NEW YORK, New York (NV) – Chiều hôm Thứ Sáu, một bé gái 6 tuổi chút xíu nữa là chết đuối khi mái tóc của em bị vướng vào chỗ khe thông nước tại một bồn tắm hơi ở Queens, New York, tờ New York Daily News cho hay.

(Hình minh họa: Franck Fife/AFP/Getty Images)
Tai nạn xảy ra tại tiệm tắm hơi Spa Castle trên đường 11 ở College Point.
Các nhân chứng cho hay cô bé đã ngưng thở sau khi bị mắc kẹt hồi lâu dưới đáy bồn tắm. Lúc được vớt lên thì toàn thân cô bé tím đi khiến người ta đã phải gấp rút làm hô hấp nhân tạo để cứu mạng nạn nhân tí hon này.
Chủ nhân tiệm Spar Castle cho biết rằng cơ sở của bà có tới năm bồn tắm với ba nhân viên biết rành về kỹ thuật hô hấp nhân tạo lúc nào cũng túc trực tại chỗ.
Ông Juan Montoya, một cựu chuyên viên cấp cứu và là một trong những người đầu tiên có mặt tại chỗ em bé lâm nạn, nói rằng một ông khách hàng, đang được đấm bóp tại một căn phòng gần đó, đã chạy tới và kéo cô bé lên khỏi bồn tắm.
Hai nữ nhân viên y tế cấp cứu, được gọi tới hiện trường vào lúc1 giờ 45 phút chiều, đã liên tục làm hô hấp nhân tạo cho cô bé trước khi xe cứu thương chở nạn nhân tới bệnh viện New York-Presbyterian ở Queens. Nơi đây, cô bé được hồi tỉnh và hy vọng sẽ qua khỏi tình trạng hiểm nghèo.
Hồi năm 2014, một vị cao niên 84 tuổi đã chết sau khi ở lại lâu quá bên trong một bồn tắm nước nóng cũng tại tiệm Spar Castle này. (V.P.)



























































































