theo hồ sơ tòa án.
Họ thấy DNA của ông Gaff trùng với bằng chứng DNA trong vụ tấn công và sát hại cô Weaver, theo hồ sơ tòa án.
Tháng Năm, 2024, ông Gaff bị Sở Cảnh Sát Everett bắt giữ trong vụ giết cô Weaver. Tháng Ba năm nay, ông bị truy tố thêm tội giết cô Vesey sau khi bằng chứng DNA cho thấy ông dính líu tới vụ đó, theo cảnh sát và hồ sơ tòa án. (Th.Long)











































































