SAN DIEGO, California (NV) – Ba con chó tấn công chính người chủ của mình tại một công viên ở San Diego hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Hai, khiến người đàn ông thiệt mạng và làm một người đi đường ra tay giúp đỡ chịu thương tích, nhà chức trách và Hiệp Hội Bảo Vệ Động Vật cho biết, theo NBC.
Ba con chó đã bị chích thuốc an tử hôm Thứ Bảy, phát ngôn viên Hiệp Hội Bảo Vệ Động Vật San Diego SDHS, Nina Thompson, cho biết.
Nhà chức trách nhận được lời trình báo về vụ chó cắn chủ vào khoảng trưa Thứ Sáu tại công viên Mesa Viking Park thuộc khu Mira Mesa, Sở Cảnh Sát San Diego SDPD thông tin với NBC.

SDHS và cảnh sát đã xác nhận cái chết của chủ nhân bầy chó, Thompson cho biết. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn dành cho gia đình và thân bằng quyến thuộc của nạn nhân,” bà nói.
Chuck Westerheide, phát ngôn viên Cơ Quan Giảo Nghiệm Tử Thi Quận San Diego cho biết hôm Chủ Nhật rằng nạn nhân được nhận dạng là Pedro Luis Ortega, 26 tuổi.
Nguyên nhân khiến ba con chó cắn chủ nhân tới chết vẫn đang được điều tra, Westerheide nói qua điện thư.
SDHS, đơn vị ký hợp đồng với thành phố, chịu trách nhiệm kiểm soát và bảo vệ động vật, cho biết nạn nhân thứ hai đang bình phục sau khi được đưa đi bệnh viện.
Thompson nói trong một tuyên bố qua điện thư hôm Chủ Nhật rằng nạn nhân thứ hai ra sức cứu lấy chủ nhân bầy chó trong lúc bị tấn công và chịu “thương tích nghiêm trọng do bị cắn.”
Thompson cho biết cảnh sát đã thu thập được đoạn phim an ninh ghi lại cảnh nạn nhân dắt bầy chó tới công viên trước khi xảy ra vụ tấn công. Trong bản cập nhật tin tức, bà mô tả ba con chó được nạn nhân nuôi là một loài thuộc về giống American Bully, được gọi là XL Bully.
Nhà chức trách không ghi nhận bất kỳ hồ sơ nào cho thấy ba con chó này từng bị khiếu nại hoặc cáo buộc tấn công con người, SDHS cho biết.
Cư dân Paul Ngô nói với NBC San Diego rằng ông thấy người đàn ông này dắt bầy chó đi dạo trước khi xảy ra vụ tấn công.
“Lúc đó tôi thấy có một người quanh quẩn với ba con chó,” Paul Ngô nói. “Tôi thấy dường như ông ấy cứ lặp đi lặp lại thế này: ‘Nào, ngoan nào.'”
Cảnh sát và các nhân viên SDHS lần theo dấu vết của hai trong ba con chó và đưa chúng vào khu biệt lập. Họ tìm được con chó thứ ba lúc nó bị nhốt trong một chiếc xe và cũng được chở đi một nơi, Thompson cho biết.
Nhà chức trách sẽ xét nghiệm bệnh dại trên xác của ba con chó, Thompson nói thêm.
“Chúng tôi cam kết phối hợp cùng các cơ quan thực thi công lực khác điều tra kỹ lưỡng và cẩn trọng vụ tấn công này,” Thompson nói.
Mira Mesa là một khu dân cư phát triển sau thời kỳ hậu chiến, được xây cất một phần nhằm phục vụ các quân nhân đóng quân tại các căn cứ quân sự lân cận, nay được gọi là Căn Cứ Không Quân Thủy Quân Lục Chiến Miramar. (TTHN)











































































































































