400 cảnh sát và FBI truy lùng 1 kẻ thù chính quyền và giết cảnh sát

 


HÀ TƯỜNG CÁT/Người Việt (Tổng Hợp)



PENNSYLVANIA (NV)
– Một cuộc săn người ráo riết đang diễn ra tại Pennsylvania để tìm bắt  nghi can, có tâm trạng thù ghét cảnh sát và đã phục kích bắn hai cảnh sát, một chết một bị thương nặng 10 ngày trước.









Một cảnh sát Pennsylvania với tư thế sẵn sàng nổ súng trong khi tham gia cuộc truy lùng nghi can Eric Frein ở vùng rừng núi gần Canadensis, Bắc Pennsylvania. (Hình: AP/The Scranton Times-Tribune, Butch Comegys)



Nghi can Eric Matthew Frein, 31 tuổi, được mô tả là một “survivalist,” nghĩa là kẻ đã chuẩn bị cho việc mưu sinh thoát hiểm, sống còn trong những hoàn cảnh khó khăn, thiên tai hay thảm họa của nhân loại. Survivalism là một phong trào xã hội có nguồn gốc từ cuộc Đại Khủng Hoảng Kinh Tế Thế Giới thập niên 1930 và biến chuyển với nhiều sắc thái qua các thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, nỗi lo ngại về chiến tranh nguyên tử, thiên tai khủng khiếp, đồng thời phát triển ở tín ngưỡng của một số giáo phái.


Nhà chức trách tin rằng Frein với khả năng mưu sinh thoát hiểm có thể lẩn trốn một thời gian rất dài trong vùng rừng núi. Được huy động vào việc bao vây và tìm kiếm từ một tuần nay có 400 nhân viên công lực ở 3 tiểu bang Pennsylvania, New Jersey, New York thuộc các cơ quan  cảnh sát, FBI, ATF được võ trang đặc biệt, hỗ trợ bởi chó, xe bọc sắt và trực thăng. Tuy nhiên công việc này rất nguy hiểm vì nghi can đã được huấn luyện thành thạo về kỹ thuật bắn sẻ và là một tay thiện xạ. Ông bố của nghi can, cựu thiếu tá phục vụ 28 năm trong lục quân Hoa Kỳ, nói với các giới chức rằng khi Frein đã nổ súng thì không bắn trật.


Thống Đốc Tom Corbett trong buổi họp báo sáng Thứ Hai ở Blooming Grove, cam kết là nghi can sẽ bị bắt. Blooming Grove, một thị trấn miền rừng núi – cách Philadelphia về hướng Bắc khoảng 90 miles và New York 60 miles hướng Tây Bắc – là nơi hai cảnh sát bị bắn đêm 12 tháng Chín trong giờ đổi phiên trực.


Trung tá cảnh sát George Bivens nói rằng nhân viên truy lùng hôm Chủ Nhật đã bắt được khẩu AK-47 và hai băng đạn giấu trong rừng. Nhưng Frein còn ít nhất một khẩu súng trường nòng .308, hai khẩu súng này biến mất trong kho súng của gia đình. Trung tá Bivens cho biết sau khi bắn hai cảnh sát, Frein đã đi bộ từ 15 đến 20 miles vào khu rừng núi hiểm trở gần Canadensis, cách xa lộ liên bang 80 khoảng 15 dặm về phía Bắc.


Cảnh sát tin rằng Frein không nhắm mục tiêu vào thường dân, tuy nhiên không thể bảo đảm an ninh cho bất cứ ai. Vì vậy một số trường học gần khu vực đã được lệnh đóng cửa và người đi săn được khuyến cáo đừng đi vào rừng.


Candensis là ngôi làng Frein đã sống từ thời niên thiếu và hiểu rõ địa thế vùng này, có thể đã lập hầm trú ẩn và tích trữ lương thực ở đây. Theo lời trung tá Bivens thì Frein đã chuẩn bị và đặt kế hoạch tấn công cảnh sát từ nhiều tháng, hoặc nhiều năm, cũng như dự tính sẵn nơi lẩn trốn khi cần. Ông từ chối thảo luận về lý do hành động của Frein nhưng xác nhận mục tiêu của nghi can là nhân viên công lực. Cuộc điều tra cho thấy trước khi phục kích bắn hai cảnh sát tiểu bang bên ngoài doanh trại của họ ở Blooming Grove ngày 12 tháng 9, Frein đã nghiền ngẫm tính toán cách hành động hàng tháng.  


Một người bạn của Frein nói với truyền hình CNN: “Khi trò chuyện với tôi, Frein thường xuyên chỉ trích chính quyền liên bang nhưng chưa bao giờ tỏ ra nhắm riêng vào cảnh sát và cho thấy có dã tâm đặc biệt nào.” Nhưng theo nhân viên điều tra thì những người bạn khác của Frein trình bày với họ về sự thù ghét giới công lực.


Trung tá cảnh sát Bivens nói rằng mưu sinh thoát hiểm là do Frein tự học. Ông cũng cho biết Frein thay đổi việc làm luôn luôn và thích những công việc kỳ quặc. Nghi can ở trong một nhóm ưa thích mô phỏng và diễn lại những hoạt động quân sự Đông Âu trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, đã học cả tiếng Nga và tiếng Sebia.


Roman Kamensky, dân gốc Ukraine, ở New York City, cho ABC News biết Frein thuộc một phong trào tên là “Red Alliance,” trong đó Frein giúp lập ra nhóm Eastern Wolves (Chó Sói Đông Phương) chuyên về chiến thuật và chiến trận của quân đội Đông Âu. Nhóm này tự coi là “một nhóm sử gia quân sự” và có khả năng diễn lại những trận chiến giả tưởng thời Chiến Tranh Lạnh. Các trận diễn lại như thế được tổ chức ở khắp nơi trên nước Mỹ và kéo dài từ một giờ đến một tuần, công chúng có thể đến xem. Quân phục và vũ khí đều là thật nhưng chỉ dùng đạn cao su giả.


Kamensky không liên lạc với Frein từ 4 năm nay và nhóm Eastern Wolf cũng đã tan rã. Nhưng theo lời Kamensky thì Frein thích làm Rambo và có thể bộ phim Rambo đầu tiên, “First Blood,” có tác động ảnh hưởng đến tâm lý thù ghét cảnh sát.


Jeremiah Hornbaker, người quen biết Frein gần một thập niên trong ngành điện ảnh, nói với ABC News rằng Frein được thuê với tính cách hiểu biết về lịch sử và vũ khí, đôi khi cũng có diễn xuất như năm 2007 thủ vai lính Đức trong bộ phim ngắn “Lustig.” Theo Hornbaker, việc Frein ham thích về súng là chuyện rất bình thường ở tiểu bang Pennsylvania, và vì thế mà anh ta được thuê làm việc trong phim.


Như vậy, trong các nguyên nhân đưa đến hành động của Eric Matthew Frein có một phần từ điện ảnh và lối sống, mặt khác có thể do ảnh hưởng những tư tưởng chính trị. Tuy nhiên trong khi điều tra và nghi can còn lẩn trốn, nhà chức trách từ chối đưa ra lời giải thích bình luận về những điều này. Frein là nghi can thứ 503 trong “danh sách 10 can phạm bị tầm nã ráo riết nhất của FBI,” với tiền thưởng $175,000 cho những ai cung cấp thông tin giúp bắt được đương sự. (HC)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT