5 người chết tại nhà ở Utah chưa rõ nguyên nhân

WEST VALLEY CITY, Utah (NV) – Một người họ hàng ghé thăm một gia đình ở Utah thì phát giác ra năm người chết trong nhà và một người bị thương do trúng đạn, cảnh sát cho biết.

Năm nạn nhân thiệt mạng gồm có một người đàn ông 42 tuổi, một phụ nữ 38 tuổi, một bé trai 11 tuổi và hai bé gái lần lượt 9 và 2 tuổi, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát West Valley City WVCPD Roxeanne Vainuku cho biết.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến năm nạn nhân này lìa đời. Cảnh sát đang tiến hành điều tra cái chết của họ như một vụ án mạng đồng thời tin rằng vụ án đã hạ màn và “chỉ xảy ra nội trong căn nhà của gia đình các nạn nhân,” Vainuku cho biết.

Nơi xảy ra vụ án. (Hình minh họa: Pexels)

“Chúng tôi tin rằng không còn nghi can nào đang lẩn trốn,” Vainuku nói.

Vào sáng Thứ Ba, 17 Tháng Mười Hai, người họ hàng có linh tính chẳng lành nên đã ghé thăm gia đình nạn nhân, đậu xe trong garage rồi bước vào nhà thì phát giác ra một cậu bé 17 tuổi còn sống nhưng bị thương do trúng đạn; người này lập tức báo cảnh sát.

Cậu bé được chở đi bệnh viện nhưng vẫn chưa rõ tình trạng thương tích, Vainuku cho biết.

“Chúng tôi chưa biết liệu thanh niên bị trúng đạn là nghi can hay là nạn nhân trong vụ án này,” Vainuku cho biết thêm.

Cảnh sát tức tốc tới nhà nạn nhân và vào nhà bằng cửa chính, tại đó họ phát giác ra các nạn nhân, Vainuku cho biết. Sau khi cảnh sát kiểm tra toàn bộ căn nhà nhằm bảo đảm không còn nạn nhân hay nghi can nào khác ở bên trong, họ rút lui để chờ tống đạt trát lục soát, Vainuku cho biết.

Sau khi được thẩm phán ban hành lệnh lục soát căn nhà, các thám tử liền tiến vào bên trong để thu thập bằng chứng, cảnh sát cho biết vào tối Thứ Ba trên X.

Vainuku cho biết các thám tử hy vọng bằng chứng trong căn nhà “sẽ vén bức màn của những tình tiết thật sự.”

Thông tin của các nạn nhân dường như trùng khớp với dữ liệu mà WVCPD có được liên quan tới những người cư ngụ trong căn nhà, một gia đình có hai cha mẹ và bốn người con từ 2 tới 17 tuổi, Vainuku cho biết.

Ban đầu, cảnh sát có mặt tại căn nhà vào Thứ Hai sau khi người họ hàng nọ gọi điện thoại trình báo rằng bà không thể liên lạc với người phụ nữ sinh sống tại đó suốt mấy ngày qua và mọi chuyện đang diễn ra vô cùng bất thường, Vainuku cho biết.

Sau khi gõ cửa nhưng chẳng thấy ai trả lời cũng như kiểm tra sơ bộ bên trong bằng cách nhìn qua cửa sổ thì cũng không hề có tín hiệu cầu cứu, cảnh sát rời đi và quay lại vào Thứ Ba, Vainuku cho biết.

Trong thời gian cảnh sát đi xung quanh khu dân cư để tìm thêm manh mối, các thám tử đã ngồi lại nói chuyện với cậu bé 17 tuổi đang nằm viện, nhưng vẫn chưa có kết quả, Vainuku cho biết.

“Tôi biết cậu ấy bị thương khá nặng,” Vainuku nói. “Cho nên tôi biết đây là lúc chúng tôi khó lòng thẩm vấn cậu ấy.”

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ án này khiến tổng số người bị sát hại tăng hơn gấp đôi trong thành phố tính tới thời điểm này trong năm 2024, Vainuku cho biết.

West Valley City có 134,470 dân, cách Salt Lake City khoảng 10 dặm (16 kilometer) về hướng Tây Nam. Đây cũng là nơi đông người Việt Nam sinh sống. Thành phố được thành lập năm 1980 để phục vụ bốn cộng đồng đang phát triển nhanh chóng bên ngoài địa phận Salt Lake City. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT