DALLAS, Texas (NV) – Bốn học sinh bị bắn tại trường trung học ở Dallas, Texas, trưa Thứ Ba, 15 Tháng Tư, và vài giờ sau, nghi can đầu thú với cảnh sát, giới chức loan báo, theo CBS News.
Nghi can Tracy Haynes Jr., 17 tuổi, đầu thú với cảnh sát ngay sau 9 giờ rưỡi tối Thứ Ba với sự giúp đỡ của Urban Specialists, tổ chức cộng đồng cổ xúy chống bạo lực, nhật báo Dallas Morning News đưa tin.

Nghi can Haynes bị truy tố tội xả súng tấn công nghiêm trọng, và đang bị giam trong nhà tù Dallas, tiền thế chân tại ngoại $600,000, theo hồ sơ cảnh sát.
Ngay sau 1 giờ trưa Thứ Ba, cảnh sát nhận được tin báo xảy ra nổ súng tại trường Wilmer-Hutchins High School. Một học sinh kể với đài CBS News Texas em nghe bảy phát súng.
Khoảng 2 giờ 20 phút trưa, cảnh sát xác nhận không còn mối đe dọa nào và trường này được bảo đảm an toàn.
Bốn nam sinh bị bắn, 15 tới 18 tuổi, được đưa đi bệnh viện, có em bị thương nặng, có em bị thương nhẹ, Sở Cứu Hỏa-Cứu Hộ Dallas (DFR) xác nhận hôm Thứ Tư. Một nữ sinh 14 tuổi cũng được đưa đi bệnh viện vì lo lắng. Trong năm học sinh này, chỉ còn hai em nằm bệnh viện hôm Thứ Tư, theo DFR.
Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời. Học Khu Dallas chưa cho biết tình huống dẫn tới vụ nổ súng, cũng như nghi can Haynes đem súng vào trường bằng cách nào.
Học khu này cho hay hầu hết trường trung học đều gắn máy dò kim loại ở cổng trường.
“Họ kiểm tra giỏ xách đủ thứ, nên em không biết người ta đưa (súng) vào bằng cách nào,” em Detaeja King, học sinh lớp Mười Một của Wilmer-Hutchins, cho biết.
Wilmer-Hutchins hủy toàn bộ lớp học tới hết tuần này, theo bà Stephanie Elizalde, tổng quản trị Học Khu Dallas. Giới chức sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe tâm thần cho học sinh, bà cho hay.
Ngày 12 Tháng Tư năm ngoái, một vụ nổ súng xảy ra trong lớp học cũng ở trường này. Vụ nổ súng đó có mục tiêu cụ thể, bắt nguồn từ cãi nhau, giới chức loan báo lúc đó. Vài ngày sau, học sinh bãi khóa. (Th.Long) [qd]

















































































