Báo Rolling Stone gặp phản ứng mạnh vì đăng ảnh bìa kẻ khủng bố

WASHINGTON (Washington Times)Nhiều dây chuyền bán lẻ lớn, gồm CVS, Walgreens, Rite Aid, Stop & Shop, Roche Bros., và Tedeschi Food Shops, loan báo tẩy chay không bán tạp chí Rolling Stone số hiện thời, vì đăng trang bìa ảnh nghi can khủng bố còn sống sót trong vụ nổ bom ở Boston.

Ảnh bìa có hình nghi can khủng bố Dzhokhar Tsarnaev trên tạp chí Rolling Stone số Tháng Tám, gây sôi nổi dư luận. (Hình: AP/Wenner Media)

Nhiều chỉ trích nói ảnh của nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev được đăng lên trang bìa, chỗ thường dành riêng cho các siêu sao ca nhạc, điện ảnh, và được trình bày như một siêu sao nhạc rock, gợi đến hình ảnh của ca sĩ Jim Morrison của ban The Doors, hoặc của Bob Dylan.

Thị Trưởng Boston, ông Thomas Menino trong lá thư phẫn nộ gửi đến tờ báo, có đoạn nói: “Những người sống sót trong vụ nổ bom ở Boston đáng được Rolling Stone đưa lên trang bìa hơn, tuy nhiên nay tôi thấy báo này cũng không đáng được làm điều ấy.”

Giáo sư tội phạm học thuộc trường Đại Học Northeastern, ông Jack Levin nói, trang bìa này gửi một thông điệp đến những kẻ muốn trở thành khủng bố, rằng “ai muốn nổi tiếng thì hãy giết người.”

Số báo mới nhất này, ghi ngày 1 Tháng Tám, dự trù sẽ được bày bán vào Thứ Sáu. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT