PHILADELPHIA (AP) – Một bé gái 10 tuổi ở tiểu bang Pennsylvania vừa được giải phẫu thay phổi lần thứ hai, sau khi bị thất bại vào lần đầu. Cha mẹ em hôm Thứ Sáu cho hay em có thể tự thở được phần nào.

Bé Sarah Murnaghan chụp hình chung với cha mẹ, mừng ngày thứ 100 bé ở lại trong bệnh viện Children’s Hospital of Philadelphia. (Hình: AP/Murnaghan Family)
Mẹ của bé Sarah Murnaghan cho biết, chỉ vài giờ sau cuộc giải phẫu đầu tiên vào hôm 12 Tháng Sáu tại Children’s Hospital of Philadelphia, các lá phổi không hoạt động được và em phải cần đến sự trợ lực của máy thở. Ba hôm sau, em được giải phẫu thay thế với bộ phổi mới.
Bà Janet Murnaghan nói trong cuộc họp báo vào chiều Thứ Sáu: “Họ cho chúng tôi biết … rằng cháu sẽ không sống được.” Bà giải thích lý do vì sao lần thay phổi thứ nhì đã không được công bố trước công chúng. Bà tiếp: “Chúng tôi không thể cho thiên hạ biết rằng con tôi đang chờ chết.”
Mẹ của bé Sarah cho biết, bé phải cần đến máy trợ thở trở lại sau khi màng cơ hoành phần nào bị tê liệt. Đây là một biến chứng của giải phẫu khiến cho phổi không thể nở lớn được. Bé sẽ trải qua một cuộc giải phẫu khác vào Thứ Hai tới để điều chỉnh lại màng cơ hoành. Bà Murnaghan nói: “Trước mắt chúng tôi vẫn còn muôn vàn khó khăn. Tuy nhiên bé Sarah là một người chiến đấu kiên cường. Cháu vẫn luôn là một người can đảm.” (TP)










